
Ngay sau khi tập trung, điểm danh vào đêm hôm trước, ngày 5-6 đội tuyển quốc gia đã có 2 buổi tập (ảnh) để làm quen trước khi lên đường sang Vũ Hán (Trung Quốc) vào ngày 6-6.
Chỉ tập trung được vài ngày và cũng chừng ấy buổi tập, khó cho HLV Phan Thanh Hùng tạo những điểm nhấn về lối chơi theo cách riêng của mình. Mặt khác, sau 20 vòng đấu đầy căng thẳng ở V-League, nhiều cầu thủ không giấu được sự mệt mỏi và hai trận tập huấn sắp tới không khác gì chuyến đi “xả stress”. Nhưng gác tất cả sự mệt mỏi đó, lần tập trung kỳ này đã có nhiều nét mới.

Đầu tiên là sự hưng phấn về tinh thần. Có không ít cầu thủ tỏ ra thất vọng khi không có tên ở ĐTQG kỳ này, đó là điều tương phản với tâm lý sợ lên tuyển như các kỳ trước đây. Đó còn là cơ hội để cho nhiều gương mặt từng “dính chàm” ở vụ tiêu cực tại SEA Games 2005 khẳng định lại mình như Bật Hiếu, Phước Vĩnh. Với những gương mặt ở ngoài tuổi 30 như Việt Thắng, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để khoác áo đội tuyển nên càng phải để lại dấu ấn.
Cuối cùng là một BHL toàn thầy nội mà có người thuộc CLB đang thăng hoa như ông Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) nhưng cũng có người lên tuyển với nhiều tâm trạng như Hoàng Anh Tuấn (Khánh Hòa).
Phát biểu sau buổi tập chiều qua, HLV Thanh Hùng nhận xét: “Điều đáng mừng là những cầu thủ lần đầu góp mặt đã đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn cũng như sự nỗ lực chung của các em sau 20 vòng đấu căng thẳng tại V-League. Hai trận đấu gặp Trung Quốc và Hồng Công (Trung Quốc) là rất quan trọng để chúng tôi xác định được bộ khung tốt nhất cũng như hoàn thiện hơn cho AFF Cup 2012”.
QUỐC CƯỜNG
| |