Bước vào đường đua chung kết 400m tự do nữ, dĩ nhiên Ánh Viên được đánh giá cao nhất. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm HCV với cô chính là Gan Ching Hwee (Singapore) và Natthana Junkrajang (Thái Lan). Thế nhưng, khi vừa lao xuống mặt nước, Ánh Viên đã trườn đi với tốc độ rất nhanh, liên tục dẫn đầu trong suốt 350m còn lại.


Mặc dù thời gian này còn kém thành tích của chính cô trước đây, nhưng có thể nhận thấy Ánh Viên đã rất nỗ lực và hứng chịu không ít sức ép trong cuộc tranh tài ở SEA Games 30, nơi cô không chỉ mang trên mình trọng trách đoạt 7-8 tấm HCV cho đội tuyển bơi lội, mà còn phải giúp Đoàn thể thao Việt Nam chen chân vào tốp 3.
Ánh Viên vẫn đang trên đường bước vào ngôi nhà huyền thoại của đấu trường SEA Games, bởi lẽ sau khi sở hữu tấm HCV thứ 3, cô đã chính thức lọt vào tốp 4 VĐV sở hữu bộ sưu tập HCV nhiều nhất.
Tính đến hiện tại, sau 4 kỳ SEA Games (từ 2013-2019), Ánh Viên đã giành được 24 tấm HCV. Trong đó 2 kỳ gần nhất cô đều giành 8 HCV.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Tuyển vật Việt Nam bùng nổ sau 2 kỳ SEA Games vắng mặt
-
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên: “Tôi chỉ đạt 20% mục tiêu tại SEA Games’
-
Ánh Viên sẽ nhận 'giải thưởng đặc biệt' tại lễ bế mạc SEA Games 30
-
Nữ trọng tài xinh đẹp gây sốt trận chung kết bóng đá nữ
-
Đoạt HCV, nhưng Ánh Viên vẫn bật khóc vì làm thầy buồn
-
Taekwondo, karatedo bùng nổ với cơn mưa HCV
-
Chạy nhanh hơn đối thủ 0,1% giây, Lê Tú Chinh đoạt HCV 100m nữ
-
Bỏ tập bóng rổ, thi bắn cung để giành HCV SEA Games
-
Chuyện cô tài xế Grab bike đi thi thử lấy vàng thật
-
Chia sẻ bất ngờ sau chiến thắng của tổ tiếp sức 4x400m hỗn hợp