Sau chiến tích lọt đến vòng đấu tứ kết đơn nữ ở Australia Open 2009 - dù chỉ bắt đầu từ “hai bàn tay trắng” và một suất đặc cách tham dự vòng đấu chính, Jelena Dokic tóc vàng đã làm nức lòng đông đảo cổ động viên của đất nước “xứ sở chuột túi”.
Do vậy, cô gái 25 tuổi gốc Serbia này (sinh ra ở thành phố Belgrade khi Liên bang Nam Tư vẫn còn tồn tại) đã được HLV David Taylor gọi vào đội hình tuyển Australia tham dự Fed Cup 2009. Trong lần đầu tiên được gọi lại đội tuyển (kể từ năm 2000 cho đến nay), Dokic đã chơi rất khởi sắc…
![]() |
Dokic đang chơi rất tự tin. |
Không phụ công ông Taylor xếp ra sân đánh trận “tiên phong” với tuyển Hàn Quốc, Dokic (hiện xếp hạng 187 thế giới) đã dễ dàng hạ gục tay vợt châu Á Lee Jin-A (hạng 307 thế giới) với điểm số 6/0 và 6/3.
Sau khởi đầu mỹ mãn của Dokic, đến phiên tay vợt số 1 Australia Samantha Stosur (hạng 48 thế giới) đã tiếp bước cuộc hành trình dễ dàng sau khi hạ Lee Ye-ra (hạng 6/2, 6/4. Trong trận đánh đôi còn lại, Casey Dellacqua và Rennae Stubbs thắng Lee và Chang Kyung-Mi 6/0, 6/2, hoàn tất chiến thắng áp đảo 3-0 cho Australia trước tuyển Hàn Quốc.
Dokic - niềm tự hào mới vừa tái sinh của người dân Australia - hạnh phúc cho biết sau chiến tích mới nhất: “Sau Australia Open 2009, tôi đã có thể đến châu Âu hoặc châu Mỹ để tham gia các giải đấu WTA Tour, nhưng tôi đã quyết định tham gia đội tuyển Australia thi đấu ở Fed Cup. Tôi luôn muốn tái hiện diện trong đội hình tuyển Australia để thi đấu tại Fed Cup, như những gì tôi đã làm trước đây. Chắc chắn, không thể có chuyện tôi bỏ lỡ cơ hội để đại diện cho đất nước mình một lần nữa”.
Australia xếp cùng với các đội Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan ở trong bảng A nhóm I - khu vực châu Á, châu Đại Dương. Trong trận đấu diễn ra song song của bảng A, Thái Lan đã dễ dàng hạ Đài Loan 3-0 nhờ công đầu của tay vợt gạo cội Tamarine Tanasugarn (hạng 36 thế giới).
Trong khi đó, ở bảng B (bao gồm các đội Ấn Độ, Indonesia, New Zealand và Uzbekistan), 2 kết quả đầu tiên được ghi nhận như sau: Ấn Độ (không có “nữ hoàng” Sania Mirza) đã để thua New Zealand 0-3, còn Indonesia đã thắng sít sao Uzbekistan 2-1.
Hai đội đứng đầu 2 bảng A và B ở nhóm I - khu vực châu Á, châu Đại Dương sẽ đấu trận play-off với 4 đội thua ở vòng 1 nhóm II hạng thế giới để giành quyền thi đấu ở nhóm này vào năm sau.
TIỂU SIÊU
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Nguyễn Văn Phương đăng quang giải quần vợt VTF Masters 500