Barcelona hùng mạnh nhất thế giới đã vấp phải thất bại đầu tiên trong mùa giải 2009-2010: bị loại khỏi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Thua Sevilla 1-2 trong trận lượt đi ngay tại Nou Camp, HLV Pep Guardiola và các học trò đã cố gắng hết lực trong trận lượt về trên sân Ramon Sanchez Pizjuan của Sevilla. Nhưng họ cũng chỉ tìm được đúng 1 bàn thắng (Xavi Hernandez thực hiện ở phút thứ 64) và như vậy chưa đủ để lật ngược tình thế - Barcelona bị loại vì thua chỉ số bàn thắng sân khách…
![]() |
Nỗi buồn của Ibrahimovic cũng là hình ảnh của Barcelona tại Cúp Nhà vua. |
Dù ông Guardiola đã tung ra sân tất cả những “hảo thủ” lợi hại nhất - dưới áp lực của công luận - như Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Xavi, Andreas Iniesta… và dù các “hảo thủ” này đã nỗ lực đến tận cùng, “binh đoàn xứ Catalan hùng mạnh” vẫn không thể đánh bại hàng phòng thủ của Sevilla quá 1 lần, đặc biệt là thủ môn đội trưởng Andres Palop (người đã có ít nhất 4 lần làm nản lòng các chân sút Barca).
Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Sevilla ăn mừng như thể họ đã… giành lấy ngôi vô địch. Cũng đúng thôi, họ là đội bóng đầu tiên loại Barcelona khỏi một giải đấu. Họ đã đánh bại đội bóng… mạnh nhất thế giới!
TIỂU PHƯƠNG