Quả là vòng đấu đáng chú ý khi sẽ chứng kiến nhiều trận “chung kết”, ở đó còn có cuộc đua đào thoát khỏi khu vực cuối bảng mà hiện tại, đang thuộc về hai đội bóng của khu vực ĐBSCL với những gánh nặng trên vai cần gỡ bỏ.
Đầu tiên phải nói đến trận thư hùng tại sân Thanh Hóa, điều chắc chắn là sân này sẽ trở thành “chảo lửa” khi chủ nhà đón HN T&T. Đội bóng xứ Thanh càng lên tinh thần cho cuộc đối đầu này khi vừa nhận cú “hat-trick” giải thưởng tháng 1 vừa được công bố hôm qua.
Ngược lại, HN T&T về Nhì ở cả 3 giải thưởng trên còn phải vắng nhiều trụ cột, đặc biệt là ở hàng thủ do thẻ phạt là Gallahger, Cao Sỹ Cường và Quốc Long. Ngoài ra, trợ lý Văn Sỹ Sơn cũng chưa hết hạn kỷ luật để có thể trở lại ở lượt này.
Tại sân Cẩm Phả, cũng hứa hẹn kín chỗ khi chủ nhà sẽ tiếp HAGL và cả hai đang ở thời điểm đạt phong độ tốt nhất. Sau trận thua SLNA ngày khai mạc, Than Quảng Ninh bất bại đến nay, trong khi HAGL cũng lấy lại hình ảnh của ứng viên vô địch với 2 chiến thắng gần nhất cùng 8 bàn thắng ghi được.
![]() |
Với những gì thể hiện, tiền đạo Nastia Ceh (trái) đã giành Giải “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng” do VPF bình chọn. Ảnh: Dương Thu |
Trong trận này, HAGL sẽ vắng hậu vệ Bùi Văn Long do thẻ phạt. Trên sân Lạch Tray, cả chủ nhà Hải Phòng lẫn Đồng Nai đều đang trong tâm trạng “chới với” sau thất bại nặng nề hồi tuần trước. Nhất là với Đồng Nai khi chưa tìm được chiến thắng nào kể từ đầu mùa như tăng thêm áp lực cho HLV Trần Bình Sự trong ngày về quê. Trận này, đội bóng đất Cảng sẽ vắng hậu vệ Đinh Tiến Thành do thẻ phạt.
Sân Chi Lăng một thời được xem là thánh địa của SHB Đà Nẵng, nơi mà họ sẵn sàng đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Thậm chí chỉ cần hòa, có lúc cũng bị khán giả nơi này cho rằng có biểu hiện tiêu cực từ đội nhà. Nhưng sự hào nhoáng, mạnh mẽ ấy đã không còn.
Thầy trò Huỳnh Đức ngày càng trở nên… bình thường khi bị nhiều đội dưới cơ lấy điểm ngay tại nơi này. Trận gặp SLNA chiều mai sẽ là trận quyết định không chỉ ở việc đua tốp đầu, quan trọng là SLNA cũng là đối thủ trực tiếp và cũng đang cùng thời điểm sa sút.
Từ những chuỗi trận không thành công, trong đó có hai trận thua lập kỷ lục về tỷ số, chiếc ghế HLV của ông Vũ Quang Bảo ở QNK Quảng Nam đang lung lay bởi tính chịu đựng của đội này vốn không cao và sẵn sàng thay “tướng” bất kỳ lúc nào.
Khó cho ông Bảo khi vòng 6 phải đá “chung kết ngược” ở sân Long An mà chủ nhà đang trong giai đoạn khát thắng và cũng đang ngắm Quảng Nam như là một trong những đối thủ cho cuộc trụ hạng mùa này.
Nếu ví vòng 6 là vòng đấu ngột ngạt của bóng đá ĐBSCL cũng chẳng sai khi không chỉ có ĐTLA phập phồng đón khách mà kể cả HV An Giang cũng tương tự. Tân binh này sẽ tiếp đón B.Bình Dương mà chính trận thắng lớn của Gốm vừa qua đã làm cho HLV Nhan Thiện Nhân thêm lo. Bởi một khi đã trút được gánh nặng tâm lý, B.Bình Dương sẽ là đội rất mạnh.
Quốc Cường
Các tin, bài viết khác
-
Uzbekistan được trao quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2022
-
Sân Quy Nhơn sẵn sàng để tổ chức trận 'derby miền Trung' ở vòng 4
-
LS V-League 2021 trở lại vào ngày 13-3
-
HLV Fabio Lopez chỉ chờ CLB Thanh Hóa chuyển tiền
-
Malaysia tăng cường thêm cầu thủ nhập tịch chờ đón Việt Nam
-
Bí quyết để cầu thủ Việt không bị ngợp tại J-League
-
Những trông đợi từ quãng nghỉ vàng
-
Tiền đạo Trần Danh Trung sang Nhật Bản ‘du học’
-
Sứ mệnh bóng đá của Sài Gòn FC: Không ngại Cao Văn Triền sang Nhật, HLV Vũ Tiến Thành ra Bắc làm PVF
-
LS V-League 2021 dự kiến kết thúc ngày 19-9