|
Trận lượt về KH (trái) thắng TT Huế 4-0. |
"Tôi đã xem lại băng ghi hình trận đấu và rút ngay một nhận định đây là trận đấu không bình thường. Các cầu thủ đội Huda Huế “thả lỏng” ở hiệp hai và nhường thế trận cho chủ nhà trong suốt trận đấu. Chúng tôi quá bất ngờ với diễn biến trên sân so với sự chuẩn bị trước trận đấu.
Toàn bộ điện thoại của cầu thủ đã được thu giữ trước đó nhiều ngày. Anh Trân đi tiền trạm cho toàn đội ở Nhà khách UBND tỉnh. Vậy mà … Đến lúc này, tôi hoàn toàn không hay biết chuyện mua chuộc cầu thủ đội Khánh Hoà mà chỉ đến khi dư luận lên tiếng thì tôi cảm thấy “sốc” trong tâm trạng buồn bã vì đội không hoàn thành mục tiêu thăng hạng.
Sau này, tôi chỉ nghe anh Ngô Văn Trân, Giám đốc Sở TDTT, nói rằng cựu cầu thủ của Huế, Hồ Minh Đồng, đang khoác áo Khatoco Khánh Hòa chủ động bắt liên lạc để giúp đỡ đội nhà.
Lãnh đạo đội dự định vào TPHCM hôm qua, nhưng do anh Trân phải viết báo cáo sự việc lên cho lãnh đạo UBND tỉnh nên hôm nay mới vào với đội. Trước mắt, lãnh đạo không đề cập đến trận đấu với Khánh Hoà mà chỉ động viên toàn đội chơi trận cuối cùng của mùa giải”.
Hưng Thịnh
Gió đã xoay chiều? MINH HÙNG |
Các tin, bài viết khác
-
Nữ đô cử Phạm Thị Hồng Thanh không có đối thủ ở SEA Games 31
-
Bốc thăm VCK giải futsal châu Á 2022.: Việt Nam nằm ở nhóm 2
-
Người hâm mộ háo hức nhận vé xem Việt Nam đá chung kết
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
HLV của U23 Thái Lan hứng thú khi gặp U23 Việt Nam
-
Sassuolo - AC Milan: 1 thập kỷ mòn mỏi đến “Nấc thang lên thiên đường“
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Hạn chế số lượng phóng viên chung kết bóng đá và Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra xúc tích
-
HLV Park Hang-seo áp lực trước trận chung kết SEA Games 31