Ngày mai, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chính thức bước vào một hành trình mới với trận đấu đầu tiên tại vòng loại Euro 2012 trên sân đội tuyển Liechtenstein. Không hề có một chút khinh suất nào từ phía thầy trò HLV Vicente Del Bosque. Danh sách đợt triệu tập này toàn là những tinh binh, với sự trở lại của Andres Iniesta và Fernando Torres.

HLV Del Bosque và hậu vệ Sergio Ramos
Chỉ có duy nhất một sự vắng mặt: Carles Puyol bị chấn thương và Ignacio Monreal (một hậu vệ trái) được gọi lên thay thế. Raul Albiol cũng đang dưỡng thương nhưng anh chưa từng là trung vệ chính thức của đội tuyển. Còn lại những gương mặt đã từng vào sân tại World Cup 2010 đều hiện diện. Dù đã giành lấy những vinh quang cao nhất ở cấp độ đội tuyển, các tuyển thủ vẫn tỏ ra háo hức trước một cuộc chinh phục mới. Iniesta nói: “Không ai cảm thấy nhàm chán với chiến thắng cả. Trái lại, càng gặt hái nhiều thành công, khát vọng lại càng tăng lên vì bảo vệ thành quả bao giờ cũng khó hơn rất nhiều so với việc đạt được thành quả ấy”.
Khi một đội tuyển lên ngôi vô địch, vấn đề đáng lo nhất là họ sẽ trở thành những kiêu binh. Nhưng Sergio Ramos đảm bảo không có chuyện đó. Hậu vệ của Real Madrid nhấn mạnh: tất cả sẽ phải quên đi quá khứ oai hùng để nhìn về phía trước. Anh nói: “Chúng tôi sẽ bắt đầu trở lại từ con số 0. Sẽ là một sai lầm nếu như nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Tây Ban Nha đang tập trung hơn bao giờ hết”.
Trong lúc Ramos nhấn mạnh yếu tố “phải quên” thì HLV Del Bosque lại muốn các cầu thủ “phải nhớ”. Ông nói: “Tôi đã triệu tập những gương mặt tốt nhất của đội tuyển đợt này vì Tây Ban Nha phải khởi đầu chiến dịch vòng loại Euro thật suôn sẻ. Chúng tôi không đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào. Bây giờ ai cũng muốn đánh bại chúng tôi, đã vậy trận này còn phải đá sân khách. Tôi muốn các cầu thủ nhớ rằng sự kỳ vọng dành cho họ bây giờ cao hơn trước World Cup rất nhiều. Họ cần phải nhớ thật kỹ là mình đang đại diện cho một quốc gia vừa vô địch thế giới”.
Tiếp thị hình ảnh
Trận đấu với Liechtenstein và trận giao hữu với Argentina 3 ngày sau đó đến ngay sau khi phái đoàn FIFA đã kết thúc chuyến đi thực địa tại Tây Ban Nha trước khi công bố ai sẽ là nước chủ nhà của World Cup 2018 và 2022. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nộp đơn xin đồng đăng cai một trong 2 vòng chung kết này. Vì thế, việc Tây Ban Nha triệu tập những cầu thủ tốt nhất và mang đến những màn trình diễn đẹp cũng là một cách tốt để nước này đánh bóng hình ảnh.
Bộ trưởng Thể thao Jaime Lissavetzky hy vọng: “Chúng ta sẽ có một năm thật hoàn hảo nếu được chọn là nước chủ nhà World Cup ngay sau khi vừa đăng quang giải đấu này. Tôi cam đoan chúng ta sẽ đăng cai World Cup 2018”. Bộ trưởng Nội vụ Alfredo Perez Rubalcaba cũng tự tin như thế: “Tây Ban Nha là một ứng cử viên. Mọi người đều biết chúng tôi đã chuẩn bị, người Tây Ban Nha rất cuồng nhiệt với bóng đá. Chúng tôi có những sân vận động chất lượng cao, liên lạc tốt, những khách sạn lớn và rất an ninh”.
HOA VINH