Gặp CLB vốn đang thi đấu tại giải VĐQG Tây Ban Nha, HLV Miguel đã tận dụng để thử nghiệm nhiều đội hình khác nhau nhằm kiểm tra từng vị trí cũng như tìm bộ khung ưng ý nhất. Chính vì thế mà việc kết hợp còn chưa được nhuần nhuyễn.
Với ưu thế sân nhà cùng sự vượt trội về thể hình, các cầu thủ UMA đã nhanh chóng đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay từ đầu và đến phút thứ 2, họ đã có được bàn mở tỷ số. Không bị mất bình tĩnh sau bàn thua sớm, các cầu thủ Việt Nam vẫ giữ sự gắn kết trong lối chơi và dần lấy lại được thế trận. Đến phút 15, đội tuyển Việt Nam đã dẫn lại 3-2 với các pha lập công của Quốc Hưng (5’), Văn Tiến (9’) và Minh Trí (15’). Bàn thắng thứ 2 của CLB MMA được ghi vào phút 12,
Diễn biến từ đầu hiệp 2 cũng tương tự như hiệp đầu khi đội chủ nhà sớm tăng tốc và có bàn gỡ 3-3 ngay ở đầu hiệp đấu này. Đến phút 36, đội tuyển Việt Nam có pha phối hợp đẹp mắt và nâng tỷ số lên 4-3 do công của Anh Duy.

Ngày 6-3, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ thi đấu trận tập huấn thứ 3 gặp CLB Jaen. Chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho mục tiêu giành vé tham dự VCK World Cup 2020 của đội.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Futsal Việt Nam: Di sản của ông Miguel Rodrigo để lại
-
Ra mắt tân HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam
-
Futsal Việt Nam trở lại thầy ngoại: Kỳ vọng vì từng vô địch World Cup
-
Futsal sinh viên Việt Nam lỡ hẹn với lịch sử, giành huy chương bạc ở AUG20
-
Tân HLV tuyển futsal Việt Nam: Để đạt danh hiệu thì không chỉ phụ thuộc vào tôi
-
Futsal sinh viên Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan, vào chơi chung kết AUG20
-
Tân HLV tuyển futsal Việt Nam gọi 23 cầu thủ chuẩn bị cúp châu Á
-
Đại hội TDTT TPHCM 2022: Quận 8 dễ dàng giành huy chương vàng futsal
-
Đại hội TDTT TPHCM 2022: Quận 8 và quận Phú Nhuận vào chung kết futsal, kỷ lục người xem trực tuyến
-
Barca tự tin Chelsea sẽ phải bán Azpilicueta và Marcos Alonso