Ngày này, một năm trước, HLV Henrique Calisto đang ngồi trên lửa. Cả đội bóng của ông bị vây hãm bởi những chỉ trích từ giới truyền thông trước trận bán kết với Singapore trong khuôn khổ AFF Cup. Hôm nay, thầy trò Calisto lại trên đỉnh con sóng của những lời ngợi khen khi hạ gục những “chú sư tử trẻ” một cách mãnh liệt nhất.
Không biết hôm qua, có ai còn nhớ đến cảm giác của một đêm mùa đông cách đây 2 năm trên đất Thái hay không? Ngày đó, người Sing đã “dạy” bóng đá Việt Nam một bài học về lòng tự trọng khi đội bóng không còn tướng chỉ huy đã thảm bại với tỷ số tủi hổ 0-5. Thời khắc đó nhắc nhở những người yêu bóng đá Việt Nam rằng: có những lúc chúng ta làm nên kỳ tích bằng tinh thần và có khi, chúng ta lại thất bại đau đớn chỉ vì đánh mất đi yếu tố rất trừu tượng ấy.
Hôm qua thì không. Trên sân Chao Anou - vong, đội bóng có đẳng cấp cao hơn đã chiến thắng. Thắng một cách rõ ràng. Thắng trên tư cách của ứng cử viên số 1. Không thể chờ đợi gì hơn ở trận đấu bán kết ngày hôm qua, nơi mà đội bóng được xem là “cửa dưới” như Singapore đã nhập cuộc một cách nồng nhiệt nhất.
Chính Singapore đã đẩy trận đấu trở nên hấp dẫn ngay phút khởi đầu như đấy là điều bất ngờ mà HLV của họ đã úp úp, mở mở nói đến trước giờ bóng lăn. Được đá với một đối thủ dám chơi đôi công, hẳn là một trải nghiệm mà Calisto chờ đợi, dù rằng sự nồng nhiệt của Singapore đã giúp họ có bàn thắng dẫn trước trong một pha bóng có thể xem là đòn trừng phạt đối với một hàng phòng ngự còn nhiều lỗ hổng.
![]() |
Cổ động viên Việt Nam ngất ngây với chiến thắng của đội nhà. |
Nhưng Việt Nam bây giờ là một đội bóng khác, một tập thể không bao giờ chấp nhận thất bại dù đánh mất lợi thế. Đòn cảnh báo của Singapore không còn khả năng khuất phục một Việt Nam đã thực sự đạt được một đẳng cấp khác kể từ sau chiến dịch AFF Cup. Đội ngũ của Calisto vẫn giữ nguyên đội hình, bình tĩnh triển khai đấu pháp. Không một chút rối loạn, không để cho Singapore có thêm cơ hội nhân đôi niềm phấn khích. Chỉ 7 phút sau bàn thua, Việt Nam gỡ hòa. Mọi thứ trở nên rất rõ ràng sau khi chúng ta đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Nếu như bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Mai Tiến Thành là bước ngoặt của chiến thắng thì bàn gỡ hòa của Phan Thanh Bình đem đến một sự khác biệt giữa một Việt Nam cách đây 2 năm và một Việt Nam bây giờ. Hai năm qua, chúng ta có một ông thầy mới, một tư duy mới và vô số những cầu thủ mới với chừng ấy những điều thú vị làm nên bản lĩnh của một thế lực thực sự của làng cầu Đông Nam Á.
***
Thưởng to nhưng... kín G.Minh |
Có một thực tế: Việt Nam đang là đội bóng mạnh nhất tại SEA Games lần này. Ngay cả bây giờ mà người Thái vẫn còn thi đấu thì điều đó cũng không có gì phải bàn cãi, nếu xem cách mà chúng ta đánh bại Singapore để vào chung kết.
Cả 4 bàn thắng của Việt Nam đều là kết quả của những ý đồ chiến thuật rất rõ nét. Pha cắt mặt đánh đầu của Thanh Bình như mô phỏng một tình huống đá tập. Cú đi bóng xông thẳng vào trung lộ và quả chuyền mềm mại của Phan Thanh Hưng cho Tiến Thành đáng khi vào sách giáo khoa nếu xét về khả năng phối hợp đồng đội và di chuyển không bóng...Không có gì phải bàn cãi, Singapore vẫn ở dưới chúng ta một bậc về trình độ chơi bóng.
Còn gì nữa? Một mình Quý Sửu quét sạch khu trung tuyến không còn một chỗ trống để hàng tiền vệ Singapore đủ không gian triển khai bóng. Phan Thanh Hưng tỏa sáng với những quả chuyền “chết chóc” chứ không sắm vai một chân sút từ tuyến 2.
Cả trận đấu, Việt Nam không sử dụng các cú đấm từ tuyến 2 như chúng ta vẫn quen sử dụng mỗi khi gặp đối thủ chơi pressing, thay vào đó là những pha chuyền tầm trung xé nát 2 cánh của Singapore. Trận đấu hôm qua, y hệt như cách chúng ta đã làm ở trận lượt đi trước đối thủ này tại bán kết AFF Cup.
***
Hồi đó, chúng ta không thắng được Singapore khi vận may quay mặt. Trước đó, chúng ta thảm bại 0-5 ở trận tranh HCĐ SEA Games 24. Tất cả đã là quá khứ. Bây giờ, Việt Nam đã mạnh hơn rất nhiều.
Trước mắt chúng ta là trận chung kết, tái ngộ Malaysia. Chúng ta đã đến rất gần giấc mơ 50 năm. Không phải vì đối thủ Malaysia đã từng thua ở vòng đấu bảng mà niềm tin về chức vô địch lại lớn đến như vậy, điều quan trọng vẫn là bây giờ, ở Vientiane, Việt Nam đã là một đội bóng khác, một khuôn vóc của nhà vô địch.
Trong 50 năm qua, đây là lúc mà chức vô địch trở nên thực tế nhất dù rằng vẫn còn 90 phút cuối cùng.
Hồ Việt
Dấu ấn Phan Thanh Hưng Rõ ràng, bàn thắng gỡ hòa 1-1 của tiền đạo Phan Thanh Bình ở phút thứ 33 vô cùng quan trọng, vì thực tế nó đã giải tỏa thế bế tắc, trấn an tinh thần của U23 Việt Nam. Thế nhưng, nếu pha sút phạt chếch bên cánh trái của tiền vệ Phan Thanh Hưng không xoáy vào vừa đủ, Thanh Bình đã không có cơ hội băng vào đánh đầu ghi bàn. Và sau đó nữa, nếu Thanh Hưng không mạnh dạn cầm bóng sấn lên chỗ yết hầu khi phát hiện hàng thủ U23 Singapore dàn ngang thay vì đứng tuyến nghiêng để rồi chọc khe quá khôn khéo cho Tiến Thành thoát xuống dứt điểm, chưa chắc U23 Việt Nam đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. THANH LÂM Tâm tình với tiền đạo Nguyễn Ngọc Anh (30): “Em mơ được ghi tên vào lịch sử!”
Là bàn cuối, ở phút cuối thì rõ ràng chỉ có tác dụng tô điểm cho kết quả trận đấu chứ không tác động đến thế trận. Vậy nhưng, bàn thắng này với Ngọc Anh lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó giúp anh “mở tài khoản” ở SEA Games kỳ này để nhờ đó xóa tan mọi ánh mắt hoài nghi. Và Ngọc Anh cũng hiểu rằng nếu thầy Tô không tinh ý, không thương các học trò thì hẳn anh sẽ chẳng có cơ hội như thế này. Bởi thế, giọng của chàng trai này cứ như nghẹn đi trong sự xúc động khi tâm tình với chúng tôi… ĐỖ TUẤN |
Trận bán kết còn lại: U23 Lào - U23 Malaysia 1-3: Nỗ lực bất thành
U23 Malaysia chứng tỏ sự lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc và có bàn thắng rất sớm ở phút thứ 14: từ đường căng ngang bên cánh phải của đồng đội, Baddrol Bakhtiar (23) tung người móc bóng trong khu cấm địa tung lưới U23 Lào. Thế trận sau đó dần nghiêng về U23 Lào nhờ lối chơi nhiệt tình hơn, nhưng số cơ hội mà các học trò HLV Alfred Riedl tạo ra là quá ít trước hàng phòng ngự U23 Malaysia chơi rất chủ động.
Bất ngờ được U23 Lào tạo ra trong phút 74 của hiệp 2, khi Kanlaya (10) đi bóng và tung cú dứt điểm từ khoảng cách 30m chếch bên cánh trái cuốn vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Malaysia. Tuy nhiên, niềm vui của chủ nhà không lâu, từ một pha bóng cầu âu bên cánh phải của Malaysia, bóng dội xà ngang U23 Lào bật ra và Baddrol Bakhtiar (23) lao vào sút bồi.
Pha tiếp bóng đầu tiên của tiền vệ này không chính xác nhưng lần dứt điểm thứ 2 của anh đã thành công giúp Malaysia nâng tỷ số lên 2-1. Phút 85, tiền vệ Safiq Rahim (10) đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của chủ nhà khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.
Huy Khôi
Các tin, bài viết khác
-
Xuân Trường, Tuấn Anh. Tấn Trường… không có tên ở ĐT Việt Nam
-
Thái Lan lạc quan dù giành ít hơn 24 HCV so với chỉ tiêu
-
HLV trưởng tuyển Nga Valery Karpin: Tuyển Ba Lan từ chối đấu chúng tôi là hành động phi thể thao, nhưng…
-
Chung kết Europa Conference League: Chờ Mourinho hoàn tất bộ sưu tập
-
Lời chia tay khó nói!
-
Thưởng lớn cho tay vợt Nguyễn Đức Tuân
-
Bóng đá Việt Nam và Thái Lan lại gặp nhau ở giải trẻ
-
Đề xuất hình thức khen thưởng cao hơn với tập thể, cá nhân đóng góp cho SEA Games 31
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Tottenham dùng 6 tân binh để giữ chân HLV Conte