Bilic muốn tìm mọi cách đánh lạc hướng đối thủ, hay chỉ đơn giản là muốn khiêu khích, có lẽ chỉ ông ta mới biết. Nhưng quả là Bilic đã chê bai đội tuyển Anh của Capello “đang thiếu một cái gì đó”...
Sau 7 trận toàn thắng ở vòng loại, đội tuyển Anh chỉ còn chờ 3 điểm nữa để chính thức giành quyền vào vòng chung kết World Cup 2010 - và họ đang phấn khởi chờ 3 điểm đó ở cuộc tiếp đón Croatia vào đêm thứ Tư này. Được như thế, dĩ nhiên là nhờ HLV Capello.
Trong số những thắng lợi quan trọng trong vòng loại, trận thắng đáng nhớ nhất là thắng 4-1 ngay trên sân Croatia ở lượt đi. Kết quả ấy đã giúp bóng đá Anh đòi lại phần nào món nợ trong vòng loại Euro 2008, khi đội bóng dưới thời cựu HLV Steve McClaren đã thua Croatia cả 2 trận và bị loại. Cũng qua đó, kết quả 4-1 vào mùa thu năm ngoái còn khẳng định rằng HLV Capello đã mang lại cả một bước tiến lớn về cả tinh thần lẫn trình độ chuyên môn.
|
Pha đi bóng của Rooney trong trận thua Croatia 0-2 tại Zagreb ở vòng loại Euro 2008. |
Ấy vậy mà trước khi gặp lại Capello lần này, Bilic vẫn... chê. Bilic bảo rằng ông nắm rất rõ chiến thuật của Capello, và rằng việc chú trọng vào lối chơi chuyền bóng nhuần nhuyễn cầu kỳ thay vì đá quyết liệt đơn giản như trước đây có thể chính là một điểm yếu. Bilic nói: “Đội tuyển Anh có một số thuận lợi, nhưng cũng đang thiếu một cái gì đó trong lối chơi. Họ đang thiếu một chút chất Anh, vốn trước đây luôn gây khó khăn cho đối phương trong cả công lẫn thủ. Đội tuyển Anh bây giờ rất khác. Cụ thể là khác ở chỗ nào thì... tôi chẳng nói ra ở đây đâu. Bí mật!”.
Bilic nói như thế là vì mưu mẹo, muốn xúi bẩy đội bóng của Capello thay đổi lối chơi quen thuộc dù biết là đối phương chẳng phải tay mơ? Hay ông ta chỉ nói thế để chọc tức đối phương… cho vui, có lẽ chỉ mình Bilic biết. Tuy nhiên, một khi nghe Bilic thốt lên như thế, bất cứ CĐV nào cũng có thể nói ngay rằng chính dội tuyển Croatia hiện nay mới là thiếu thốn đủ bề.
Trong đó, cái thiếu lớn nhất là vai trò Luka Modric. Không có Modric, đội hình Croatia không có một nhạc trưởng đích thực nên thi đấu hoàn toàn kém thuyết phục ở trận thắng Belarus 1-0 hôm thứ Bảy vừa qua. Bàn thắng duy nhất ghi được chỉ là nhờ một cú sút quệt trúng đối phương của tiền vệ Ivan Rakitic. Và Rakitic được sử dụng cũng chỉ vì Modric vắng mặt. Ở trận đấu ấy, đội hình Croatia chẳng thấy đâu những pha lên bóng lợi hại vốn từng làm đội tuyển Anh dưới thời Steve McClaren khiếp hãi ở trận vòng loại Euro 2008 ngày nào vào tháng 11-2007.
o0o
Cho nên, nói tới nói lui thì điều cốt yếu là Bilic vẫn phải thừa nhận đội tuyển Anh hiện nằm ở chiếu trên, và cuộc tái ngộ trên sân Wembley vào đêm thứ Tư này sẽ đầy khó khăn. Ông thừa nhận thêm rằng trận thua 2-3 ngày ấy của các tuyển thủ Anh dù kinh hoàng và đau đớn đến mấy thì cũng chẳng để lại “vết sẹo tinh thần không bao giờ lành lại” như nhiều người tưởng.
“Tôi biết các tuyển thủ Anh không thuộc tuýp người như vậy”, Bilic nhận định, “Nếu những cầu thủ như John Terry mà thuộc tuýp người như vậy thì anh ta đã chẳng suýt giành quyền vào chung kết Champions League lần nữa sau khi bỏ lỡ quả 11m ấy trong trận chung kết 2008 tại Moscow. Các cầu thủ Anh không thuộc dạng dễ đầu hàng. So với cuộc gặp gỡ vào năm 2007, cuộc tái ngộ kỳ này là một trận đấu mới và đội tuyển Anh đã có một HLV mới. Tôi biết trận thua ngày nào đã khiến họ choáng váng ra sao, nhưng chỉ cần 2 tuần sau là có thể quên ngay nếu như có trận Chelsea gặp Man.United”...
Bilic đúc kết như sau: “Sẽ chẳng có chuyện họ sợ Croatia. Chúng tôi đâu thắng được họ 10 lần liên tiếp. Nhưng ngược lại, Croatia chính là đội bóng duy nhất trên thế giới đã 2 lần liên tiếp đánh bại đội tuyển Anh ở vòng loại Euro 2008. Điều đó cũng rất quan trọng”.
Phương Lan tổng hợp