Dù đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu thống nhất đai hạng nặng của 2 lục địa là châu Âu – Á và châu Đại dương, trận đấu với “Tù trưởng Samoa” Joseph Parker – tay đấm người New Zealand đang sở hữu đai vô địch hạng nặng của WBO, vào ngày 31-3 tới đây ở SVĐ Thiên niên kỷ tại xứ Wales, phía AJ, cụ thể là Joshua và ông bầu Eddie Hearn của anh, tỏ ra rất hứng thú với đề nghị này. Không hứng thú sao được, khi khoản tiền mà White đề nghị cho “một số trận đấu ở làng võ tự do” lên đến nửa tỷ USD.

“Tôi chưa biết chi tiết của vụ đề nghị này là như thế nào, nhưng tôi cũng chắc chắn, Eddie sẽ không mở miệng nói: “Ớ, Dada White, chúng tôi không muốn cộng tác cùng với ông đâu". Đầu tiên, bạn phải biết ông ta đề nghị cụ thể những gì với bạn cái đã”, AJ cho biết thêm. Hearn cũng đưa ra quan điểm của mình: “Nếu Dana White muốn nói chuyện với chúng tôi, chúng tôi cũng sẵn sàng nói chuyện, chúng tôi sẽ thương thảo với bất kỳ ai mang lại công việc kinh doanh và lợi nhuận cho chúng tôi. Và nếu ông ta muốn ký hợp đồng với AJ ư? Trong cùng lúc đó, tôi cũng sẽ ký hợp đồng với Conor McGregor, như vậy mới là công bằng”.


AJ cho biết: “Nếu anh ta nghiêm túc về trận đấu này thì chúng tôi sẽ tiến hành thương thảo một cách nghiêm túc. Nếu không, anh ta nên chấm dứt cái trò hú hét và kêu gào của mình, bởi vì chúng tôi sẽ kệ xác anh ta. Chúng tôi đang ở trong một vị thế khi tôi có đến không dưới 10 kẻ thách thức hàng đầu, những người rất muốn đấu với tôi, xếp hàng chờ gặp mặt tôi. Còn anh ta thì không có được sức hút như vậy”.
“Tôi biết sự nghiệp của tôi đang ở đâu. Nếu như anh ta muốn trở thành một phần trong cái sự nghiệp này, và nhảy lên tàu để đi đến nước Anh, anh ta phải thực tế và bớt hoang tưởng, bớt giàu trí tưởng bở đi. Đó là những gì mà chúng tôi nói, thực tế trong việc thương thảo hợp đồng. Những gì chúng tôi đề nghị sẽ là hơn 10 lần về mức tài chính mà anh ta tìm kiếm trên đất Mỹ. Nếu anh ta có thể đề nghị được khoản tiền hơn 10 lần so với trận đấu mà tôi tìm kiếm ở nước Anh, tôi sẽ bay sang đó đối mặt với anh ta. Nhưng nếu anh ta đến đây, anh ta không thể đưa ra đề nghị, mà cả 2 bên sẽ cùng thỏa thuận. Hoặc lấy, hoặc không, chọn đi”, AJ chốt lại.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
UFC 257: Mặt đối mặt - chiêu chiết chiêu - quyền đọ quyền, Poirier đấm gục McGregor
-
UFC 257: Conor McGregor vs Dustin Poirier II - “Biến mất trong 60 giây” hay kết liễu ở hiệp 1?
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Ngô Đình Nại quyết đấu với “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
Umar Nurmagomedov: Em họ của Khabib thắng trận “chào sân” ở UFC bằng tuyệt chiêu siết cổ
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
UFC 257: Trận tái chiến Conor McGregor vs Dustin Poirier khiến cả làng MMA sôi sục
-
Ba cơ thủ Việt Nam đại thắng ngày ra quân giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
UFC 257: Khabib sẽ quay trở lại, nhưng để xem trận McGregor vs Poirier, chuyện khác tính sau!