Dmitry Bivol và cuộc sống thay đổi sau khi hạ Canelo Alvareaz: Trở thành “Kẻ đánh bại Kẻ đó” và sống cuộc sống nổi tiếng

Sáng Chủ Nhật này, 6-11 (giờ Việt Nam), võ sĩ hạng dưới nặng người Nga - Dmitry Bivol, sẽ bảo vệ đai vô địch ở trong trận đấu rất quan của trọng sự nghiệp, thượng đài đối mặt với “Zurdo de Oro” - Gilberto Alvarez, để bảo vệ đai WBA (Super). Đây là lần thứ 13, Bivol bước ra sàn đài bảo vệ các đai hạng dưới nặng của WBA (ban đầu là đai Regular, sau đó là Interim và giờ là chiếc đai Super danh giá). Bivol đang rất tươi tỉnh sau “trận thắng đổi đời” trước Canelo Alvarez.

Bivol đối mặt Ramirez dưới ánh chiều tà Trung Đông
Bivol đối mặt Ramirez dưới ánh chiều tà Trung Đông

Kẻ đánh bại Kẻ đó, và cuộc sống mới của người nổi tiếng

Nhà vô địch tối thượng hạng dưới nặng của tổ chức WBA suốt từ tháng 9-2017 đến nay (với 5 năm ngự trị trên đỉnh cao nhất của tổ chức WBA) đã trải qua 5 tháng “ngất ngây” kể từ chiến tích đánh bại “Vua phi thăng” Canelo Alvarez. Đối mặt với đối thủ được đánh giá là “nguy hiểm nhất trong sự nghiệp”, Bivol vẫn bình tĩnh điều phối trận đấu và giành chiến thắng áp đảo bằng điểm số sau 12 hiệp đấu. Kể từ đó trở đi, tiếng tăm của Bivol đã… “nổi bật tứ phương”!

Trước đó, Bivol chỉ là một tên tuổi “bình thường” trong làng đánh quyền chuyên nghiệp. Anh không phải là một “Idol trên Mạng xã hội”, càng không biết gây chuyện thị phi để nổi danh quá lố. Các đối thủ mà anh đã kinh qua, và đánh bại, trong suốt 19 trận thượng đài trước đó không được thêu dệt tên tuổi rực rỡ. Thế nên, phân nửa thế giới chỉ nhắc đến anh khi chấp nhận khiêu chiến từ “Vua phi thăng” người Mexico - và giờ đây, cả thế giới biết anh vì chiến thắng…

Nhưng việc trở thành “Người thứ 2 dám đánh bại Canelo”, bên cạnh “Độc cô cầu bại một thời” Floyd Mayweather, đã trở thành quá khứ. Và không ai sống mãi với quá khứ. Sáng Chủ nhật này, Bivol sẽ phải quay trở lại cuộc sống bình thường, lại thượng đài và đấu với một võ sĩ khác đến từ Mexico, anh Ramirez, người cũng rất nổi danh với 44 trận toàn thắng suốt sự nghiệp (trong đó có 30 chiến thắng KO), và Kẻ tên tuổi này hiện đang rất muốn “báo thù” - cho Canelo!

Được giới mộ điệu đặt cho biệt danh: “Kẻ đánh bại Kẻ đó” (“Kẻ đó” ở đây là ám chỉ sự tồn tại sừng sững của Canelo, người sẽ “bước một bước lên trời” nếu như thắng Bivol hồi tháng 5, khi đó, anh này chắc chắn sẽ được xưng tụng là “Quyền Vương không kể cân” của làng đánh quyền thế giới), Bivol cười cười cho biết với The National khi ở trong Trại huấn luyện tập trung tại Abu Dhabi để chuẩn bị cho trận thượng đài then chốt, rằng anh không quá quan tâm điều này.

“Tôi không nghĩ về biệt danh đó, thành thật mà nói là như vậy, cho đến khi các anh hỏi tôi. Tuy nhiên, với tôi, nó không là vấn đề. Tôi không thích nhìn lại quá nhiều về trận đấu với Canelo. Với tôi, nó đã trôi qua rồi. Nhưng người ta thấy và đăng tải điều đó. OK thôi, “Kẻ đánh bại Kẻ đó!”, không có vấn đề gì cả. Nếu bạn thích thú nó. Cũng OK. Nếu không, “Kẻ vô danh đã đánh bại Kẻ vô danh”, “Kẻ ác đánh bại ai đó khác”, hoặc “Ai đánh bại Kẻ đó”, tất cả đều ổn thỏa hết mà”.

Dmitry Bivol và cuộc sống thay đổi sau khi hạ Canelo Alvareaz: Trở thành “Kẻ đánh bại Kẻ đó” và sống cuộc sống nổi tiếng ảnh 1 Bivol trong Trại huấn luyện tập trung tại Abu Dhabi
Nhưng với Bivol, cuộc sống đã thay đổi từ đó, chắc chắn là như vậy. Võ sĩ 31 tuổi có quê gốc ở… Kyrgyzstan chia sẻ khi anh đã trở thành một người nổi tiếng thật sự, và được sự tôn trọng tuyệt đối từ những người khác: “Thứ tuyệt vời nhất về việc đánh bại Canelo? Giờ đây, mọi người đều nhận ra tôi nhiều hơn. Mà không chỉ nhận ra, họ tôn trọng tôi. Bởi vì tôi không muốn nổi tiếng, chỉ đơn giản, vì tôi không muốn trở thành một gã đàn ông làm thứ gì đó thật ngu ngốc…”.

“Tôi muốn trở nên nổi tiếng bởi tôi là một VĐV giỏi, là một võ sĩ đấm quyền giỏi dang, người có kỹ năng ra đòn lợi hại, rằng tôi đã đạt được thành tích gì đó. Tôi muốn được biết đến như là một quyền thủ thật sự. Nếu trận đấu với Canelo mang lại cho tôi sự tôn trọng, mọi người biết đến tôi, tốt hơn rồi. Còn điều gì là tồi tệ nhất ư? Đó là đôi khi, tôi không thể sống cuộc sống thư giãn nữa. Bởi vì mọi người luôn nhận ra tôi mọi lúc, mọi nơi”, Bivol chia sẻ rất dễ thương.

Không phải là Người giỏi nhất, nhưng muốn trở thành Kẻ đó

Tuy sở hữu thứ thành tích đủ để “kiệt ngạo” thiên hạ, với 20 trận toàn thắng tròn trĩnh, trong đó có 11 trận thắng bằng KO, 12 lần bảo vệ thành công các đai vô địch của WBA, trong đó 10 lần bảo vệ thành công đai WBA (Super), Bivol lại là một con người duyên dáng, khôi hài, dễ gây cười và cũng thật sự khiêm tốn. “Kẻ đánh bại Kẻ đó” luôn cảm thấy không thoải mái trong việc chia sẻ và “khoe khoang” thành tích thực chiến của mình. Bivol không dũng cảm làm vậy.

“Tôi nghĩ, tôi là một người giỏi nhất”, Bivol giải thích, “Nhưng tôi không thể nói rằng tôi là người giỏi nhất. Tất nhiên, tôi vẫn nghĩ tôi là một trong những người giỏi nhất vì tôi đang là một trong những nhà vô địch thế giới. Tôi đã bảo vệ đai vô địch 10 lần. Không nhiều kẻ có đến 10 lần bảo vệ đai vô địch như tôi (và đều thành công)”, Bivol nói về thế mạnh và đặc trưng của bản thân mình, dù rằng anh vẫn rất ngượng nghịu khi phải nói rằng anh là “Kẻ giỏi nhất thiên hạ”…

Dmitry Bivol và cuộc sống thay đổi sau khi hạ Canelo Alvareaz: Trở thành “Kẻ đánh bại Kẻ đó” và sống cuộc sống nổi tiếng ảnh 2 Bivol vs Ramirez
“Tôi cũng không biết, liệu tôi có phải là võ sĩ giỏi nhất hạng cân dưới nặng hay không? (thực chất, ở hạng cân này, vẫn còn đồng hương của Bivol, anh Atur Beterbiev đang sở hữu 3 đai vô địch còn lại là WBC, WBO và IBF). Tôi là một trong những người giỏi nhất. Nhưng tôi cũng muốn trở thành Kẻ giỏi nhất. Tôi vẫn muốn tiếp tục chứng tỏ bản thân mình, và gặt hái thêm nhiều thứ khác nữa, như các đai vô địch còn lại”, Bivol chia sẻ về mục tiêu phía sau cả Ramirez...

Tin cùng chuyên mục