CĐV Hải Phòng đã là sự nhức nhối không chỉ của các sân bóng và nhanh chóng lan ra thành vấn đề của xã hội. Quậy phá, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ… với những “tội danh” ấy, thật khó để đánh giá, quyết định cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách là nặng hay nhẹ, chỉ biết sau “bản án” là những nỗi đau và sự tiếc nuối…
![]() |
Vì hành vi gây rối của một số kẻ quá khích mà những hình ảnh sôi động của CĐV Hải Phòng từ nay sẽ biến mất trên các khán đài. Ảnh: Quang Thắng |
1.
Ba năm gần đây, bóng đá Việt Nam có những thành tựu thật đặc biệt. Năm 2007, chúng ta có một Asian Cup rực rỡ trên sân nhà, và đội tuyển Việt Nam trở thành một trong 8 đội mạnh nhất châu lục.Một năm sau đó, tuyển Olympic Việt Nam đường hoàng ẵm Merdeka Cup ngay trên sân của người Malaysia. Vài tháng sau, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi AFF Cup để chễm chệ đứng trên đỉnh Đông Nam Á.
Những chiến tích đặc biệt ấy là thành quả của hàng triệu người, của hàng triệu con tim khối óc. Và trong những bước đi kiêu hãnh ấy, chúng ta vẫn nói rằng, tình yêu của các CĐV đã là nền móng cho tất cả. Các CĐV là niềm vui, chỗ dựa của các cầu thủ, là động lực cho các nhà tài trợ, là nguồn sống cho cả một nền bóng đá.
Bóng đá sẽ còn lại gì nếu như không có khán giả? Rất dễ tìm ra câu trả lời, bởi khán giá chính là mục tiêu cuối cùng cần phải hướng tới của môn thể thao vua. Hiểu theo nghĩa này, quyết định cấm CĐV Hải Phòng đến sân là một nỗi đau lớn không chỉ của người Hải Phòng, mà còn của cả một nền bóng đá…
2. Cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách, quyết định này không chỉ đem đến nỗi đau, nó còn là sự tiếc nuối cực lớn của người Hải Phòng, của bóng đá Việt Nam.
Đúng là V-League hay hạng Nhất đang có những thống kê đầy tích cực về lượng khán giả dõi theo mỗi cuối tuần, nhưng thật khó để nói đó là đảm bảo cho một sự tăng trưởng ổn định trên các khán đài ở tất cả các sân cỏ Việt Nam.
Chính xác thì sự tăng trưởng ấy, chỉ nằm ở một vài sân vận động, mà Lạch Tray là điển hình nhất. Các CĐV Hải Phòng, cũng chính là những người tích cực nhất trong mỗi chuyến đi xa. Sự có mặt của họ (bỏ qua những mặt tiêu cực) đã cứu cho V-League rất nhiều những trận đấu nguội lạnh, cứu cho nhiều khán đài khỏi cảnh trống hoác.
Với XM Hải Phòng, việc các CĐV không còn được theo chân, cũng là một tiếc nuối, bởi như chính HLV Vương Tiến Dũng thừa nhận, CĐV là chỗ dựa lớn nhất với đội bóng của ông. Mất chỗ dựa ấy, sức mạnh của đội bóng đất cảng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.
3. Nỗi đau và sự tiếc nuối dành cho đội bóng XM Hải Phòng, người Hải Phòng và bóng đá Việt Nam. Ai là người gây ra những điều đó? Dĩ nhiên, các CĐV Hải Phòng. Thế nhưng, có một thực tế là CĐV Hải Phòng, hay bất cứ một CĐV của một CLB nào khác, cũng chỉ là một bộ phận của một nền bóng đá mà VFF là đơn vị quản lý cao nhất.
Cấm CĐV Hải Phòng đến sân, cũng được xem như là một quyết định mà ở đó, sự bất lực của VFF hiện lên một cách rõ ràng. Họ không thể quản lý, điều hành cuộc chơi dù đã có những quy định, những điều luật khá rõ ràng!
Thử hỏi, nếu các CĐV Hải Phòng bị xử lý triệt để ngay từ khi sự quậy phá của họ mới chỉ manh nha ở những ngọn pháo sáng, thử hỏi nếu bản thân CLB XM Hải Phòng không nhiều lần bênh vực CĐV nhà một cách thái quá, các CĐV Hải Phòng có còn cơ hội “tác oai, tác quái” tới tận bây giờ?
Chắc chắn là không, bởi nếu có, người Hải Phòng, CLB XM Hải Phòng, bóng đá Việt Nam không phải chịu nỗi đau và sự tiếc nuối từ một quyết định tưởng như rất đúng người đúng tội mà VFF vừa đưa ra. Còn những CĐV chân chính Hải Phòng, ai là người hiểu hết sự thiệt thòi mà họ đang phải gánh chịu?...
TƯỜNG KHÔI (SGGP Thể Thao)
Các tin, bài viết khác
-
Tay đua số 1 thế giới Roglic bị cách ly vì Covid-19
-
Frank Lampard: “Tôi là một chiến binh!”
-
Real thiếu 6 cầu thủ lẫn HLV Zidane
-
Serie A, vòng 19: AC Milan phải thắng Atalanta để giành ngôi vô địch mùa đông
-
Hà Nội FC – B.Bình Dương: Chờ bất ngờ từ đội khách
-
HLV Guardiola thất vọng khi mất De Bruyne 6 tuần
-
Tay đua Will Barta hoãn ngày ra mắt CLB EF Education-Nippo vì tai nạn
-
M'Gladbach - Borussia Dortmund 4-2: Elvedi, Bensebaini, Thuram đua tài lập công hạ Dortmund, Haaland lập cú đúp
-
HAGL - SLNA 2-1: Felipe phá lưới đội cũ, Minh Vương, Văn Toàn vụt sáng, Công Phượng kém duyên, HLV Kiatisuk có trận thắng đầu tay
-
HLV Kiatisak dành tặng chiến thắng đầu tay cho khán giả Gia Lai