(SGGPO).- Đêm 18-10, tiền đạo Lê Công Vinh tiếp tục góp mặt ngay từ đội hình ra quân và đã ghi bàn trong chiến thắng 2 - 1 của CLB Leixoes trước CLB Casa Pia tại khuôn khổ Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha. Công Vinh lại đánh một cột mốc trong lịch sử bóng đá nước nhà khi là cầu thủ Việt Nam ghi bàn thắng chính thức ở một giải đấu tại châu Âu.
Do là Cúp QG Bồ Đào Nha, nên lúc 21 giờ Việt Nam, khi trận đấu diễn ra, các phóng viên thể thao ở Việt Nam đã phải táo tác truy tìm lẫn liên lạc nhau để hỏi thăm về những trang web điện tử có thông tin trực tiếp về trận đấu. Tuy nhiên, tất cả chỉ tìm thấy những trang web với vài thông số rất đơn giản như: đội hình ra sân, cầu thủ ghi bàn, ai được thay ra, thẻ phạt và chấm hết!
Chính vì thế, khi trên bảng thông tin trực tuyến hiện lên kết quả CLB Leixoes dẫn 1-0, và Công Vinh ghi bàn ở phút 43, tất cả các phóng viên đang nối mạng với nhau không khỏi bật lên tiếng reo hạnh phúc, bởi như thế là một lần nữa, Công Vinh lại đánh một cột mốc trong lịch sử bóng đá nước nhà khi là cầu thủ Việt Nam ghi bàn thắng chính thức ở một giải đấu tại châu Âu. Dù sau đó ai cũng hỏi nhau, Vinh ghi bàn như thế nào nhỉ?
![]() |
Công Vinh đánh dấu cột mốc lịch sử khi là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn thắng tại một giải châu Âu. Q.Th |
Trong khi ấy, ở khách sạn La Thành (Hà Nội), thông tin Công Vinh ghi bàn ở giải bóng đá Bồ Đào Nha đã được cầu thủ Đại Đồng loan đi trong niềm vui đến xôn xao của toàn đội tuyển Olympic Việt Nam. HLV trưởng Calisto nhận được tin với nụ cười đầy hạnh phúc, và ông tự thưởng cho mình... một điếu thuốc lẫn một lon bia. Giây phút ấy, cũng đáng để khui bia chứ thầy Tô nhỉ?
Sau đó, được biết, từ đường chuyền của Nelson (20) bên cánh trái, Công Vinh (29) đã có mặt kịp thời và khai thông bế tắc cho đội nhà, sau một loạt tình huống tấn công liên tục, nhưng các cầu thủ Leixoes đều không tận dụng được.
Sang hiệp 2, phút 60, cái gối của Công Vinh có dấu hiệu đau trở lại, và HLV Mota đã rút Vinh ra để thay vào bằng Sony (28) nhằm dưỡng chân cho anh, cũng như để đảm bảo sự chắc chắn nơi tuyến giữa.
Phút 62, Fabio (10) tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Leixoes. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng này chưa kịp kéo dài thì liền sau đó, phút 63, Hugo (13) đã kịp rút ngắn tỷ số xuống 1 - 2 cho đội Casa Pia. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.
Sau trận đấu, Công Vinh đã cười hớn hở qua điện thoại khi bày tỏ cùng chúng tôi: “Em vui quá, một cảm giác thật hạnh phúc khi cuối cùng em cũng đã ghi được bàn thắng. Lúc ghi bàn mở tỷ số, cảm giác của em cũng giống như lúc ghi bàn đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2008 ấy. Thật tuyệt vời!”.
ĐỖ TUẤN
Các tin, bài viết khác
-
U23 Việt Nam nhanh chóng đi vào tập luyện tại UAE
-
Bóng chuyền nam, nữ sẽ thay đổi lớn ở ban huấn luyện
-
Ancelotti không miễn nhiễm trước áp lực
-
Thể thao Hà Nội thưởng 55 triệu đồng cho mỗi tấm HCV SEA Games 31
-
Sao trẻ ghi 6 bàn, Man.City thêm nức lòng
-
Salah cam kết thêm ít nhất một mùa, Mane vẫn để ngỏ tương lai
-
Roma trở thành nhà vô địch Europa Conference League đầu tiên
-
Đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị đón HLV người Argentina
-
AS Roma vs Feyenoord 1-0: Zaniolo hạ thủ thành Bijlow, giúp Roma lần đầu đăng quang Europa Conference League, HLV Mourinho có đủ 5 danh hiệu châu Âu
-
“Đệ nhất quyền thủ” Canelo Alvarez: Muốn hoàn tất “Trận Trilogy” với Gennady Golovkin, muốn tái chiến Dmitry Bivol để báo thù