Davis Cup 2013: Anh hùng quốc gia!

Davis Cup 2013: Anh hùng quốc gia!

Tuyển CH Séc, tuyển Serbia, và tuyển Canada đã giành được quyền tham dự vòng đấu bán kết của Davis Cup mùa này nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi của một số cá nhân kiệt xuất. Davis Cup 2013 hiện đang chứng kiến những ảnh hưởng đáng kể của làn sóng anh hùng cá nhân trẻ trung, giàu nhiệt huyết.

Lukas Rosol - người anh hùng quốc gia mới của CH Séc.

Lukas Rosol - người anh hùng quốc gia mới của CH Séc.

1- Lukas Rosol được biết đến lần đầu tiên như là người… suýt đưa Rafael Nadal “về nơi hư không và thinh lặng” - đó là khi anh này đánh bại cựu số 1 thế giới ở Wimbledon 2012. Tuy nhiên, khả năng Rosol không dừng lại ở đó. Trong trận tứ kết giữa CH Séc và Kazakhstan, chính Rosol - chứ không phải tay vợt hạng 6 thế giới Tomas Berdych hay “lão tướng” Radek Stepanek, những người hùng giúp CH Séc đăng quang Davis Cup mùa trước - mới là… “hạt nhân” cho chiến thắng của những nhà ĐKVĐ thế giới. Rosol đã thắng trận đơn thứ 2 trước Andrei Golubev giúp CH Séc nâng tỷ số lên 2-0; sau đó, anh lại thắng ở trận đơn thứ 3 trước Evgeny Korolev (anh họ của Anna Kournikova) với điểm số 7/6 (7-5), 6/7 (2-7), 7/6 (7-5), 6/2, giúp CH Séc ấn định chiến thắng 3-1 và giành vé vào bán kết. HLV trưởng tuyển CH Séc Jaroslav Navratil tán dương Rosol: “Tôi rất tự hào với Rosol, vì cậu ấy vừa trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất. Cậu ấy đã trở thành thủ lĩnh của đội tuyển CH Séc trong tuần lễ vừa rồi”. Rosol cũng tỏ ra ngất ngây khi được so sánh với Berdych: “Cảm giác giành được chiến thắng cho đất nước trong Davis Cup thật tuyệt vời. Tomas Berdych từng làm được như vậy hồi năm ngoái, giờ đây, tôi đã có đôi chút cảm nhận và trải nghiệm về chuyện này”.

2- Novak Djokovic từng rất nhiều lần sắm vai “người hùng quốc gia” của Serbia, nhưng anh vẫn chưa hề có ý định từ bỏ cái thói quen dễ thương này. Bất chấp việc bị đau mắt cá, tay vợt đương kim số 1 thế giới vẫn cố gắng hết sức để đánh bại Sam Querrey 7/5, 6/7 (7-4), 6/1, 6/0 giúp tuyển Serbia ấn định chiến thắng 3-1 trước tuyển Mỹ. Trước đó, Djokovic cũng là người “lĩnh ấn tiên phong” giúp tuyển Serbia vượt lên dẫn trước 1-0 khi hạ John Isner sau 3 ván đấu. Sau chiến thắng ấn tượng, Nole hạnh phúc chia sẻ những cảm nghĩ mà chắc chắn nó sẽ càng khiến người dân Serbia nể phục anh: “Tôi rất xúc động về chiến thắng này. Chiến thắng này có rất nhiều ý nghĩa đối với bản thân tôi, nó cũng có nhiều ý nghĩa với toàn đội và với cả đất nước. Nếu tôi không thi đấu vì màu cờ sắc áo quốc gia, nếu tôi không có sự được sự động viên và ủng hộ nhiệt tình từ các đồng đội, tôi không biết liệu tôi có thể hoàn tất trận đấu với Querrey được hay không. Mắt cá chân của tôi đã rất đau trong 1 giờ đầu tiên của trận đấu quyết định. Hy vọng rằng nó sẽ ổn”.

3- Milos Raonic chính là “vũ khí tối thượng” giúp tuyển Canada làm cuộc phiêu lưu đến trận bán kết Davis Cup - World Group lần đầu tiên trong lịch sử. Tay vợt này đã tận dụng những cú giao bóng mạnh như búa bổ của mình để đánh bại Andreas Seppi (Italia) 6/4, 6/4, 3/6, 7/5 - trận thắng giúp Canada ấn định chiến thắng 3-1 trước tuyển Italia. Trước đó, Raonic cũng chính là người giúp Canada cân bằng tỷ số 1-1 khi đánh bại Fabio Fognini sau trận Seppi mở tỷ số 1-0 cho tuyển Italia. Raonic từ lâu được xem là thần tượng thể thao ở xứ sở thường chỉ xem khúc côn cầu trên băng, các trận đấu Davis Cup, nhờ sự xuất hiện của Raonic, đã được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh sóng. Giờ đây, việc Raonic đưa Canada hùng dũng tiến vào bán kết sẽ khiến anh càng thêm ấn tượng. Raonic nói: “Tôi rất may mắn khi được chọn chơi những trận quyết định trong thời gian gần đây và tôi rất thích trình diễn dưới thứ áp lực này. Những tuần lễ trải nghiệm với Davis Cup thật thú vị. Tôi nghĩ chúng tôi đã chuẩn bị và thể hiện bản thân của mình rất tốt!”.

Đỗ Hoàng

Tin cùng chuyên mục