
Những câu hỏi đặt ra trước trận đấu này: liệu Lionel Messi có tiếp tục ghi bàn để lần đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới (Pichichi) không? Liệu Barca có thể thắng nốt 7 trận còn lại của mùa giải để vươn đến cột mốc 100 điểm vào cuối mùa không? Và liệu Pep Guardiola sẽ bố trí đội hình như thế nào để dưỡng sức cho chặng đường cuối cùng của mùa giải?
Tiến về đích
Chẳng ai buồn bàn đến khả năng làm nên bất ngờ của Deportivotivo trên sân Nou Camp nữa. Và có lẽ chính Deportivo cũng không dám mơ đến điều thần kỳ. Phong độ của 2 đội là một trời cách biệt. Barca đang có trong tay chuỗi 6 trận toàn thắng và vừa giành lại ngôi đầu bảng từ tay đại kình địch. Đấy lại là thời gian Deportivo lạc lối khi chỉ giành đúng 2/18 điểm tối đa. Từ một đội bóng nuôi hy vọng dự Champions League, Deportivo giờ đã văng khỏi tốp 6 để đứng ở giữa bảng xếp hạng. Thêm một thất bại trước Barca nữa, Deportivo sẽ tiếp tục chứng kiến hy vọng dự Cúp châu Âu của họ càng nhạt nhòa.
Trang web của Deportivo thông báo: Luis Filipe đã tập lại và có thể tái xuất trận gặp Osasuna. Điều đó có nghĩa là hậu vệ xuất sắc này vẫn chưa thể trở lại trong chuyến hành quân này. Có thể nói chấn thương của Filipe đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong mùa bóng của Deportivo. Từ ngày mất anh, Deportivo đá 11 trận chỉ thắng 2, hòa 3 và thua đến 6 trận.
Ngược lại, Pep Guardiola đang sở hữu trong tay một đội hình mang độ ổn định và sự đồng đều rất cao. Trận siêu kinh điển, Pep không có Eric Abidal và Zlatan Ibrahimovic vì chấn thương, Andres Iniesta không thật khỏe chỉ vào sân trong hiệp 2 khi mọi chuyện đã an bài, vậy mà Barca vẫn ung dung giành thắng lợi 2-0 ngay trên thánh địa của đại kình địch. Sau khi đã giành lại ngôi đầu, người ta tin rằng Barca sẽ thẳng tiến đến ngôi vô địch vào cuối mùa dù không nhất thiết trận nào Pep cũng tung vào sân đội hình mạnh nhất.

Lionel Messi (trái, Barca) thoát qua sự truy cản của Andres Guardado (Deportivo) ở trận lượt đi.
Messi đua đến Chiếc giày vàng
Bàn mở tỷ số của Messi trận siêu kinh điển đã là bàn thứ 27 của anh tại Liga mùa này. Nó giúp Messi mở một khoảng cách nhất định với đối thủ đang đua tranh với anh danh hiệu Pichichi là Gonzalo Higuain (24 bàn). Có thể khẳng định: nếu Messi giành Pichichi thì gần như chắc chắn anh cũng sẽ đạt luôn Chiếc giày vàng châu Âu. Hiện nay chỉ có 3 cái tên là khả dĩ so sánh với anh là Didier Drogba (25 bàn) Wayne Rooney (26) và Luis Suarez (33 bàn). Tuy nhiên vì Premier League chỉ còn lại 5 vòng (Liga còn 7 vòng) nên Messi đang lợi thế hơn hẳn so với 2 đồng nghiệp Premier League.
Suarez của Ajax Amsterdam đang có hiệu suất ghi bàn rất ấn tượng, nhưng vì giải Hà Lan (còn 3 vòng) chỉ có hiệu số 1,5 cho một bàn thắng nên hiện Suarez mới có 49,5 điểm trong khi Liga tính hệ số 2 nên Messi đã có 54 điểm. Với phong độ chói sáng như hiện nay (ghi 11 bàn/8 vòng đấu gần nhất), không ai nghi ngờ Messi sẽ giành được 2 danh hiệu cá nhân mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập. Thậm chí Messi (hiện đã ghi 40 bàn trên mọi mặt trận) hoàn toàn có thể chạm đến cột mốc 47 bàn mà Ronaldo “người ngoài hành tinh” đã lập được trong mùa giải 1996-1997.
Nói tóm lại, sân Nou Camp lại đón chờ một chiến công mới của Messi và đồng đội.
Dự đoán: Barca thắng 2-0
HOA VINH