David Goffin và “thành tích” thua 5 trận liên tiếp: Do bị nhiễm Covid-19, mừng vì mùa giải đã kết thúc - vẫn chưa thể hô hấp bình thường

Với trận thua có điểm số 4-6, 6-7 (6-8) trước Nobert Gombos (Slovakia) ở vòng 2 của giải Paris Masters, David Goffin đang có một “điểm nhấn” đáng quên trong sự nghiệp của mình. Đây là trận thua thứ 5 liên tiếp trong mùa giải năm nay của tay vợt đang xếp hạng 14 thế giới người Bỉ. Tất cả những kết quả này, cũng chỉ tại vì virus corona và Covid-19 mà ra…
David Goffin
David Goffin

Chuỗi trận đáng thất vọng của Goffin bắt đầu kể từ vòng 4 của US Open, khi anh để thua tay vợt trẻ người Canada Denis Shapovalov với điểm số 7-6 (7-0), 3-6, 4-6 và 3-6. Sau đó, ở vòng 2 của Rome Masters, anh tiếp tục để thua Marin Cilic 2-6 trong cả 2 ván đấu. Đến vòng 1 của Roland Garros, Goffin lại để thua Jannik Siner (Italia) 5-7, 0-6 và 3-6. Tiếp nữa, anh đã thất thủ trước Marcos Giron (Mỹ) ở vòng 1 của Antwerp Open với điểm số là 3-6 và 5-7!

Với trận thua mới nhất ở Paris Masters, hiện Goffin không chỉ trải qua chuỗi 5 trận toàn thua, mà anh cũng chỉ thắng được 1/13 ván đấu, tính từ đầu tháng 9 cho đến nay. Kết quả tệ hại này, một phần cũng vì thể lực của Goffin bị ảnh hưởng bởi virus corona. Trước khi tham dự giải đấu tại quê nhà Antwerp, Goffin có ý định tham dự St Petersburg Open ở trên đất Nga. Tuy vậy, sau khi mẫu xét nghiệm của anh dương tính với Covid-19, anh đã phải bỏ cuộc…

Goffin đã kể lại “quá trình nhiễm bệnh của mình”: “Tôi đã ở Bỉ suốt 2 tuần lễ vừa qua. Tôi không thể tập luyện vì đang trong quá trình cách ly vì nhiễm Covid-19. Tôi cũng chẳng biết mình bị lây bệnh ở đâu và khi nào. Tôi rất là ngạc nhiên khi biết mình dương tính với Covid-19. Trong mấy ngày đầu tiên mới bị nhiễm bệnh, tôi rất cẩn trọng với các triệu chứng. Thậm chí tôi còn không đụng đến cây vợt của mình. Dường như tôi đã mất đi một chút khứu giác!”.

“Tuy vậy, theo một cách khác thì, tôi vẫn cảm thấy thể lực khỏe khoắn. Không quá mệt mỏi như những mùa giải khác, không bị say máy bay hay đuối sức vì những chuyến di chuyển thi đấu liên tục. Nhưng cứ mãi nằm cách ly như thế này, tôi đã đánh mất nhịp điệu thi đấu và tập luyện của mình. Tôi không có quá nhiều thời gian để tập luyện với mặt sân cứng trong nhà. Tôi thật sự muốn được thi đấu. Tôi đang thư giãn và thoải mái, rất hạnh phúc khi được đến Antwerp để tham gia thi đấu ở đây. Tôi muốn tìm kiếm niềm vui trên sân đấu ngay vào lúc này, chỉ có vậy thôi. Tôi không hề có kỳ vọng nào”, Goffin nói trước khi thất bại ở Antwerp…

Thế nhưng, sau trận thua mới nhất ở Paris, nhận thấy thể lực mình bị rút cạn vì Covid-19, Goffin đã phải thay đổi quan điểm hoàn toàn: “Trước giải đấu này, tôi cũng không có bất kỳ mong đợi nào. Tôi sung sướng khi vẫn có điều kiện để bước ra sân và kiểm tra thử bản thân đôi chút, vì ở Antwerp, mọi thứ đã tiến triển không tốt. Hiện tại, tôi vẫn cảm thấy hô hấp, thở rất khó khăn. Đây sẽ là giải đấu cuối cùng trong mùa giải năm nay của tôi, tôi chỉ muốn biết tôi đang hồi phục như thế nào sau khi hết Covid-19 và nó ảnh hưởng đến thể lực của tôi như thế nào. Vì thế, tôi rất mừng khi mùa giải đã kết thúc. Để tôi có thể tập trung hồi phục thể lực trong tương lai, cả về khía cạnh tâm lý nữa. Và vâng, tôi rất hạnh phúc khi mùa giải cũng đã xong”.

Hãy cùng chờ xem, Goffin quay trở lại như thế nào trong mùa giải 2021.

Tin cùng chuyên mục