Kết quả các giải bóng đá châu Âu (rạng sáng 12-4)
(SGGPO).- Rạng sáng nay, 12-4 (theo giờ Việt Nam), ở trận đấu sớm của vòng 30 - Giải VĐQG Đức (Bundesliga) 2013-2014 diễn ra trên sân Veltins-Arena, chủ nhà Schalke giành chiến thắng 2 - 0 trước Eintracht Frankfurt.
Hai bàn thắng của Schalke đều được ghi trong hiệp 2 do công của tiền vệ Max Meyer ở phút 59 và tiền đạo Jefferson Farfan ở phút 90. Ngoài hai bàn thắng này, Schalke còn bỏ lỡ ít nhất 4 cơ hội rõ nét, nhất là pha sút penalty không thành công của tiền đạo Klaas Jan Huntelaar ở phút 69.
Với trận thắng này, Schalke cùng được 58 điểm với Borussia Dortmund nhưng vẫn nằm ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng do kém Dortmund hiệu số bàn thắng. Trong khi đó, Eintracht Frankfurt (35 điểm) tiếp tục nằm ở vị trí thứ 11.
![]() |
Tiền vệ Kevin-Prince Boateng (áo xanh, Schalke) trong pha không chiến trước cầu môn Eintracht Frankfurt. |
Đêm nay, vòng 30 - Bundesliga tiếp diễn với các cặp đấu:
Bayern Munich - Borussia Dortmund
Borussia Monchengladbach - Stuttgart
Freiburg - Braunschweig
Hannover - Hamburg
Mainz - Werder Bremen
Wolfsburg - Nurnberg
* Ở trận đấu sớm của vòng 33 Giải Vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), chủ nhà Osasuna bị Valladolid cầm hòa với tỷ số 0 - 0. Osasuna (34 điểm) xếp thứ 16, Valladolid (32 điểm) đứng thứ 17.
* Còn tại trận đấu sớm của vòng 33 - Giải VĐQG Pháp (Ligue 1), Marseille giành chiến thắng 3 - 2 ngay trên sân của Montpellier. Với kết quả này, Marseille được 51 điểm, xếp thứ 6. Montpellier (38 điểm) đứng thứ 13.
H.Nam
Các tin, bài viết khác
-
Barca gây ấn tượng mạnh nhất trước mùa giải mới
-
Trận Siêu cúp châu Âu “dễ” nhất của Real Madrid?
-
PSG chuẩn bị đón 'nhạc trưởng' Napoli
-
Thiago nghỉ 6 tuần, hàng tiền vệ Liverpool khủng hoảng
-
De Bruyne đưa ra “cảnh báo” đầu tiên
-
RPL sau 4 vòng đầu tiên: Spartak Moscow của Guillermo Abascal lên đỉnh BXH, Zenit Saint Petersburg văng khỏi tốp 3
-
Chelsea dùng 4 ngôi sao thuyết phục Leicester bán Fofana
-
Joan Laporta: “De Jong muốn ở lại, Barca cũng muốn điều đó”
-
Man.City thay đổi thế nào qua đánh giá của “bại tướng”?
-
Marseille đại thắng, HLV Tudor 'gáy to'