Lượt trận thứ hai các bảng A, B, C, D
Sân Mestalla sẽ là nơi chứng kiến “điệp vụ châu Âu” đầu tiên của tay huấn luyện viên “không bằng cấp” Avram Grant. Và chắc chắn, đây sẽ là một bài thuốc thử nếu không khó khăn nhất thì cũng là khó khăn nhì với tay huấn luyện viên 52 tuổi người Israel này.
![]() |
Essien (dưới) và John Obi Mikel đang ăn mừng trong trận Chelsea thắng Valencia 2-1 ở tứ kết mùa trước. Valencia đã sẵn sàng để phục thù. |
Valencia đang chờ Chelsea đến để phục thù. Tại tứ kết Champions League mùa trước, cũng trên sân Mestalla, bàn thắng ở phút bù giờ của Micheal Essien giúp Chelsea vượt lên thắng 2-1 và thắng 3-2 sau hai lượt đi về, lần thứ 3 trong 4 mùa, giành vé bán kết. Do vậy, “thánh địa” Mestalla cuồng nộ sẽ không phải là chốn bình yên cho sự nghiệp cầm quân vốn đã trái khoáy của Grant. Cho đến bây giờ, ngoại trừ chiến thắng 4-0 trước đội yếu Hull City ở Carling Cup, Chelsea dưới thời Grant chưa ghi được bàn nào (1 thua, 1 hòa) tại Premier League.
Cái buổi chiều nhạt nhòa đầy thất vọng hôm thứ bảy ngay tại Stamford Bridge chắc hẳn vẫn còn thấm đẫm trong Grant, khi ông nhìn thấy John Terry buộc phải rời sân vì chấn thương, Didier Drogba bị đuổi, Andriy Shevchenko bị huýt sáo và đội bóng chơi một trận đấu vô hồn.
Trong khi đó, các cầu thủ Valencia đã hăm he đến một trận phục thù khi họ nhận ra một điều: Grant không thể sánh bằng Jose Mourinho.
Lazio tiếp Real mà không có Rocchi
Hy vọng của đại biểu Serie A đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi họ phải tiếp “kền kền trắng” Real Madrid tại Olimpico mà không có tiền đạo Tommaso Rocchi. Anh này gần như không có cơ hội ra sân sau khi cái chấn thương mắt cá của anh thêm tồi tệ lúc đang đá giải quốc nội cuối tuần rồi. Rocchi từng ghi 16 bàn cho Lazio mùa trước và lập cú đúp giúp Lazio đánh bại Dinamo Bucharest 3-1 để giành quyền vào chơi ở vòng đấu bảng. Stephen Makinwa – người chơi rất đáng thất vọng trong trận Lazio hòa Reggina 1-1 hôm cuối tuần rồi được mong chờ sẽ thế chỗ Rocchi và đá cặp cùng với Goran Pandev. Lazio cũng sẽ không có hậu vệ Sebastiano Siviglia – anh này bị… gãy 3 ngón tay trong một buổi tập mới đây.
Về phía Real, họ có thể tung ra đội hình mạnh nhất. Ruud van Nistelrooy đã được cho nghỉ trong trận thắng may mắn Getafe 1-0 hôm cuối tuần và đang tỏ ra rất sẵn sàng. Anh sẽ đá cặp với Raul trên hàng công. Trung vệ Fabio Cannavaro nhận một pha va chạm khá mạnh trong trận đấu đó, nhưng cũng đủ sức để đến Italia.
TIỂU PHI
Các tin, bài viết khác
-
Viettel FC đánh bại SLNA trong ngày Bùi Tiến Dũng trở lại
-
Sau các tranh cãi, cờ tướng Việt Nam giữ nguyên danh sách tập trung
-
Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II (Cơn thịnh nộ trên Hồng Hải): AJ thề thắng báo thù, Miêu hiệp chuẩn bị từ… hiệp đấu thứ 13
-
Chuyên gia Barbara Schett: Đừng bao giờ gạch tên Rafael Nadal, anh ấy vẫn rất nguy hiểm ở US Open
-
B.Bình Dương – Hà Nội FC (17g, ngày 20-8): Đội khách tiếp đà thăng hoa
-
Casemiro tổ chức “bữa tối chia tay với bạn bè ở Tây Ban Nha”
-
Cristiano Ronaldo mang tiền về cho ... Dortmund
-
Giải chạy Marathon Techcombank lần đầu tổ chức tại Hà Nội
-
Về Đồng Tháp Mười cùng Long An Marathon 2022
-
Geniebook hướng tới sứ mệnh đào tạo 1 triệu người tiên phong