Vòng 27: Augsburg - Dortmund 1-3
Dortmund đã lội ngược dòng để đá bại Augsburg và qua đó tiếp tục gây sức ép lên ngôi đầu bảng mà Bayern Munich đang nắm giữ.
HLV Thomas Tuchel của Dortmund đã ca ngợi đội bóng của mình về “tâm lý đặc biệt và sẽ giành chiến thắng” của các cầu thủ sau khi họ trấn tĩnh lại để đá bại Augsburg (3-1) vào đêm Chủ nhật vừa qua tại WWK Arena.
Thiếu sự tươi tắn
Tiền đạo Alfred Finnbogason bất ngờ giúp Augsburg vươn lên dẫn trước ở phút 16 nhưng 3 bàn thắng của Henrikh Mkhitaryan, Gonzalo Castro và Adrian Ramos đã tái khẳng định rằng các đối thủ không nên nghĩ đến chuyện đánh bại Dortmund khi trọng tài chưa nổi hồi còi dài kết thúc trận đấu.
HLV Tuchel cho biết: “Bạn có thể thấy rằng chúng tôi không chỉ có một khối lượng đòi hỏi nhiều thể lực ở phía sau chúng tôi, mà còn là một sự căng thẳng tột độ về tâm lý. Chúng tôi đã phạm nhiều sai lầm kỹ thuật, không thể mang một chút tốc độ cần có nào vào trận đấu, chúng tôi cũng không tìm thấy không gian để chiếm lấy nó. Thật khó khăn khi đối phó với lối chơi pressing từ đối thủ của chúng tôi. Đơn giản là chúng tôi thiếu sự tươi tắn”.

Dortmund (trái) vẫn tiếp tục bám theo Bayern Munich sau chiến thắng 3-1 trước Augsburg.
Do vậy, ông cho rằng “điều rất quan trọng đối với chúng tôi là đã cân bằng được tỷ số trước giờ nghỉ” bởi sau đó “chúng tôi đã chơi với sự tự do hơn. Những đường chuyền của chúng tôi đã được cải thiện, chúng tôi chơi tập trung hơn và trở nên nguy hiểm hơn. Đó là cách mà chúng tôi có thể giành được chiến thắng trong một trận đấu rất phức tạp. Chúng tôi đã chứng minh một tâm lý đặc biệt và sẽ giành chiến thắng. Như vậy, cần phải dành một lời khen ngợi đặc biệt cho đội bóng”.
Cần chút thời gian để thở
Bên cạnh đó, do Dortmund đã phải chơi 4 trận chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần nên HLV Tuchel cảm thấy đợt nghỉ quốc tế đã đến kịp lúc để giúp các cầu thủ của ông có một chút thời gian nghỉ ngơi. Ông nói tiếp: “Cá nhân tôi rất vui. Đội bóng sẽ có 3 ngày thư giãn. Điều quan trọng là có một chút thời gian để thở. Các tuyển thủ quốc gia cũng sẽ có cơ hội tái tạo tâm lý nhờ vào sự thay đổi cảnh quan”.
Như vậy, với chiến thắng này, Dortmund vẫn tiếp tục duy trì khoảng cách 5 điểm với đội đầu bảng Bayern Munich mà điều đó có nghĩa là họ sẽ buộc đối thủ không thể lơi chân trong 7 vòng đấu còn lại của mùa bóng. Bên cạnh đó, HLV Tuchel cũng cho thấy sức mạnh chiều sâu trong lực lượng cầu thủ của Dortmund bởi khi chân sút chủ lực Pierre-Emerick Aubameyang vắng mặt và Marco Reus không nổ súng thì đã có Mkhitaryan, Castro và Ramos làm thay công việc của họ.
Ngân Vân
| |
Stuttgart - Leverkusen 0-2
Trở lại đường ray
Màn trình diễn tuyệt vời của chàng trai 19 tuổi Julian Brandt đã giúp Leverkusen giành được chiến thắng ngay trên sân của Stuttgart (2-0) và đồng thời đưa The Werkself trở lại đường ray trong cuộc đua vào tốp 4 ở Bundesliga mùa này.
Dù cả Javier Hernandez lẫn Stefan Kiessling đều có mặt trên sân nhưng Brandt mới là người mở tỷ số cho Leverkusen trong hiệp 1 và sau đó, vào đầu hiệp 2, cũng chính anh đã kiến tạo cơ hội cho Karim Bellarabi ấn định kết quả chung cuộc. Đây là lần đầu tiên tiền vệ 19 tuổi này đóng góp trực tiếp vào 2 bàn thắng của Leverkusen ở một trận đấu trong sự nghiệp của mình.

Julian Brandt (trái) tỏa sáng để giúp Leverkusen giành trọn 3 điểm trên sân của Stuttgart.
Sau trận đấu, HLV Roger Schmidt của Leverkusen cho biết: “Đây là trận đấu hoàn hảo trên sân đối phương. Đội bóng của tôi đã tập trung tối đa ngay từ đầu, phối hợp và phòng ngự tốt. Bàn mở tỷ số giống như một sự giải thoát cho chúng tôi. Chúng tôi bùng nổ với những cơ hội mà chúng tôi tạo ra. Chắc chắn chúng tôi đã có thể ghi được bàn thắng thứ ba. Chiến thắng sẽ làm cho chúng tôi cảm thấy tốt khi bước vào đợt nghỉ quốc tế”.
Với chiến thắng này, Leverkusen đã vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, chỉ kém M’Gladbach về hiệu số bàn thắng bại và kém Schalke ở vị trí thứ 4 có 2 điểm trong cuộc đua vào tốp 4. Và như vậy, sau khi bị loại ở vòng 1/8 Europa League hồi giữa tuần, The Werkself lại đang đứng trước một cơ hội khác để có thể tiếp tục tranh tài ở châu Âu trong mùa tới.
| |
Minh Phúc