Theo Daily Mirror, tiến trình thương thảo hợp đồng mới giữa Man.City và Kevin de Bruyne đang đi đến hồi kết, sau khi đội chủ sân Etihad dành cho anh sự đãi ngộ xứng đáng với vai trò của một cầu thủ quan trọng nhất đội. Theo đó, De Bruyne sẽ hưởng lương 250.000 bảng/tuần, tức 12 triệu bảng/năm. Với mức lương này, “vua kiến tạo” người Bỉ sẽ là cầu thủ hưởng lương cao nhất Man.City, khi vượt qua David Silva và Sergio Aguero (vốn nhận 200.000 bảng/tuần) và là cầu thủ hưởng lương cao thứ 2 ở Premier League, chỉ sau Paul Pogba tại Man.United với mức lương 290.000 bảng/tuần.
De Bruyne đã trưởng thành như một cầu thủ quan trọng nhất đội, vai trò của anh thể hiện qua việc đá chính tất cả các trận đấu quan trọng nhất của đội ở Premier League và Champions League. Tầm ảnh hưởng được thấy rõ với 2 bàn thắng và 8 đường kiến tạo, giúp đội tiến đi mạnh mẽ với thành tích thắng 12/13 trận bất bại. Vì vậy, dù De Bruyne còn hợp đồng đến năm 2020, nhưng các ông chủ ở Man.City vẫn quyết định kéo dài hơn sự hợp tác này cũng như dành cho anh sự công nhận về vị thế của mình.
Man.City đẩy nhanh tiến trình thương thảo một phần cũng là để tránh cảnh “đêm dài lắm mộng” bởi mới đây, báo chỉ Tây Ban Nha loan tin Barcelona đã đưa ngôi sao người Bỉ vào tầm ngắm của mình. Cụ thể, báo Don Balon cho biết Barca đang thất vọng với sự không rõ ràng của Philippe Coutinho và có thể kết thúc nỗ lực chiêu mộ ngôi sao người Brazil, để chuyển hướng sang De Bruyne.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bruno Fernandes có thể khiến Manchester United mất 4,2 triệu bảng
-
Bruno Fernandes: “Tôi có thể đối phó với áp lực”
-
Bầy cáo trở lại ngôi nhì bảng, Xhaka khiến Arsenal phải trả giá
-
Cầu thủ Liverpool phải trung thành, vô tư cống hiến
-
Cầu thủ Man.City trong diện cách ly chắc chắn không về đội tuyển
-
Trận derby thành Manchester: Pep Guardiola không 'sợ' Quỷ đỏ
-
Lịch thi đấu vòng 27 Premier League: Sục sôi trận derby thành Manchester, Tuchel quyết đấu Ancelotti
-
Chelsea không có thời gian để ăn mừng
-
Bruno Fernandes 'sẽ được tăng lương gấp đôi' tại Man Utd với hợp đồng 200.000 bảng/tuần
-
Liverpool tệ như thế này cũng chẳng xứng dự Champions League