Một loạt trụ cột của đội khách, XMXT Sài Gòn bị cất trên ghế dự bị hoặc không đăng ký thi đấu do chấn thương hoặc bị “bệnh tư tưởng” đã giúp Kiên Giang có thế trận thoải mái hơn. Nhưng nguyên nhân chính là họ vẫn còn giữ được sự quyết tâm để tự tìm lấy cơ hội, dù rất mong manh bằng chiến thắng 3-1 vào chiều 10-8.
Công Thuận mở tỷ số cho Kiên Giang vào cuối hiệp 1 sau khi đội chủ nhà bỏ lỡ hàng tá cơ hội trước khung thành đối phương. Thế trận lấn lướt trên, dù bị đội khách gỡ hòa vào đầu hiệp 2, nhưng Kiên Giang kịp ghi thêm 2 bàn thắng sau đó đều do công của Suleiman để thắng chung cuộc 3-1.
![]() |
K.Kiên Giang (áo vàng) thắp lại hy vọng trụ hạng sau khi thắng XMXT Sài Gòn 3-1 vào chiều 10-8. Ảnh: Dương Thu. |
Trong khi đó tại sân Lạch Tray, 2 bàn thắng sớm của Sunday và Anh Đức đã giúp Bình Dương tạo thế trận thuận lợi trong chuyến làm khách trước Hải Phòng. Suốt 45 phút của hiệp hai, bóng chủ yếu diễn ra bên phần sân Bình Dương với sức ép liên tục từ các chân sút đội chủ nhà, nhưng họ chỉ 1 lần ghi bàn thắng vào phút 58 do công trung vệ Justice.
Việc cả Kiên Giang lẫn Bình Dương cùng thắng vào chiều 10-8 đang gây sức ép lớn lên các đội đang ở cùng cuộc đua trụ hạng là Ninh Bình và ĐTLA. Cũng chính diễn biến ấy càng làm cho trận ĐTLA – SHB Đà Nẵng vào chiều 11-8 đáng xem hơn.
Q.Cường
Các tin, bài viết khác
-
Hà Tĩnh – Nam Định (18g ngày 19-8): Cuộc đào thoát của nhóm cuối bảng xếp hạng
-
Hanoi FC cho CLB Công an nhân dân mượn ‘sao’ U23 Việt Nam đá giải hạng Nhất
-
Viettel FC – SLNA (19g15, ngày 19-8): Thử thách của nhà vô địch
-
CLB TPHCM: ‘Lính cứu hỏa’ Trương Việt Hoàng
-
U20 Việt Nam thua U20 Nhật Bản 0-5
-
Festival bóng đá cựu cầu thủ 3 miền
-
Bóng đá TPHCM và quả ngọt đầu tiên từ chương trình hợp tác cùng CLB Lyon
-
Giải bóng đá vô địch S11 Bình Dương mở rộng lần 2 - Tranh Cúp Luxcom: BTC dành 600 triệu đồng làm từ thiện, 500 triệu đồng giải thưởng
-
20 đội bóng dự vòng chung kết giải bóng đá VSports U18 toàn quốc năm 2022
-
V-League 2022: Thanh Hóa ‘sống khỏe’ nhờ phòng ngự đẹp