David Cup 2016: Anh, Serbia vào tứ kết

Andy Murray đã giành được trận thắng hay nhất trong mùa giải năm nay để đưa tuyển Anh lọt vào tứ kết Davis Cup lần thứ 3 liên tiếp. Trận thắng cực kỳ kịch tính vốn được giới chuyên môn đánh giá là “không thể ngoạn mục hơn” trước Kei Nishikori với điểm số 7/6, 7/6 (8-6), 3/6, 4/6, 6/3 của Murray cũng chính là trận thắng thứ 150 của tuyển Anh ở đấu trường Davis Cup. Với chiến thắng này, tuyển Anh đã giành được thắng lợi chung cuộc 3-1 trước tuyển Nhật Bản, qua đó, “dàn xếp” cuộc thư hùng với tuyển Serbia của “Đương kim Nhà vua ATP” Novak Djokovic ở vòng đấu “bát cường”.

Andy Murray chia vui cùng các đồng đội

Murray đã chơi không thật sự thuyết phục ở Australian Open 2016 khi để thua Djokovic quá dễ dàng trong trận đấu chung kết dài 3 ván đấu. Đó là trận đấu mà anh đã chuẩn bị không kỹ càng và trước đó, anh cũng không quyết tâm khi đấu khi đang chờ tin con gái đầu lòng ra đời. Tuy nhiên, kể từ khi đón chào bé Sohpia, Murray đang ở một tâm thế khác hẳn – là một người cha sẵn sàng chiến đấu hết mình sau khi gạt được mối lo về gia đình ra phía sau lưng. Và tất nhiên, đấu trường Davis Cup luôn là một mặt trận hoàn toàn khác hẳn. Đó là nơi Murray – cùng với các đồng đội –

đang là nhà ĐKVĐ và đang chơi cực kỳ hứng khởi trên bất kỳ mặt sân nào. Trận thắng Nishikori cũng là trận thắng đơn thứ 14 liên tiếp của Murray ở giải đấu đồng đội danh giá nhất thế giới, và nó cho thấy có thể Murray thua Djokoic tan nát ở ATP World Tour Finals, nhưng ở Davis Cup, đó sẽ là một câu chuyện khác, nhất là khi tuyển Anh của Murray và tuyển Serbia của Djokovic sẽ chạm trán nhau trong trận đấu tứ kết vào tháng 7 năm nay…

Là người thì phải “nhìn xa, trông rộng”, nhất là khi Murray đã để thua Djokovic trong 3 trận đấu liên tiếp gần đây (kể từ cuối năm 2015 cho đến nay) và ký ức tươi đẹp nhất của anh chính là chiến thắng trước tay vợt người Serbia sau 5 ván đấu ở trận chung kết US Open 2012. Đó là lý do, ngay khi vừa giúp tuyển Anh vượt qua đội tuyển Nhật Bản một cách đầy thuyết phục (nơi Murray đã góp mặt trong cả 3 trận thắng, ngoài trận đánh đơn thắng Nishikori còn là trận đánh đơn thắng Taro Daiel sau vỏn vẹn 3 ván đấu và trận đánh đôi hợp cùng anh trai Jamie Murray thắng bộ đôi Yoshihito Nishikoka và Yasutaka Uchiyama cũng chỉ sau 3 ván đấu), Murray đã hướng ánh nhìn ngay đến trận đấu tứ kết được “định giá” là trận chung kết sớm của Davis Cup mùa giải năm nay: “Rõ ràng, đó sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn, một trận đấu xa rời quê nhà (trận tứ kết giữa Serbia và tuyển Anh vẫn chưa xác định được địa điểm thi đấu cụ thể, nhưng nó sẽ diễn ra trên đất Serbia từ ngày 15-7 cho đến ngày 17-7). Nhánh thăm ở Davis Cup năm nay là cực kỳ khó khăn. Tôi thậm chí còn chưa biết người Serbia sẽ lựa chọn mặt sân nào để thi đấu tiếp đón chúng tôi, rất đơn giản, bởi vì Djokovic là tay vợt chơi bóng cực kỳ tuyệt vời trên tất cả các kiểu mặt sân. Sẽ là rất thú vị nếu chờ đợi xem đâu sẽ là mặt sân mà họ lựa chọn để tiếp đón chúng tôi. Tôi nghĩ là, tất cả các tuyển thủ Serbia đều có thể chơi với khả năng tốt nhất trên mặt sân cứng và đó sẽ là ý tưởng khả dĩ khi mà Olympic chỉ diễn ra sau trận đấu tứ kết Davis Cup chỉ có vài tuần lễ. Tôi tưởng tượng là, đó sẽ là sự lựa chọn tối cao trong ưu tiên của Djokovic, và nếu họ lựa chọn mặt sân đó để chiến đấu, bản thân tôi sẽ không cảm thấy có gì là quá bất ngờ”.

Về phần mình, dù mới quay trở lại sân đấu sau khi bị viêm giác mạc, Djokovic vẫn thi đấu khá hay và giành được 2 trận thắng đơn, giúp tuyển Serbia vượt qua tuyển Kazakhstan với chiến thắng nghẹt thở 3-2. Đầu tiên, anh đánh bại Alexandr Nedovyesov sau 3 ván đấu. Sau đó, sau khi Victor Troicki để thua tay vợt số 1 của Kazakhstan là Mikhail Kukushkin cũng sau 3 ván đấu, Djokovic đã khiến Serbia bất lợi khi để thua trận đánh đôi cùng với Nenead Zimonjic, họ đã để thua bộ đôi Andrey Golubev và Nedovyesov cũng sau 3 ván đấu. Tuy vậy, Djokovic đã giúp Serbia gỡ hòa 2-2 với chiến thắng chật vật sau 5 ván đấu trước Kukushkin và trong trận đấu quyết định, cuối cùng thì Troicki cũng đã chứng minh được giá trị chân thật của mình khi thắng Nedovyesov sau 3 ván đấu.

Djokovic đã tán dương đám đông CĐV người Serbia rất nhiều, những người luôn đứng sau lưng anh và Troicki, luôn cổ vũ hết mình bất chấp những bất lợi mà tuyển Serbia đã phải đối mặt: “Các bạn đã mang lại sự khác biệt lớn lao, và mang lại cho tôi thứ năng lượng để tiến lên đỉnh cao, tôi phải cảm ơn các bạn về tất cả những điều đó. Tôi biết các bạn đã bị khản giọng sau 5 tiếng đồng hồ hò reo và cổ vũ, các bạn phải rất mệt mỏi, nhưng vẫn vui lòng ngồi lại sân đấu vì Victor đang thi đấu và anh ấy cần có sự cổ vũ của các bạn.

Các kết quả đáng chú ý khác
° Italia – Thụy Sĩ 5-0
° Ba Lan – Argentina 2-3
° Pháp – Canada 5-0
° Đức – CH Séc 2-3
° Bỉ - Croatia 2-3


Các cặp đấu tứ kết (thi đấu từ ngày 15-7 đến ngày 17-7)
° Serbia – Anh quốc
° Italia – Argentina
° CH Séc – Pháp
° Mỹ - Croatia

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục