“Diệu thủ tiên sinh” Caleb Plant: Hạ KO “The Dog” Anthony Dirrell ở hiệp 9, ăn mừng chiến thắng bằng động tác “chôn xác” đối thủ

Caleb Plant, gây tranh cãi lớn khi ăn mừng chiến thắng rất phản cảm. “Bại tướng” của Canelo Alvarez trong trận “nhất thống giang hồ làng quyền hạng siêu trung” hồi tháng 11-2021 đấm KO tay đấm da màu Anthony Dirrell ở hiệp 9 trận đấu diễn ra vào ngày hôm qua, cũng tại Barclays Center (nơi Deontay Wilder hạ gục Robert Helenius ngay hiệp 1). Sau đó, “Diệu thủ tiên sinh” ăn mừng chiến thắng với động tác xúc đất “chôn xác” đối thủ vẫn đang nằm ngửa rên sàn đài…

Caleb hạ KO Dirrell và sau đó...
Caleb hạ KO Dirrell và sau đó...

“Diệu thủ tiên sinh” chứng tỏ sự nhanh nhẹn tuyệt diệu của đầu quyền khi đấm gục đối thủ có biệt danh “The Dog” - cuối của hiệp 9 (hiệp đấu chỉ còn 3 giây). Pha giao thủ song song ngay trung tâm sàn đài kết thúc bằng hành động giật gân: Caleb hụp xuống, né cú đấm thọc tay trái của đối thủ, đồng thời nhanh chóng tung ra cú đấm móc tay trái từ dưới lên trúng cằm của Dirrell. Trúng đòn đau, tay đấm quê ở Michigan ngã ngửa ra sau và trợn mắt lên nhìn trọng tài, nhưng không bao giờ anh này có thể gượng dậy nổi.

Caleb bình thản đi vòng quanh sàn đài, hai tay giương lên trời ăn mừng chiến thắng, ở giữa sàn, Dirrell vẫn nằm thở dốc, phải nhờ cậy bác sĩ chăm sóc chấn thương. Chú ý đến tình trạng của “kẻ thù không đội trời chung”, “Diệu thủ tiên sinh” bắt đầu ăn mừng chiến thắng bằng hành động “xúc đất chôn xác đối thủ”. Vị trọng tài điều hành nhảy vào ôm võ sĩ quê Tennessee, can ngăn hành vi ăn mừng mang tính xúc phạm này. Caleb vẫn tiếp tục có động tác “xúc đất đổ về phía đối thủ”. Màn ăn mừng kỳ quái…

Caleb sau đó lên tiếng bảo vệ hành động “Kẻ đào huyệt” của bản thân: “Cảm giác chiến thắng này thật tốt đẹp. Các bạn cũng đã nghe về việc hắn ta thù ghét tôi như thế nào, nhưng cái đầu và trái tim của tôi chỉ tập trung vào chuyện giành lấy được chiến thắng lần này. Tôi đã kiếm soát trận đấu trọn thời gian. HLV của tôi nói với tôi phải kiên nhẫn và phải thật sự thoải mái. Đó là tất cả những gì mà chúng tôi đã làm. Để rồi sau đó, như tất cả các bạn đã biết. Đó là: “Bùm”.

Caleb, người dẫn điểm tuyệt đối 80-72, 79-73 và 79-73, cho đến thời điểm hạ KO đối thủ, nghĩa là anh này sẽ thắng sau 12 hiệp đấu - dù có hạ KO Dirrell hay không, tiếp tục giải thích tại sao anh ăn mừng chiến thắng một cách man rợ: “Hắn ta gọi tôi, xúc phạm tôi với tất cả các thể loại tên tuổi, biệt danh. Thậm chí hắn ta còn manh động nói là: “Tôi không bao giờ để cho một gã da trắng đánh bại mình”. Nhưng mà, hãy để cho tôi giải thích một chút, màu da không giành chiến thắng các trận đấu. Kỹ năng thì có”.

Caleb tự hào: “Tôi ở đây để trụ lại sàn đài, và tôi nghĩ tôi đã chứng tỏ điều đó tối nay. Tôi là một trong những gã trai giỏi nhất thế giới hạng siêu trung. Sau đây, tôi sẽ ngồi lại với đội của mình, tôi sẽ ngồi lại với Al Haymon, tôi sẽ ngồi lại với Luis DeCubas. Tôi cảm thấy, tôi có đội hỗ trợ giỏi nhất thế giới. Chúng tôi sẽ tìm kiếm những trận đấu thậm chí còn to lớn hơn trong tương lai, tiếp tục chọn một ngã siêu trung hàng đầu ở từng trận thường đài - đấm hạ tất cả bọn họ”.

“Tôi chạm mặt đối thủ bằng quyền phải, sau đó tung cú móc quyền trái tuyệt đẹp. Tôi biết, KO sẽ chỉ là câu chuyện không sớm thì muộn. Tất cả là về kiên nhẫn, và như tôi đã nói, tuân thủ triệt để chiến thuật đã vạch ra, giữ bản thân mình như trước. Đó là những gì chúng tôi làm. Tôi chỉ để hắn ta biết rằng, mọi thứ rất dễ. Hắn ta chẳng thể làm gì tôi. Ngay từ hiệp đấu đầu tiên, chiêu trò của hắn ta đã chấm dứt tác dụng. Tôi tiếp tục làm những gì mình đã mong muốn cho đến khi hắn ta rơi vào trạng thái mơ ngủ”, Caleb nói về Dirrell.

Toàn cảnh màn ăn mừng "chôn xác đối thủ" của Caleb

“Diệu thủ tiên sinh” Caleb Plant: Hạ KO “The Dog” Anthony Dirrell ở hiệp 9, ăn mừng chiến thắng bằng động tác “chôn xác” đối thủ ảnh 1 Quan sát khi Dirrell ngã ngửa
“Diệu thủ tiên sinh” Caleb Plant: Hạ KO “The Dog” Anthony Dirrell ở hiệp 9, ăn mừng chiến thắng bằng động tác “chôn xác” đối thủ ảnh 2 Đi vòng quanh sàn đài tăm tia đối thủ đã gục ngã
“Diệu thủ tiên sinh” Caleb Plant: Hạ KO “The Dog” Anthony Dirrell ở hiệp 9, ăn mừng chiến thắng bằng động tác “chôn xác” đối thủ ảnh 3 Bắt đầu động tác "xúc đất chôn xác"

Tin cùng chuyên mục