Dẫu biết “sinh - lão - bệnh - tử” là lẽ thường, nhưng sự ra đi của cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang đã để lại một sự hụt hẫng quá lớn cho bóng đá Việt Nam nói chung và làng cầu TPHCM nói riêng.
![]() |
Ông Phạm Huỳnh Tam Lang trong ngày sinh nhật 14-2. Ảnh: NGUYỄN NHÂN |
Chúng tôi còn nhớ, ở trận cầu kỷ niệm sinh nhật lần thứ 72 của ông được Chi hội cựu cầu thủ TPHCM tổ chức tại sân Tao Đàn hôm 14-2 vừa qua, có hàng chục CĐV Cảng Sài Gòn mặc những chiếc áo cũ “kỷ niệm” đến sân để cổ vũ. Dưới sân là những cựu cầu thủ cảng thi đấu, trên khán đài ông Phạm Huỳnh Tam Lang ngồi lặng đi mà đôi mắt ngấn lệ khi hồi ức một thời huy hoàng của Cảng Sài Gòn được tái hiện.
Không biết sau này, khi ông Tam Lang không còn nữa thì người ta có còn được thấy hình ảnh những người của Cảng Sài Gòn tề tựu đông đủ như thế không, nhưng trong ngày hôm đó, hỏi ông Tam Lang về ước muốn của mình, ông vẫn nhắc đến một ngày được chứng kiến bóng đá TPHCM sẽ trở lại thời hưng thịnh, rồi Cảng Sài Gòn sẽ được tái sinh.
Vì vậy, nói không quá lời, ông Tam Lang mất đi cũng có nghĩa là một phần lịch sử của bóng đá TPHCM nằm yên vào dĩ vãng. Cảng Sài Gòn đã đi vào hoài niệm, bóng đá TP cũng không còn đội bóng nào đá tại V-League, danh hiệu vô địch quốc gia mà HLV Tam Lang cùng Cảng Sài Gòn đem về cho TP cũng đã 12 năm, không biết bao giờ mới có lại.
![]() |
Ngày 3-6, đông đảo nghệ sĩ, người hâm mộ viếng HLV Phạm Huỳnh Tam Lang tại Nhà tang lễ TPHCM. |
Ở một góc độ khác, tài năng và đức độ của ông Tam Lang vẫn được xem là biểu tượng của giới “quần đùi, áo số”. Chơi bóng và sống được cùng với bóng đá đến cuối đời như ông đã là khó, có được mọi vinh quang từ khi là cầu thủ đến khi làm HLV không phải ai cũng có thể làm được. HLV Phạm Huỳnh Tam Lang chính là một hình mẫu của sự nghiệp cầu thủ. Trọn vẹn đam mê, đủ đầy vinh quang, ông là một trong những huyền thoại của bóng đá Việt Nam.
Danh thủ, HLV Phạm Huỳnh Tam Lang mất đi nhưng “di sản” của ông để lại thật đồ sộ. Đấy là nỗi khát khao gầy dựng lại bóng đá TPHCM, là sự chuẩn mực của một cầu thủ và lòng tận tụy yêu nghề của một người thầy trên sân bóng. Nhưng có lẽ, điều giá trị nhất chính là sự kính trọng, tình yêu mà người hâm mộ vẫn dành cho ông, dành cho Cảng Sài Gòn, cho bóng đá TPHCM mấy chục năm qua.
Vì lẽ đó, bên cạnh sự tiếc thương một tài danh đã đi xa, còn gì ý nghĩa hơn đối với những người ở lại là tìm cách hiện thực những ước muốn còn dang dở của HLV Phạm Huỳnh Tam Lang bằng những gì ông đã để lại cho đời.
| |
VIỆT QUANG
Các tin, bài viết khác
-
FIFA ấn định thời gian và địa điểm bốc thăm chia bảng VCK World Cup nữ 2023
-
Việt Nam đăng cai vòng loại bảng U17 châu Á 2023
-
Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài cùng đội Afghanistan tại TPHCM
-
Quang Hải vào “khoác áo” CLB Cần Thơ
-
Xứng danh Quả bóng Vàng Việt Nam
-
AMY CUP: Xăng dầu Phước Hưng đăng quang vô địch, khép lại giải đấu đầy sôi động và thành công
-
HAGL chia tay AFC Champions League 2022 bằng chiến thắng
-
Futsal nữ Việt Nam kết thúc tập huấn nước ngoài, gia nhập ‘làng’ SEA Games 31
-
Đội Olympic Việt Nam sẽ dự phòng cho U23 Việt Nam ở SEA Games 31
-
AMY CUP: 2 trận BK kịch tính phải đá 11m luân lưu, Xăng dầu Phước Hưng tái chiến Nghĩa Tình - Kim Ngân ở CK