
K.Khánh Hòa không được xem là ứng viên vô địch, nhưng họ luôn đem đến sự khó chịu cho bất cứ ai. Ngày khai mạc V-League 2010, K.Khánh Hòa hạ gục ứng viên vô địch Hoàng Anh Gia Lai tới 4-2. Chủ nhật này đội bóng phố biển đến thăm sân Hàng Đẫy của “thiếu gia” Hà Nội T&T…
K.Khánh Hòa và Hà Nội T&T là hai thái cực khác hẳn. Hà Nội T&T đang là “miền đất hứa” thu hút nhân tài khắp nước, trong khi K.Khánh Hòa là đối tượng bị “rút ruột” nhiều nhất trong hai năm gần đây. So về lực lượng, K.Khánh Hòa không đọ được với đối thủ về sự hùng hậu, nhưng nói về chất lượng nếu Hà Nội T&T có Công Vinh, Hồng Sơn thì dưới tay HLV Hoàng Anh Tuấn cũng là hai tuyển thủ Quang Hải, Tấn Tài. Có đôi chút thiệt thòi cho K.Khánh Hòa trận này khi tân binh Agostino (người cũ của Hà Nội T&T) bị treo giò do phải nhận thẻ đỏ ở vòng 1. Hà Nội T&T có thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng chưa chắc chủ nhà đã chiếm lợi thế bởi K.Khánh Hòa rất giàu thể lực và tinh thần – những thứ giúp họ trở thành kẻ “ngổ ngáo” có thể ngáng đường bất kể đối thủ nào.

Công Vinh (9, T&T Hà Nội) và Đào Văn Phong (K.Khánh Hòa) sẽ lại tái đấu trên sân Hàng Đẫy vào cuối tuần này. Ảnh: QUANG MINH
Cách Hàng Đẫy khoảng 100 km, XM Hải Phòng đang muốn lấy lại uy danh một ứng viên vô địch sau cú ngã đau trước SHB Đà Nẵng ở vòng 1. XM Hải Phòng buộc phải thắng được LS.Thanh Hóa trong trận đấu muộn nhất vòng 2 (ngày 9-2) nếu không muốn bị rớt lại trong cuộc đua vô địch. Đội bóng đất cảng có nhiều tinh binh, song việc “đày” Ngọc Thanh xuống đội trẻ khiến đội hình lẫn chiến thuật của HLV Vương Tiến Dũng bị xáo trộn. Hoàng Max rồi Đức Thắng lần lượt được ông Dũng cho thay thế Ngọc Thanh ở cánh phải hàng tiền vệ, nhưng cả hai đều gây thất vọng. Ngoại trừ vấn đề tìm người thay thế Ngọc Thanh, XM Hải Phòng trội hơn mọi mặt so với LS.Thanh Hóa. Đội khách không quá yếu, nhưng chưa có được sự hưng phấn cần thiết, vì thế rất khó để họ kiếm điểm ở “chảo lửa” Lạch Tray.
Vào phố núi Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (thiếu hậu vệ Văn Trương) đang cần “rửa mặt” sau thất bại 2-4 trước K.Khánh Hòa. Hòa Phát HN có vẻ là cái tên dễ chịu để Hoàng Anh Gia Lai trút giận, bởi so về danh tiếng, đội khách hoàn toàn lép vế. HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn chưa thể có “bò mộng” Timothy vì chấn thương, trong khi đó các tân binh như Trọng Lộc, Eduador cần thêm thời gian để hoàn toàn thích nghi với đội bóng mới. Trước giờ tới Pleiku, ông Vinh thổ lộ, cần các cầu thủ phải chơi với trên 100% tinh thần mới mong có điểm. Lực lượng thua sút, chỉ tinh thần thì liệu có giúp Hòa Phát HN không thua ở Pleiku?
Tới sân Gò Đậu, B.Bình Dương đang tìm kiếm chiến thắng thứ hai liên tiếp. Đây là nhiệm vụ có phần dễ dàng cho HLV Mai Đức Chung và các học trò, bởi đối thủ của họ là M.Nam Định đã không còn quái như ngày nào. M.Nam Định giờ chỉ là các cầu thủ trẻ, cùng vài ngoại binh chất lượng thấp. Lực lượng đã mỏng, HLV Nguyễn Ngọc Hảo lại không thể đưa hậu vệ Văn Duyệt vào sân bởi anh này đang bị treo giò nội bộ. Ở tình thế ấy, đội bóng thành Nam lấy gì làm đối trọng với những Vũ Phong, Huỳnh Kesley, Philani, Quang Thanh… của chủ nhà?
Tại sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn đang gặp khó khi tiếp V.Ninh Bình mà không có tiền đạo chủ lực Martin Trindade vì chấn thương. Đội khách đầy đủ lực lượng, lại có nhiều “sao” hơn đang rất khát chiến thắng đầu tay. Navibank Sài Gòn vẫn giữ nguyên cách chơi như QK4 thủa nào: phòng ngự triệt để, rình rập phản công. Muốn thắng, V.Ninh Bình phải giải mã được lối chơi khó chịu này.
Xuôi xuống Long An, Đồng Tâm Long An sẽ gặp “khắc tinh” Sông Lam Nghệ An. Lịch sử đối đầu cho thấy ở bất kỳ thời điểm nào, Sông Lam Nghệ An cũng có thể thắng, hoặc ít nhất có 1 điểm trước Gạch. Còn lần này khi Sông Lam Nghệ An có vẻ như chưa “nóng máy”, Gạch có thể đánh bại được “khắc tinh”?
2 cầu thủ nghỉ vòng 2: K.Khánh Hòa: Agostinho (31); Hoàng Anh Gia Lai: Văn Trương (3).
TƯỜNG KHÔI