Davis Cup 2011 - Nadal: “Tôi đã sẵn sàng 100%”

Davis Cup 2011 - Nadal: “Tôi đã sẵn sàng 100%”

Trong khi rất nhiều tay vợt đang tận dụng cơ hội Davis Cup 2011 mới bắt đầu bước vào… vòng đầu tiên để làm cuộc “đào thoát toàn tập”, trốn tránh nghĩa vụ đội tuyển, Rafael Nadal lại làm điều ngược lại - anh tỏ ra rất quyết tâm cho lần đại diện màu áo đội tuyển Tây Ban Nha lần đầu tiên sau 2 năm. Nadal đã lên tiếng cho biết trong buổi họp báo ở Charleroi (Bỉ), nơi tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận làm khách với đội tuyển chủ nhà, là anh đã hoàn toàn hồi phục sau chấn thương cơ đùi và đã sẵn sàng chuẩn bị bước ra sân đấu kể từ sau Australian Open 2011.

Rafael Nadal tỏ ra rất lạc quan trong buổi họp báo tại Charleroi (bên phải là Fernando Verdasco).

Rafael Nadal tỏ ra rất lạc quan trong buổi họp báo tại Charleroi (bên phải là Fernando Verdasco).

“Nếu tôi hiện diện ở đây, điều đó có nghĩa là, xét về trạng thái thể lực, tôi đã sẵn sàng 100%”, Nadal tuyên bố ở trong buổi họp báo. Theo nhận định của một số chuyên gia sau khi quan sát những buổi tập gần đây của Nadal, tay vợt số 1 thế giới nhiều khả năng sẽ được tung ra sân ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, hôm thứ sáu 4-3. Các bước chạy của Nadal hiện đang tỏ ra rất thoải mái, và không hề có một dấu hiệu nào cho thấy cái chân trái của anh vẫn còn đang bị đau. Cái băng chân mà anh mang mấy ngày trước cũng đã được tháo ra, Nadal đang tỏ ra rất là thoải mái!

Nadal cho biết thêm với nụ cười trên môi rất tươi: “Tôi vẫn đang luyện tập rất chăm chỉ và tích cực. Và nếu HLV trưởng (ông Albert Costa) nghĩ tôi là tay vợt cần thiết để chơi trong ngày thi đấu đầu tiên, hôm thứ sáu, thì tôi sẽ cố gắng hết sức của mình. Chúng ta hãy chờ xem”. Cùng đến Charleroi với Nadal là David Ferrer (tay vợt đã lọt đến bán kết tại Australian Open) và Fernando Verdasco (người tỏ ra rất sa sút trong thời gian vừa qua).

Feliciano Lopez là gương mặt thứ 4 trong đội hình. Với đội hình hiện tại, Tây Ban Nha dư sức áp đảo tuyển Bỉ của Xavier Mallise (hạng 51 ATP) và Olivier Rochus (hạng 115 ATP). Đây cũng chính là bộ khung đã giúp Tây Ban Nha nghiền bẹp tuyển CH Séc với tỷ số 5-0 trong trận chung kết Davis Cup 2009. Với sự quay trở lại của Nadal, có thể thấy tham vọng của tuyển Tây Ban Nha trong mùa giải năm nay là rất lớn, không ngoại trừ khả năng họ muốn thắng ngôi vô địch lần thứ 5. Ở mùa trước, do không có Nadal, Tây Ban Nha đã để thua Pháp 0-5 ở vòng đấu tứ kết…

Djokovic cũng sẽ... đào thoát?

Trong mấy ngày vừa qua, không có thêm tay vợt danh tiếng nào gia nhập… danh sách “đào thoát toàn tập” tại vòng 1 Davis Cup 2011, tuy nhiên, có khả năng Novak Djokovic - nhà ĐKVĐ Australian Open - sẽ nối gót những Sam Querrey, Richard Gasquet…

Rafael Nadal tươi tỉnh trên sân tập.

Rafael Nadal tươi tỉnh trên sân tập.

HLV trưởng đội tuyển Serbia, ông Bogdan Obradovic, vừa thừa nhận là ông vẫn chưa chắc chắn về trường hợp của Djokovic trong trận đấu với tuyển Ấn Độ vào cuối tuần này. “Chúng tôi vẫn chưa biết là liệu Djokovic có thi đấu trong trận đấu cuối tuần hay không. Tôi đang ở cùng với Djokovic, anh ấy đang ở Belgrade, nơi đội tuyển đang chuẩn bị cho những công đoạn cuối cùng để tiếp đón tuyển Ấn Độ. Chúng tôi sẽ sớm đưa ra quyết định và thông báo rộng rãi đến các bạn”.

Nếu Djokovic không thể thi đấu, đây sẽ là một mất mát lớn cho tuyển Serbia - hiện là nhà ĐKVĐ Davis Cup, dù rằng với những “hảo thủ” còn lại như Victor Troicki, Janko Tipsarevic, họ vẫn được đánh giá cao hơn Ấn Độ. Nên nhớ, Ấn Độ có bộ đôi Mahesh Bhupathi và Leander Paes rất hợp rơ!

TIỂU PHI

Tin cùng chuyên mục