KLTG của Sergei Bubka, một trong những kỷ lục lâu đời nhất chưa bị phá trong môn điền kinh, rốt lại cũng đã bị hạ bệ sau 21 năm tồn tại. Ngày 15-2-2014, tại giải Nhảy sào các ngôi sao diễn ra ở Donetsk (Ucraina), giải do chính Bubka sáng lập hồi năm 1990, VĐV nhảy sào người Pháp Renaud Lavillenie đã biến KLTG ở môn nhảy sào trong nhà của Bubka trở thành quá khứ khi xuất sắc vượt qua mức xà 6 mét 16, cao hơn mức xà “tối thượng” của Bubka đúng 1 centimet.
Đây cũng là danh hiệu vô địch giải Nhảy sào các ngôi sao lần thứ 4 liên tiếp của Lavillenie, tuy nhiên, trong 3 lần đăng quang trước đây, VĐV 27 tuổi này chưa bao giờ vượt qua mức xà 6 mét…
![]() |
Renaud Lavillenie và Sergei Bubka (trái) hồi hộp chờ công bố kết quả KLTG mới. |
“Mọi chuyện hoàn toàn điên rồ”, Lavillenie tâm sự trước sự chứng kiến của cựu kỷ lục gia Bubka, “Tôi muốn thi đấu với khả năng tốt nhất. Thật là tuyệt vời. Đây là một KLTG, KLTG của chính tôi, được thực hiện ngay sau lần nhảy đầu tiên, thậm chí tôi đã vượt qua mà thân người không chạm xà, vì thế, tôi có cảm giác thật là hoang đường, hoang đường nhưng cũng vô cùng thú vị. Tôi chẳng biết nói gì thêm nữa. Đơn giản là chiến tích này quá ngọt ngào để mà nhấm nháp trong thời gian dài”.
Chính Bubka cũng tán dương khen ngợi “cậu đàn em cứng cựa” này: “Một thời kỳ mới đã đến với nhảy sào, chúng tôi chấp nhận điều này và cảm thấy thật sự phấn khích, đặc biệt khi nó diễn ra ở giải đấu do tôi sáng lập nên. Tôi rất tự hào với cậu trai này. Tôi chắc chắn đây sẽ không phải là cột mốc cuối cùng mà cậu ấy vượt qua đâu. Phía trước cậu ấy còn rất nhiều thành công, chiến tích vang dội đang chờ đón. Cậu ấy là một VĐV tuyệt vời!”.
6 mét 04 và 6 mét 08, đó là những cột mốc mà Lavillenie vượt qua trong mùa này. Điều đó chứng tỏ chiến tích của anh là một quá trình chứ không phải may mắn nhất thời. Và trước mắt Lavillenie, đó là mức xà 6 mét 14 ở sân ngoài trời - KLTG cũng do Bubka nắm giữ. Lavillenie vẫn còn là kẻ “tiểu bối” ở nội dung này, thành tích cao nhất của anh mới là 6 mét 02, xếp hạng 7 trong lịch sử…
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Ai đủ sức gánh vác trọng trách ‘săn’ vé Olympic?
-
Petr Yan bị tước đai vô địch: Đánh đòn gối “bẩn”, nhưng “không cố tình chơi xấu”
-
UFC 259: Trận đấu buộc phải đánh - Petr Yan vs Aljamain Sterling để bảo vệ đai hạng gà
-
“Sói xám Chechnya” Khamzat Chimaev: Suy sụp vì ho ra máu do nhiễm Covid-19, đòi giải nghệ khiến cả UFC náo loạn
-
Thương hiệu xe đạp Canyon điêu đứng sau sự cố của Mathieu van der Poel
-
Tăng tốc cho SEA Games 31
-
Nỗ lực bất thành, Mã Minh Cẩm dừng chân ở tứ kết giải Billiards World Championship
-
Mã Minh Cẩm lập “siêu phẩm” lọt vào tứ kết giải Billiards tiền thưởng lớn nhất thế giới PBA World Championship
-
FC Ryukyu của Cao Văn Triền thắng trận mở màn, thương hiệu Việt Nam xuất hiện ở J2
-
Mã Minh Cẩm vào vòng knock out có cơ hội “rinh” 6 tỷ đồng tiền thưởng giải billiards PBA World Championship