Dù tiếp tục kéo dài mạch trận bất bại lên con số 12 nhưng các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành đã gây nhiều thất vọng cho người hâm mộ qua lối chơi quá chủ quan và để lộ nhiều sơ hở, nhất là ở hàng phòng ngự trong trận hòa có nhiều bàn thắng vào chiều nay, 22-4.
Chính thái độ thi đấu khá lơ là, thậm chí có tư tưởng coi nhẹ đối phương mà suýt nữa họ lãnh thất bại ngay trên sân nhà trước Hà Nội. Đội khách vốn không mạnh nhưng có sự gắn kết trong lối chơi đã tận dụng hiệu quả các cơ hội có được để chuyển thành bàn thắng.
Ngay ở phút thứ 3, Fousseni đã bất ngờ mở tỷ số cho Hà Nội. Bàn thắng sớm đã lên tinh thần của đội khách và họ chơi khá tưng bừng gây nhiều lúng túng cho các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành. Cho dù Opara gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà vào phút 32 nhưng thế trận trên sân khá cân bằng khi đội khách không cho thấy dấu hiệu “tử thủ” để tìm điểm. Một phút trước khi kết thúc hiệp 1, Nsi kịp nâng tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà từ cú đánh đầu cận thành.
Mọi chuyện càng thuận lợi hơn cho Sài Gòn Xuân Thành khi đến phút 61, Kesley khéo léo sửa bóng vào góc hẹp đào sâu cách biệt lên 3-1.
Nhưng những khinh suất đến khó tin của các hậu vệ Sài Gòn Xuân Thành đã giúp các chân sút Hà Nội bắn phá thoải mái khung thành thủ môn Viễn Phương. Phút 63, Clayton khéo léo gặt bóng qua hậu vệ Sài Gòn Xuân Thành trước khi tung cú sút xa đẹp mắt rút ngắn tỷ số còn 2-3. Chỉ 2 phút sau, Văn Mạnh đột phá trống trải từ biên trái vào vòng 16,50m và tung cú sút như trái phá làm tung lưới thủ môn Viễn Phương san bằng tỷ số 3-3.
Vào chiều nay, lượt 12 giải hạng nhất diễn ra với 6 trận đấu được đánh giá là cân tài cân sức. Nhưng đáng chú ý là 2 cặp đấu trên sân Tự Do và Long Xuyên bởi tính chất đua tranh ở 2 đầu bảng xếp hạng. Huda Huế sẽ gặp Nam Định trong trận đấu không khác gì “chung kết ngược” giữa hai đội đang xếp cuối bảng. Nếu lại thua trận này, giấc mơ trụ hạng của đội bóng Cố đô sẽ càng xa vời hơn khi khoảng cách về điểm số với khu vực an toàn được nới rộng thêm.
Còn tại Long Xuyên, 2 đội đang ấp ủ tham vọng lên hạng là An Giang và Than Quảng Ninh sẽ gặp nhau trong bối cảnh đôi bên cùng sẩy chân ở vòng đấu trước đó khi An Giang thảm bại đến 5 bàn trên sân Kiên Giang, trong khi Than Quảng Ninh bị TDC Bình Dương chia điểm ngay trên sân nhà.
Các cặp đấu còn lại: Cần Thơ - Bình Định, CLB TPHCM - Tây Ninh, Quảng Nam - Đồng Nai và TDC Bình Dương - Kiên Giang.
NG.HOÀNG - KH.VÂN
Các tin, bài viết khác
-
Không có chuyện thanh lý hợp đồng Mansaray
-
Những cái nhất của vòng 2 V-League
-
Quả bóng Vàng Việt Nam chia sẻ hơi ấm ngày Tết đến các cựu tuyển thủ
-
Lee Nguyễn khởi đầu thành công cùng CLB TPHCM
-
Đà Nẵng thắng trận thứ 2 tại LS V-League 2021
-
Ngoại binh solo qua 6 cầu thủ để ghi bàn, TPHCM thắng trận đầu V-League
-
‘Tôi không bất ngờ vì đã có sự chuẩn bị tốt’
-
LS V-League 2021: Becamex Bình Dương đưa Hà Nội xuống vị trí 'đội sổ'
-
Tấn Tài lập công, Topenland Bình Định giành 3 điểm trước Sài Gòn FC
-
LS V-League 2021: Hải Phòng thắng trận thứ hai liên tiếp