
Tâm điểm của vòng đấu thứ 3 đang đổ dồn về sân Hàng Đẫy. Chiều 18-2, trong trận đấu sớm, Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng - hai đội bóng của “bầu” Hiển sẽ có cuộc “nội chiến”. Gà cùng một mẹ, ai thắng ai?
Hà Nội T&T, SHB.Đà Nẵng đều đặt mục tiêu cao ở V-League 2011. Với SHB.Đà Nẵng, không vô địch là thất bại. Với Hà Nội T&T, trong tư cách nhà đương kim vô địch cũng không muốn về nhì. Các nhà đương kim quán quân đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận. SHB.Đà Nẵng vừa bẽ mặt ở Cao Lãnh với thất bại 2-3 trước CS.Đồng Tháp, theo lẽ thường, chủ nhà muốn có trận thắng thứ 3 còn đội khách không hề thích viễn cảnh 2 trận thua liên tiếp.
SHB.Đà Nẵng vắng trung vệ Cao Cường (2) vì đã nhận 2 thẻ vàng trong khi Hà Nội T&T đủ người. Cán cân lực lượng là khá cân bằng, vấn đề mà dư luận quan tâm là thái độ thi đấu của cả hai. Hà Nội T&T với lợi thế sân nhà, SHB.Đà Nẵng với dàn cầu thủ ăn ý, trên lý thuyết là 2 đội cân tài cân sức. Nếu đá căng, đây sẽ là cuộc đấu hấp dẫn nhất vòng 3, còn nếu không, cuộc đọ sức giữa 2 đội vốn “gà cùng một mẹ” sẽ rất khó đoán trước kết quả.
| |
Cũng ở Hàng Đẫy chiều 19-2, Hà Nội ACB tiếp HA.Gia Lai. Hai trận thua liên tiếp đã cho thấy, Hà Nội ACB đang khó thế nào. Lực yếu, nếu thua tiếp, họ sẽ sớm bị dồn xuống cuối bảng. HA.Gia Lai cũng chẳng khá hơn là bao. Chưa được điểm nào, nếu muốn nuôi hy vọng vô địch, Gỗ phải thắng ngay lập tức.
Chủ nhà đầy đủ lực lượng trong khi khách với sự trở lại của Đoàn Văn Sakda (6) cũng có thể cho ra sân đội hình tốt nhất. So về lực, khách tỏ ra áp đảo với dàn cầu thủ đồng đều hơn. Không so đọ với đối thủ về lực, Hà Nội ACB chỉ có thể dựa vào tinh thần. Thầy trò HLV M.Luis sẽ đá thế nào trước một HA.Gia Lai đang rất khát điểm?
Tại Ninh Bình, HLV Nguyễn Văn Sỹ đang sống trong áp lực. 2 trận toàn hòa ở V.League, vừa bị loại khỏi Cúp Quốc gia, có vẻ như V.Ninh Bình chưa mạnh như người ta tưởng. Để lấy lại sự tự tin, V.Ninh Bình cần gấp một chiến thắng.
Trong thế khó, thầy trò Văn Sỹ đụng phải ĐT.Long An không hề dễ chịu. So về lực, ĐT.Long An chưa chắc đã thua V.Ninh Bình, nhưng ở trận đấu này, ngôi sao Antonio (9) đã lĩnh đủ 2 thẻ vàng phải làm khán giả khiến đội khách mất đi một mũi công chủ lực. Lợi thế sân nhà, có thể đưa ra sân đội hình tốt nhất, V.Ninh Bình liệu có được chiến thắng đầu tay?

Cặp đấu giữa “2 anh em” Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng là tâm điểm của vòng 3. Ảnh: Quang Thắng
Trên sân Lạch Tray, Vicem Hải Phòng cũng đang đứng trước thách thức lớn có tên CS.Đồng Tháp. Đầy đủ lực lượng nhưng HLV Vương Tiến Dũng chưa tìm ra hàng tấn công ưng ý nhất khi Osas (9) quá đơn độc ở tuyến trên vì không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội. Trong bối cảnh hàng công cùn, Vicem Hải Phòng gặp phải CS.Đồng Tháp rất giỏi chơi phản công. Ở Lạch Tray, CS.Đồng Tháp với trung phong to khỏe, Samson, sẽ lại đá thủ. Ông Vương Tiến Dũng có cách nào để hóa giải lối đá rất khó chịu của đội khách?
Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An tiếp Hòa Phát Hà Nội. Đội khách có đầy đủ lực lượng trong khi Huy Hoàng, Văn Quyến, Như Thuật của chủ nhà vẫn đang bị đau. Dẫu vậy với những hảo thủ như Trọng Hoàng, Kavin, Ansah… Sông Lam Nghệ An vẫn được đánh giá cao hơn hẳn. Đang hừng hực khí thế, lại có đầy đủ lợi thế trong tay, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn chiếm ưu thế ở cuộc đối đầu này.
Lợi thế là có nhưng Sông Lam vẫn phải dè chừng bởi HLV Nguyễn Thành Vinh - một người Nghệ gốc, có quan hệ rất tốt với cầu thủ Nghệ. Sự hiểu biết và cái tình thầy trò của ông Vinh với Sông Lam Nghệ An có chút tác dụng nào ở trận đấu này? Chưa biết trận đấu sẽ rẽ theo ngả nào nhưng trước giờ bóng lăn, ai cũng tuyên bố sẽ đá thẳng chân…
Trên sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn tiếp Thanh Hóa. Cả hai có thể tung ra đội hình tốt nhất nhưng đội khách chịu thiệt thòi lớn khi HLV Lê Thụy Hải bị tước quyền chỉ đạo 2 trận. Xét về lực lượng, chủ nhà tỏ ra áp đảo với hàng loạt ngôi sao trong đội hình. Navibank Sài Gòn đang hừng hực khí thế vì vừa loại được Bình Dương ở Cúp Quốc gia. Trong bối cảnh ấy, nhiều khả năng chủ nhà sẽ giành trọn 3 điểm.
Tại Gò Đậu, Bình Dương đón K.Khánh Hòa. Đội khách vắng Ngọc Điểu (20) vì đã lĩnh đủ 2 thẻ vàng trong khi chủ nhà đón chào Lee Nguyễn (24) - người vừa được đăng ký với tư cách ngoại binh thứ 4. Lực lượng trội hơn, lại ở thế buộc phải thắng, nhiều khả năng đội bóng đất Thủ sẽ kiếm trọn 3 điểm ở trận này
Tường Khôi
Đôi khi cũng nên... sợ!
Ông Mai Đức Chung từng ngậm ngùi rời Bình Dương vì không “trị” nổi nhiều cầu thủ cứng đầu. Khi đó, quyết định sa thải ông của lãnh đạo B.Bình Dương xuất phát nhiều từ sự rối ren của nội bộ hơn là về lý do chuyên môn. Đấy là trái đắng đầu tiên đối với ông trên cương vị 1 HLV trưởng cấp CLB.
Bây giờ, khi nắm một dàn sao khác - Navibank Sài Gòn - ông Chung vẫn chưa quên bài học xương máu lúc trước. Căng hơn ở chỗ, đội hình trong mơ của N.Sài Gòn toàn cầu thủ tứ xứ, chẳng thể lường trước điều gì có thể xảy đến. Thành ra, ông Chung hơi “nhát tay” khi đưa ra hình thức kỷ luật nào đó đối với học trò. Mới đây thôi, chuyện tiền đạo Endene vi phạm nội quy đội bóng, xuất hiện muộn nhưng chỉ lãnh án phạt nhẹ, vỏn vẹn chỉ cần đóng… 100 USD là xong chuyện! Chuyện khác, cũng liên quan đến ngoại binh này: Endene va chạm với Văn Khải trên sân tập, nhưng ông Chung cũng chỉ phạt Khải tiền, rồi coi như đã giải quyết ổn thỏa.

HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Bách Nhật
Ai cũng biết, Endene là “công thần” của đội bóng N.Sài Gòn, đặc biệt trong bối cảnh khát bàn thắng và chiến thắng như lúc này, ông Chung càng cần Endene. Thế nhưng, hình như ông Chung lại… sợ trảm Endene. Hay dùng kiểu ví von khác là “né” chuyện xử lý mạnh tay đối với cầu thủ vi phạm kỷ luật này, và kể cả với trường hợp của tiền đạo Văn Khải. Bài học B.Bình Dương 2010 vẫn còn đó, rất nóng hổi, nên có lẽ cũng… nhường cầu thủ chút cũng chẳng hại gì!?
Yên chuyện lúc này, chưa chắc nội tình của N.Sài Gòn sẽ ổn mãi mãi. Thậm chí, với cách xử lý có phần nương nhẹ của vị HLV trưởng, đôi khi sẽ trở thành cái cớ để “dàn sao” nắm tẩy, dễ bề tung hoành một khi đụng chuyện, đặc biệt là khi “cỗ máy” N.Sài Gòn vận hành thiếu trơn tru, lệch pha so với sự kỳ vọng lớn lao từ lãnh đạo đội bóng.
Ai mà biết được ngày mai liệu có tốt lành? Và ai mà biết được ghế ông Chung đang ngồi có bị khuyết… 3 chân như người ta thường nói hay không?
NGUYÊN KHANG
B.Bình Dương - Với những kỳ vọng
Đó không phải là trận cầu tâm điểm ở vòng đấu này, cả khách lẫn chủ nếu có thua cũng chưa đến mức phải lâm nguy với điểm số mà họ đang có trong tay. Nhưng ở cuộc so tài trên sân Bình Dương người hâm mộ đội bóng đất Thủ đang chờ đợi nhiều vấn đề khác, nhất là sự thể hiện của những cá nhân đang được kỳ vọng trong thời gian qua.
Đầu tiên là Lee Nguyễn, việc Ban lãnh đạo đội bóng này quyết định thay thế Osita bằng Lee Nguyễn rõ ràng sẽ làm cho hàng công của họ mạnh và phong phú hơn. Ngược lại, như SGGP Thể Thao từng đề cập, HLV Ricardo sẽ không có nhiều lựa chọn ở hàng phòng ngự mà điều đó là thể hiện qua trận đấu với Navibank SG ở Cúp Quốc gia. May mà chấn thương của Ngọc Hùng chỉ là một ca nhẹ nhàng và có thể ra sân vào chiều thứ Bảy tới, nhưng đang đặt bộ khung chủ lực của đội chủ nhà, nhất là hàng thủ ở thế mong manh.
Sự xuất hiện của Lee Nguyễn sẽ gây nhiều áp lực cạnh tranh hơn cho Joseph, chân sút đã đến đất Thủ với bản hợp đồng gần 200.000USD/mùa bóng nhưng chưa thể hiện tốt qua các trận đầu mùa. Giới chuyên môn vẫn đánh giá anh là chân sút khéo léo và mức độ nguy hiểm rất cao qua việc từng chơi tại châu Âu.

Người hâm mộ bóng đá đất Thủ kỳ vọng các “sao” của đội Bình Dương sẽ bắt đầu tỏa sáng từ vòng đấu này. Ảnh: Dũng Phương
Nhưng chỉ duy việc chưa ghi bàn thắng nào từ đầu mùa cũng đủ làm cho nhiều người e ngại, kể cả HLV Ricardo. Liệu Joseph có được tin dùng ở đội hình xuất phát vào chiều thứ Bảy? Đó sẽ là lựa chọn không dễ dàng cho ông Ricardo trong bối cảnh hiện nay. Leandro và Philani coi như là 2 cầu thủ không thể thiếu trong lúc này, nếu sử dụng Lee có nghĩa là người đá cạnh cùng Philani sẽ là Anh Đức và ngược lại, nếu tung cặp tiền đạo ngoại từ đầu trận thì Lee sẽ là phương án dự phòng ở hiệp 2.
Dù sao thì tính cạnh tranh vị trí của các ngoại binh ở đội bóng đất Thủ đã bắt đầu vận hành khá quyết liệt, âu cũng là điều đáng mừng cho họ ở thời điểm khá nhạy cảm như hiện nay. Bởi cũng với cách bố trí Philani - Josheph đá hiệp đầu và Philani - Anh Đức ở hiệp 2, Bình Dương từng lấy 3 điểm trên sân Pleiku ở lượt trận thứ 2.
Thế nên, trên cục diện chung, mọi chuyện vẫn không quá lớn ở B.BD bởi lẽ họ vẫn là đội bóng mạnh và có con người đồng đều ở V-League. Vấn đề chính là cách vận hành của họ trong trận này như thế nào khi mà áp lực vô hình đang lơ lửng trên đầu HLV Ricardo từ sau việc bị loại ở Cúp Quốc gia.
Giới hâm mộ bóng đá đất Thủ đang chờ đợi nhiều vấn đề ở trận này, nhất là sự thể hiện của các cá nhân đã và đang được kỳ vọng. Từ Lee Nguyễn cho đến Josheph và kể cả HLV Ricardo sẽ thể hiện khả năng ứng phó của mình như thế nào trong giai đoạn hiện nay.
HOÀNG GIANG