Benfica - Galatasaray 2-1
Benfica đã vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng C sau khi thanh toán sòng phẳng món nợ ở trận lượt đi với Galatasaray, khiến HLV Rui Vitoria không thể hài lòng hơn.
Chiến thắng 2-1 trước Galatasaray, trong khi Atletico Madrid bị Astana cầm chân ở trận đấu sớm, đã giúp Benfica vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng C với 2 điểm nhiều hơn Atletico và 5 điểm trước Galatasaray. Điều đó có nghĩa là đội bóng của HLV Rui Vitoria đã tiến một bước dài đến vòng 1/8 Champions League khi vòng bảng chỉ còn 2 lượt trận nữa là kết thúc.
Xứng đáng với 3 điểm
Do vậy, HLV Vitoria đã ca ngợi chiến thắng của Benfica là “một đêm tuyệt vời của bóng đá châu Âu”. Ông nói thêm: “Tôi rất vui với các cầu thủ của tôi vì tính nhất quán và cá tính mà họ đã thể hiện vào đêm nay. Chúng tôi đã làm cho các CĐV của chúng tôi hạnh phúc và có 9 điểm sau 4 trận đấu. Chúng tôi đang có một chiến dịch tuyệt vời, và mặc dù chưa vượt qua được vòng bảng nhưng ở một vị trí tuyệt vời. Chúng tôi biết những gì phải làm, nhưng để có 3 trận thắng trên 4 trận là rất tích cực. Do đó, chúng tôi đang có sự tự tin”.

Benfica (phải) đã đá bại Galatasaray để thanh toán sòng phẳng món nợ ở trận lượt đi.
Đúng là chỉ có sự tự tin mới giúp trung vệ Luisao vượt qua mọi lời chỉ trích để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất ở trận đấu này với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho Jonas lập công. Anh nói: “Tôi nghe người ta nói Luisao đã hết thời. 12 năm không phải là 12 ngày và tôi luôn tôn trọng tất cả mọi người”.
Trong khi đó, điều quan trọng đối với Jonas là “chiến thắng đêm nay chứ không phải bàn thắng của tôi”. Do vậy, một khi đã “chiến đấu cật lực” thì “chúng tôi xứng đáng với 3 điểm này và có thể hạnh phúc trở về nhà”.
Phải săn đuổi đến cùng
Galatasaray đã cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bắt nạt khi Lukas Podolski quân bình tỷ số 1-1 chỉ 6 phút sau khi bị dẫn điểm. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là họ đã để thua bàn thứ hai cũng nhanh không kém, khiến tâm trạng của HLV Hamza Hamzaoglu chỉ đầy sự tiếc nuối. Ông nói: “Sau trận đấu, tôi đã xem lại cơ hội mà Yasin Oztekin đã bỏ lỡ. Đó là một cơ hội rõ ràng. Nếu anh ta dứt điểm trúng đích thì đã có một bàn thắng. Chúng tôi đã chơi như chúng tôi từng có. Chúng tôi đã tấn công mãnh liệt cho đến cùng nhưng tiếc là đã không thể tìm được bàn thắng quân bình tỷ số. Sau đó, khi chúng tôi có được bàn thắng thì họ lại ghi bàn ngay sau đó”.

Thất bại này đã khiến cơ hội lọt vào vòng 1/8 của Galatasaray trở nên rất mong manh, như thừa nhận của HLV Hamzaoglu: “Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cố gắng giành chiến thắng ở các trận còn lại. Có vẻ rất khó khăn cho chúng tôi trong việc lọt vào vòng tiếp theo nhưng chúng tôi phải săn đuổi nó”.
Ngân Vân
3 cầu thủ bị treo giò
Với việc bị truất quyền thi đấu ở phút 85 vì lãnh tấm thẻ vàng thứ hai trong trận thắng Galatasaray 2-1 vào rạng sáng qua, tiền vệ chủ lực Nicolas Gaitan của Benfica sẽ phải vắng mặt trong chuyến làm khách trên sân của Astana vào ngày 25-11 tới.
Trong lúc đó, sự thiệt hại của Galatasaray trầm trọng hơn khi tiền vệ phòng ngự Selcuk Inan và chân sút chủ lực Burak Yılmaz đã lãnh đủ số thẻ vàng để buộc phải nghỉ ở trận đấu tiếp theo. Thật đáng tiếc khi đó lại là chuyến làm khách trên sân của Atletico Madrid, trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại của Galatasaray ở Champions League mùa này.
N.V
Các tin, bài viết khác
-
Neymar trở lại, PSG vẫn chưa bùng nổ dưới tay Pochettino
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Barca hoãn bầu cử Chủ tịch, tình hình tiếp tục bấp bênh
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi
-
Klopp và 34 ngày thách thức với Liverpool
-
Bruno Fernandes đi vào lịch sử
-
Premier League tin “giải suôn sẻ và kết thúc vào tháng 5”
-
Paul Pogba: “Những điều tốt đẹp không đến dễ dàng”