Đội hình lạ lẫm của HLV Lionel Scaloni đã hạ gục Ecuador dễ dàng khi ghi 3 bàn chỉ trong vòng 15 phút giữa hiệp 1. Argentina không có những cầu thủ danh tiếng ở châu Âu như Sergio Aguero hay Gonzalez Higuain, thậm chí ngôi sao Juventus Paulo Dybala cũng chỉ vào sân ở hiệp 2.
Nhân vật chính của màn trình diễn là Lucas Alario. Tiền đạo Bayer Leverkusen lần đầu khoác áo Argentina đã mở tỷ số phút 20 khi xuất hiện đúng chỗ để đón quả phạt góc của Marcos Acuna, đánh đầu tung lưới từ khoảng cách chỉ 8 thước.
Chỉ 7 phút sau đó, Marcos Acuna lao xuống mạn sườn trái và quả tạt của anh đã quệt trùng hậu vệ Espinoza đổi hướng chui tọt vào lưới khiến thủ thành Carlos Ortiz bó tay. Nhưng Argentina không dứng lại, họ muốn có nhiều bàn thắng hơn và đến phút 33, tỷ số đã là 3-0 khi Leandro Paredes sút thắng quả 11m sau khi Lautaro Martinez bị ngáng ngả trong khu cấm.

Nhưng đến phút 66, Dybala thực hiên quả đá phạt, anh tạt bóng cho Pezzella dễ dàng đánh đầu tung lưới Ecuador trong tư thế không bị ai kèm.
Cơn hành xác vẫn chưa dừng lại khi Dominguez tung cú sút chéo góc cực căng, làm bó thay thủ thành Ecuador ở phút 82. Và 4 phút sau đó, Vargas đặt lòng ở ngoài vòng cấm buộc thủ thành Ortiz phải đẩy bóng ra nhưng cú sút bồi quyết đoán của Ocampos sau đó đã ấn định tỷ số kinh hoàng 6-1.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Dấu chấm hết cho Real Madrid và Kylian Mbappe
-
Sassuolo - AC Milan: 1 thập kỷ mòn mỏi đến “Nấc thang lên thiên đường“
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Real và màn tổng dợt cuối nhẹ nhàng
-
Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối
-
Guardiola: “Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm mọi thứ cực kỳ tốt”
-
Mbappe trở mặt, từ chối sang Real Madrid, ở lại PSG để nhận lương 100 triệu euro/năm
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 38: Man City buộc phải thắng, Tottenham chỉ cần hòa
-
Lịch thi đấu Serie A vòng 38: Inter Milan quyết thắng, AC MIlan chỉ cần hòa Sassuolo