Đánh bại Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, hạng 37 ATP) với điểm số 7/6 (7-4), 6/2, Novak Djokovic đã nối dài những ngày tháng oai hùng của mình bằng danh hiệu Serbia Open 2011. Như vậy, kể từ đầu mùa đến giờ, tay vợt hạng 2 thế giới đã thắng 5/5 giải đấu mà anh hiện diện. Thành tích này đã biến kỷ lục mà Ivan Lendl từng lập ở mùa giải 1986 trở thành quá khứ. Chưa hết, nếu tính chung cả ở giai đoạn cuối mùa giải 2010, Djokovic đang có chuỗi 29 trận toàn thắng. Một lần nữa, câu hỏi quen thuộc từng được đặt ra khi nửa đầu mùa giải sân cứng lại… một lần nữa được đặt ra: “Ai… sẽ chặn đứng Djokovic?”.
![]() |
Novak Djokovic hôn chiếc cúp vô địch Serbia Open 2011. |
Đây mới là giải đấu sân đất nện đầu tiên của Djokovic trong mùa, nhưng anh đã không làm phụ lòng đám đông khán giả đồng hương hâm mộ. Trên con đường hành quân đến ngôi vô địch, tay vợt 23 tuổi người Serbia đã không để thua một ván đấu nào, thậm chí khi anh vẫn chưa đạt được phong độ cao nhất. Djokovic đã dính đến 6 lỗi giao bóng kép dưới trời mưa lớn trong trận chung kết, tuy nhiên Lopez - dù cũng là một “chuyên gia sân đất nện” - vẫn không có đủ thực lực để chặn đứng anh.
Lopez đã bỏ lỡ cơ hội tận dụng 7 break-point trong trận đấu này. Anh có 2 cơ hội đầu tiên khi điểm số đang là 2/2 trong ván thứ nhất, nhưng anh đã đánh bóng trúng lưới, giúp Djokovic thắng luôn rơ đấu bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và một cú thuận tay sâu vào góc sân. Lopez lại có cơ hội thắng thắng break-point lần nữa khi điểm số đang là 4/4 trước khi Djokovic lèo lái trận đấu vào loạt tie-break và chiếm ưu thế hoàn toàn ở đây.
Djokovic tỏ ra rất sung sướng, không chỉ vì kỳ tích của cá nhân mà còn vì sự lớn mạnh của giải đấu. Anh cho biết: “Mọi người đã khiến cho sự quay trở lại quê nhà của tôi có giá trị, và tôi đã thi đấu, đã hy họng cho chiến thắng. Tôi muốn cám ơn gia đình của tôi, đội ngũ huấn luyện vì đã ủng hộ hết mình cho tôi trong những năm vừa qua. Tôi cũng muốn cám ơn các CĐV, vì đã giúp giải đấu này trở nên thú vị. Tôi cũng thật sự hạnh phúc khi Feliciano chấp nhận lời mời để đến đây và cống hiến một phong độ tuyệt vời. Tất cả chúng ta đã cùng nỗ lực hết sức để hàng năm mang đến Belgrade những tay vợt hàng đầu. Đây vốn không phải là chuyện dễ dàng, vì giải đấu này diễn ra chỉ 1 tuần trước khi Madrid Masters khai cuộc. Hy vọng, chúng ta sẽ cùng nhau nâng tầm giải đấu này lên thành giải đẳng cấp ATP World Tour 500 trong một ngày không xa và tôi nóng lòng ngóng chờ đến khi quay trở lại đây vào… năm sau”.
Về phần mình, Lopez cũng đã có một giải đấu không tồi. Cuối cùng, anh chỉ đơn thuần không làm được thứ mà chưa ai từng làm được - đánh bại Djokovic tại Belgrade. Lopez nói trong buổi lễ trao giải: “Tôi đã mơ một giấc mơ vào tối hôm qua là tôi sẽ trở thành người anh hùng ở đây vì là người đầu tiên đánh bại được Djokovic. Nhưng tôi đã nhận ra được rằng, điều đó vốn chẳng hề dễ dàng. Djokovic, anh đã chứng minh được rằng anh đích thực là một tay vợt tuyệt vời”. Lopez vẫn chưa giành được danh hiệu nào trong mùa giải năm nay. Anh đã thắng tổng cộng 14 trận và để thua đến 11 trận, nhưng thành tích trên mặt sân đất nện của anh khá khả quan: với 8 trận thắng và 3 trận thua!
Tiểu Phi
Các tin, bài viết khác
-
Joyce sẽ thắng Usyk thật phong cách, Saunders sẽ dạy Canelo một bài học
-
Giải Monte Carlo Masters: Fognini thắng trận đầu tiên sau 2 năm
-
Monte Carlo Masters: Djokovic sẵn sàng chịu dơ để… thành công, Karatsev đại chiến Tsitsipas
-
Roland Garros dời lịch vì... 10 triệu EUR
-
Monte Carlo Masters: Djokovic và Nadal không cùng nhánh thăm, ai sẽ là “Đại tông sư”?
-
Miami Open: Hurkacz đăng quang lần thứ 2 ở Nam Florida - bí quyết chiến thắng rất đơn giản
-
Miami Open: “Nữ hoàng WTA” Ashleigh Barty chứng minh giá trị với danh hiệu thứ 10
-
Điệp vụ khả thi của Kvitova
-
Miami Open: Chung kết không có người Nga - Sinner đấu Hurkacz
-
Miami Open: Sakkari loại Osaka, Bautista chặn đứng Medvedev