![]() |
Tiền đạo Henri Camara tung cú sút trước John Terry. |
Trước sự cổ động nhiệt tình của khán giả nhà các cầu thủ Wigan chơi rất tốt, họ không hề tỏ ra thua kém đội hình đắt giá của nhà đương kim vô địch Chelsea.
Phút 14, Chelsea bắt đầu lên tiếng bằng cú sút ngay trước vòng 16m50 của Didier Drogba, bóng đi căng nhưng vọt xà ngang trong gang tấc.
Với kinh nghiệm và bản lĩnh của nhà vô địch Chelsea dần lấy lại thế trận, hàng tiền vệ bắt đầu hoạt động tốt với sự linh hoạt ở hai cánh của Arjen Robben, Damien Duff và Didier Drogba ở tuyến trên.
Phút 20, Robben đi bóng bên cánh phải, vượt qua một hậu vệ nhưng cú sút của anh lại đi sát cột dọc khung thành thủ môn Michael Pollitt.
![]() |
Eidur Gudjohnsen cản phá đường lên bóng của Jason Roberts. |
Phút 24, tưởng chừng Wigan đã có bàn mở tỷ số từ pha nỗ lực chuyền bóng bên cánh phải vào vòng cấm của tiền đạo Jason Roberts, hậu vệ Ferreira phá hụt bóng nhưng cú sút quyết đoán của tiền vệ Alan Mahon bóng lại đi sát xà ngang khung thành Petr Cech.
Cặp tiền đạo Henri Camara và Jason Roberts với thể lực và kỹ thuật khá tốt cùng hàng tiền vệ chơi năng nổ của đội chủ nhà khiến hàng phòng thủ Chelsea gặp rất nhiều khó khăn.
Phút 39, từ pha đá phạt góc của Robben bên cánh trái, John Terry lên tham gia tấn công nhưng cú đánh đầu sở trường khá nguy hiểm của trung vệ này lại đi cao hơn khung thành.
Phút 44, sau nỗ lực đi bóng Damien Duff tung cú sút từ cự ly khoảng 12m nhưng thủ thành Pollitt kịp thời ngã người ôm gọn bóng cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy.
Hiệp 1 kết thúc, tỷ số vẫn chưa được mở. Một hiệp đấu rất khó khăn cho ông lớn Chelsea và có thể được xem là thành công với Wigan.
![]() |
HLV hai đội đang sốt ruột... |
Sang hiệp thi đấu thứ 2, HLV Chelsea có sự thay đổi chiến thuật khi đưa tiền vệ trẻ Shaun Wright-Phillips vào sân thay tiền vệ Robben và Joe Cole thay Gudjohnsen. Các học trò của HLV Paul Jewell vẫn chơi chặt chẽ, tích cực tranh cướp bóng và phối hợp với nhau khá tốt khiến các cầu thủ Chelsea không thể chơi theo đúng ý đồ của mình. Trái với nhận định ban đầu Chelsea của ông Mourinho sẽ dễ dàng hạ gục Wigan nhưng trên thực tế họ không làm được điều đó. Phút 60 ông Mourinho tung tiền đạo Hernan Crespo vào thay Duff. Vừa mới vào sân Crespo đã thực hiện ngay cú sút xa từ cự ly trên 20m khiến thủ môn Pollitt phải rất vất vả đẩy bóng ra. Chelsea bắt đầu gia tăng sức ép về phía cầu môn Wigan nhưng các pha phối hợp của họ không mấy nhuần nhuyễn và đều bị hàng hậu vệ chơi khá chắc của đội chủ nhà cản phá. Tốc độ trận đấu được 2 đội đẩy lên khá cao với nhiều pha tấn công và tung nhiều cú sút về phía khung thành của nhau. Với sự xuất hiện của Wright-Phillips và Joe Cole, Chelsea thi đấu có phần khởi sắc hơn. Không thể áp sát khung thành đối phương, Chelsea bắt đầu thực hiện các cú sút xa. Phút 73, Joe Cole tung cú sút xa từ khoảng cách trên 25m nhưng bóng lại tìm đúng vị trí thủ môn Pollitt. Phút 79, trọng tài Clattenburg không cho Chelsea hưởng quả phạt 11m khi từ đường tạt bóng của hậu vệ Asier Del Horno bóng chạm tay một hậu vệ Wigan ngay trong vòng 16m50. Trận đấu diễn ra với tốc độ chóng mặt và thật đáng tiếc cho các cầu thủ chủ nhà khi cú đánh đầu của Henri Camara ngay vạch 5m50 lại đập trúng xà ngang từ pha tạt bóng tuyệt vời của hậu vệ cánh phải Arjan De Zeeuw khi đồng hồ chỉ vào phút 81 của trận đấu. Phút 85, Andreas Johansson vào sân thay tiền đạo Henri Camara. Phút 89, từ một pha phản công xuất phát từ tiền đạo Jason Roberts, bóng đến chân Johansson nhưng cú sút ngay sát vạch 16m50 của tiền đạo này lại đi sát cột dọc. Phút 90+1, cũng từ một pha phản công Johansson có cơ hội đối diện Petr Cech nhưng pha đệm bóng của anh lại vọt xà. Những tưởng trận đấu sẽ có tỷ số hòa thì bất ngờ Chelsea lại có bàn thắng. Phút 90+2, Crespo trong một pha lên bóng nhanh bất ngờ tung cú sút xa từ cự ly khoảng 30m, bóng đi vào góc cao làm bóng tay thủ môn Pollitt. Kết thúc trận đấu, nhà đương kim vô địch Chelsea khó khăn vượt qua chủ nhà Wigan với tỷ số 1 - 0. Tuy thua trận nhưng cũng thật đáng khen cho tinh thần cũng như sự quyết tâm thi đấu của các cầu thủ Wigan.
Nhưng cơ hội lại thuộc về đội chủ nhà khi ở phút 71, từ đường chuyền chọc khe tuyệt vời của Henri Camara, Alan Mahon có cơ hội đối diện với Petr Cech ngay chấm 11m nhưng Wright-Phillips đã kịp thời lao về cản phá.
Dường như cả hai đội không chấp nhận tỷ số hòa và đang "dàn quân" tấn công toàn diện.
Joe Cole vượt qua sự truy cản của hậu vệ Jimmy Bullard.
Điều đáng nói ở trận đấu này là tiền vệ Frank Lampard thi đấu khá mờ nhạt và hoàn toàn mất hút trước hàng tiền vệ Wigan.
Đội hình xuất phát Wigan Athletic |
L.D-H.N
Các tin, bài viết khác
-
Ronaldinho kể tên 3 cầu thủ có thể giành Quả bóng vàng
-
Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức tiếp tục ở chế độ nghỉ ngơi
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Hồng Ly hạ “thần đồng” Billiards thế giới Cho Myung Woo lọt vào vòng chung kết
-
Hậu vệ Duy Mạnh hào hứng khi trở lại đội tuyển
-
Gỡ tên nhà tài trợ khỏi bóng chuyền hệ thống thi đấu quốc gia
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
BIDV công bố kết quả và trao thưởng giải chạy “BIDVRUN – cho cuộc sống xanh 2022”
-
Khai mạc hội thi thể thao nghiệp vụ CNCH toàn quốc lần 2
-
Vô địch Europa Conference League, Mourinho thiết lập một loạt kỷ lục cùng Roma