Quay trở lại sau một thời gian nghỉ dưỡng rất dài, Nadal cho thấy anh vẫn là “ông Vua thật sự trên mặt sân đất nện”. Sau chiến thắng 3 ván đấu trước tay vợt kỳ cựu Philipp Kohlschreiber, Nadal đứng trước vấn đề “nan giải” khi tuyển Tây Ban Nha tiếp tục bị dẫn trước trên sân nhà – bộ đôi Feliciano Lopez và Marc Lopez thua Tim Puetz và Jan-Lennard Struff 3-6, 4-6, 6-3, 7-6 (7-4) và 5-7. Tây Ban Nha tạm bị dẫn trước 1-2.
Nadal đã rất tỉnh táo khi đối diện với “Đệ tứ kiếm” Alexander Zverev, anh đã lại giành được chiến thắng với điểm số áp đảo 6-1, 6-3 và 6-4. Đây là trận thắng thứ 24 liên tiếp của Nadal ở đấu trường Davis Cup (và là trận thắng thứ 19 trên mặt sân đất nện). Tuy vậy, chiến thắng của Nadal chỉ giúp tuyển Tây Ban Nha gỡ hòa 2-2.

Thế nhưng, trước sự chứng kiến của hơn 11 ngàn người Tây Ban Nha tại Plaza de Toros de Valencia, Ferrer đã chơi một trận đấu để đời, đánh bại Kohlschreiber sau 5 ván đấu đầy kịch tính với điểm số 7-6 (7-1), 3-6, 7-6 (7-4), 4-6 và 7-5. Chiến thắng này đã đưa Tây Ban Nha giành chiến thắng cuối cùng là 3-2, giành quyền vào bán kết.
Ferrer hạnh phúc cho biết sau khi giành chiến thắng ngay tại quê nhà Valencia: “Tôi muốn hưởng thụ khoảnh khắc này. Với tôi, đây là một ngày tuyệt vời nhất trong đời, và tôi muốn thưởng thức nó trong suốt cả một tuần lễ sắp tới”. Trong khi đó, HLV trưởng kiêm thủ quân của đội, ông Sergi Bruguera, hào hứng nói: “Trận đấu then chốt của cả 2 bên đã diễn ra thật khó tin. Tôi nghĩ, cả Ferrer lẫn Philipp đều xứng đáng giành chiến thắng. Philipp đã chơi một trận đấu hay nhất đời mà tôi từng được chứng kiến".
Đây là trận thắng thứ 27 liên tiếp trên sân nhà của tuyển Tây Ban Nha. Hiện tại, tuyển Italia đang là đội sở hữu chuỗi trận thắng sân nhà dài nhất ở đấu trường Davis Cup – với 29 trận thắng liên tiếp (diễn ra trong giai đoạn từ năm 1949 – 1964). Về phần mình, chuỗi trận bất bại trên sân nhà của Tây Ban Nha đã diễn ra từ khi họ thua tuyển Brazil hồi năm 1999.
Ở bán kết, Tây Ban Nha sẽ đụng độ với tuyển Pháp, nhà ĐKVĐ mới vừa đánh bại Italia 3-1 nhờ công của “người hùng” Lucas Pouille. Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa tuyển Mỹ và tuyển Croatia. Mỹ đã thắng Bỉ 4-0; trong khi đó, Croatia vượt qua Kazakhstan với tỷ số 3-1.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: “King” Carlos Alcaraz - tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng 16 sau 16 năm
-
“Trò chơi con nít” của Bernard Tomic và Nick Kyrgios: Chửi nhau trên MXH, thách đấu 1 triệu USD, có thể đấu cả… quyền Anh
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn