Diego Simeone thở phào: Con hổ Costa chỉ bị... trầy da!

Chiến thắng 2-0 trên sân Getafe tưởng chừng khiến Atletico Madrid phải trả giá khi tiền đạo Diego Costa trong nỗ lực ghi bàn đã đâm sầm vào cột dọc và phải cáng khỏi sân với cái chân đầy máu.

Atletico Madrid đang tiến rất gần đến ngôi vô địch Liga khi họ hơn đội nhì bảng Real Madrid 3 điểm (kèm theo lợi thế trong đối đầu trực tiếp) nên chỉ cần thắng 4 trận tới là nghiễm nhiên đăng quang bất kể kết quả trận cuối cùng với Barcelona.

Song cơ hội thắng giải trong tầm tay đang bị đe dọa khi tiền đạo chủ lực Diego Costa dính chấn thương nặng trong trận derby với Getafe. Diego Costa tỏ ra rất đau đớn, người ta thấy chân anh bị một vết rách và các đồng đội đều chỉ lo anh bị gãy chân vì va phải cột.

Nhưng chiếu tối qua, Atletico Madrid đã phát đi bản thông báo trên trang web của mình để trấn an các CĐV là Diego Costa không bị gãy chân mà cũng chẳng bị chấn thương nào ngoài một vết cắt ở chân.

Diego Costa đau đớn sau khi va vào cột dọc.

Diego Costa đau đớn sau khi va vào cột dọc.

Chính HLV Diego Simeone đã lên tiếng về tình trạng của tiền đạo 25 tuổi trong cuộc họp báo và khẳng định là chẳng có gì phải lo lắng: “May mắn là Diego Costa chỉ bị thương vì đâm vào cột. Cậu ta đang vui vẻ và khỏe mạnh. Một vết cắt chẳng thành vấn đề với con hổ này”.

Simeone cũng bình luận về thành quả mà đội đạt được khi cố gắng duy trì chiến thắng để bảo vệ ngôi đầu bảng hiện thời. “Đội bóng đang làm công việc tuyệt vời. Đây là một lịch trình thi đấu rất phức tạp. Các cầu thủ thể hiện nỗ lực và tham vọng để đạt được một kết quả rất quan trọng. Nỗ lực của họ đưa chúng tôi đến nơi mình muốn với 5 vòng trước mắt. Đấy là 5 trận chung kết phải thắng và chúng tôi sẽ dồn toàn lực cho nó”.

Simeone khẳng định: “Bây giờ chúng tôi phải tập trung vào lịch trình thi đấu với trận gặp Elche vào thứ Sáu - trận chung kết kế tiếp mà chúng tôi phải vượt qua. Đội chẳng nghĩ điều gì khác ngoài việc chuẩn bị và nghỉ ngơi. Có vậy, đội bóng mới có được điều kiện thích ứng tốt nhất. Từ giờ, tôi sẽ thay đổi thói quen khi thường nói là sẽ chơi từng trận đấu một, thay vào đó phải nói là chơi từng trận chung kết một”.

“Mọi người đều nỗ lực. Với sự nhún nhường và hỗ trợ của các CĐV, chiến thắng trên sân khách là một thành tựu. Tôi hướng tới thứ Sáu tới, với sân bóng đầy người và chuẩn bị chơi một trong những trận chung kết còn lại”.

Trận thua 0-1 của Barca trên sân Granada khiến cánh cửa đến vinh quang càng mở rộng cho Atletico Madrid khi họ chỉ cần thêm 12 điểm nữa là đủ, nhưng Simeone quả quyết là ông chẳng quan tâm đến những gì Barca và Real đang làm, mà chỉ chú tâm xem mình phải làm gì: “Tôi luôn nói là chúng tôi chỉ dựa vào chính mình và tôi sẽ hướng theo con đường đó. Cơ hội đăng quang giờ tùy thuộc vào tham vọng, nhiệt tình, nỗ lực và công việc mà chúng tôi làm với sự nhún nhường trước tất cả các đối thủ”.

Diego Simeone thở phào: Con hổ Costa chỉ bị... trầy da! ảnh 2
 

THANH NHƯ

Tin cùng chuyên mục