Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, HLV Wally Masur buộc phải thay đổi toàn bộ đội hình ra sân trong 2 trận đánh đơn thứ 3 và thứ 4 với nỗ lực đưa tuyển Australia thoát khỏi hiểm ở trận tứ kết Davis Cup 2015, khi đang bị Kazakhstan dẫn trước 2-1, và sự táo bạo của ông Masur đã thành công.
Đối thủ của tuyển Australia trong trận đấu bán kết sẽ là đội tuyển giành chiến thắng trong cặp đấu “đại chiến Anh – Pháp” (tuyển Anh đang tạm dẫn trước với tỷ số 2-1 sau khi 2 anh em nhà Murray - Andy Murray và Jamie Murray đánh bại Jo-Wilfried Tsonga và Nicolas Mahut 4/6, 6/3, 7/6 (7-5), 6/1).
Trong khi đó, cặp đấu bán kết còn lại đã được xác định. Cả Argentina lẫn Bỉ đều đang dẫn trước các đối thủ Serbia (không có Novak Djokovic trong đội hình) và Canada (cũng không có Milos Raonic trong đội hình) với tỷ số 3-0. Đó là một tỷ số không thể san bằng dù Serbia và Canada vẫn còn trong tay 2 trận chưa đánh. Argentina và Bỉ chắc chắn sẽ đối mặt nhau ở bán kết (dự kiến diễn ra từ ngày 18-9 đến ngày 20-9).
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Monte Carlo Masters: Djokovic và Nadal không cùng nhánh thăm, ai sẽ là “Đại tông sư”?
-
Miami Open: Hurkacz đăng quang lần thứ 2 ở Nam Florida - bí quyết chiến thắng rất đơn giản
-
Miami Open: “Nữ hoàng WTA” Ashleigh Barty chứng minh giá trị với danh hiệu thứ 10
-
Điệp vụ khả thi của Kvitova
-
Miami Open: Chung kết không có người Nga - Sinner đấu Hurkacz
-
Miami Open: Sakkari loại Osaka, Bautista chặn đứng Medvedev
-
Miami Open: “Nữ hoàng” Ashleigh Barty đấu “Mỹ nhân” Elina Svitolina ở bán kết
-
Miami Open: Rublev hoàn tất “cú hattrick” chiến thắng trước Fucsovics
-
Miami Open: Bỏ lỡ 3 match-point, bị chuột rút cuối ván 3, Medvedev vẫn thắng chung cuộc
-
Miami Open: Rublev thắng trận thứ 17/20 trận trong mùa, sẽ lại hành hạ Fucsovics