HLV trưởng của Sunderland đã phải thừa nhận rằng ông không mê tín nhưng vẫn sợ những điều xui xẻo mà mọi người vẫn hay đồn đoán về cậu học trò Jack Rodwell. Nói đến Jack Rodwell, có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ đây từng là một trong những tài năng trẻ người Anh được giới chuyên môn đánh giá rất cao và từng được kỳ vọng sẽ trờ thành ông chủ hàng tiền vệ của Tam sư. Thi đấu thăng hoa và khẳng định được mình trong màu áo Everton, thế nhưng việc sớm quyết định rời Everton quá sớm để chạy theo đồng tiền của Man City đã khiến cho sự nghiệp của Jack Rodwell bị nhấn chìm và giờ đây đang phiêu dạt tại Sunderland.
Trong nhiều năm qua, Jack Rodwell đã chẳng còn được nhắc đến như một ngôi sao tài năng của bóng đá Anh, mà thay vào đó lại được xem như là: “Cầu thủ xui xẻo nhất nước Anh”. Không chỉ vì những chấn thương đen đủi đeo bám Jack, mà nó còn là những vấn đề đầy “mê tín” trong bóng đá bủa vây chàng trai sinh năm 1991 này. Bởi lẽ, kể từ mùa giải 2014-2015 đến nay, hễ mà Jack Rodwell có tên ở đội hình xuất phát đội chủ sân Ánh Sáng, chắc chắn đội bóng này sẽ không thể nào giành được chiến thắng, mà thay vào đó phần nhiều là những trận thua.

Sau gần 4 năm, Jack Rodwell (phải) mới biết đến mùi chiến thắng.
Theo thống kê của 101 Great Goals, cựu cầu thủ Everton đã trải qua quãng thời gian 3 năm, 8 tháng, 4 tuần và 2 ngày không được hưởng niềm vui chiến thắng với 21 trận thua và 17 trận hòa tại đấu trường Premier League. Thậm chí, Jack còn bị NHM tẩy chay và đặt cho biệt danh “sao quả tạ”. Sunderland chưa từng thắng một trận đấu nào mỗi khi Jack Rodwell có tên trong đội hình xuất phát. Chuỗi trận không thắng liên tiếp của Rodwell thậm chí đã kéo dài từ quãng thời gian anh còn khoác áo Manchester City lên tới con số 39. Tuy nhiên, bất chấp những đồn thổi đó, Jack Rodwell vẫn được David Moyes tin tưởng và chiến thắng 4-0 trước Crystal Palace đã giúp cầu thủ người Anh phá đi cái dớp đen đủi đeo bám gần 4 năm qua.
Không mê tín nhưng David Moyes vẫn phải thừa nhận trong buổi họp báo sau trận thắng trước Crystal Palace rằng: “Sự thực những điều đó đã thoáng qua đầu tôi vài lần. Tôi nghĩ một khi bạn là HLV, sẽ thật kỳ lạ nếu không biết đến nó. Jack đã chơi tốt trong những tuần vừa qua và tôi đã dặn dò cậu ấy trước trận đấu rằng đã đến lúc cậu ấy phải đứng lên. Cậu không còn là một cậu bé nữa. Đã đến lúc cậu chứng tỏ rằng mình là một cầu thủ chuyên nghiệp. Cậu ấy giữ bóng tốt hơn và đã giúp đội bóng cải thiện thành tích chung”.
HIẾU NGUYỄN
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu vòng 32 và 33: Man City quật khởi, Chelsea đối mặt West Ham
-
Khi niềm tin đã lụi tàn: Fan Chelsea chỉ muốn đội nhà… thua Brighton
-
Brighton khó ngăn “cơn lốc màu xanh”
-
Liverpool là “nạn nhân” đầu tiên sau ly khai
-
14 CLB Premier League họp khẩn, Nhà cái quả quyết Super League không diễn ra trước 2023
-
Super League: Sir Alex lo lắng, Giáo sư Wenger cảnh báo âm mưu làm suy yếu Premier League
-
Tottenham bất ngờ sa thải Mourinho
-
Iheanacho đưa Leicester vào chung kết FA Cup
-
Cảm xúc lẫn lộn với Solskjaer sau trận thắng Burnley
-
Sheffield xuống hạng, Norwich thế chỗ