Từng có lúc Villarreal, Celta Vigo tạo nên chút bất ngờ khi thay nhau dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga nhưng chỉ sau 1/4 chặng đường trật được thiết lập lại với bản lĩnh và sự vững vàng của 3 cái tên quen thuộc Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid.
Ở vòng đấu mới nhất Kền kền trắng đưa hiện tượng Celta Vigo trở lại mặt đất bằng chiến thắng 3-1 ngay trên sân của đối thủ này, trong đó không chỉ Cristiano Ronaldo ghi bàn như thường lệ mà Real cho thấy sức mạnh ghi bàn trải đều ở các tuyến, cụ thể là 3 bàn còn lại in dấu giày của các hậu vệ Danilo và Marcelo. Như vậy thầy trò HLV Rafael Benitez trở thành đội duy nhất duy trì thành tích bất bại qua 9 vòng để giữ ngôi đầu bảng.

Kình địch Barcelona cũng kịp khẳng định tên tuổi sau 2 trận thua kể từ đầu mùa bằng 2 chiến thắng liên tiếp với bại tướng mới nhất là một Eibar thi đấu khá hay ở 8 vòng đấu trước đó. Bất chấp sự thiếu vắng của siêu sao Lionel Messi, những người còn lại vẫn thừa sức đảm đương nhiệm vụ ghi bàn khi Neymar và Luis Suarez (ảnh) thay nhau tỏa sáng. Chân sút người Uruguay mới lập hattrick vào lưới Eibar để vươn lên xếp thứ nhì danh sách "dội bom" với 7 pha lập công, kém chính đồng đội Neymar 1 bàn. Những pha lập công của 2 anh chiếm 3/4 tổng số bàn của toàn đội và hơn 17 CLB khác tính đến hết vòng đấu thứ 9. Thậm chí số bàn của Neymar và Suarez còn gấp 3 lần CLB Malaga cộng lại. Messi đang có biểu hiện chán cuộc sống ở xứ đấu bò và có tin anh sẽ chuyển tới xứ sở sương mù nhưng với phong độ của bộ đôi này hẳn Luis Enrique và các CĐV Barca không có gì quá lo lắng.
Về phần Atletico, 3 chiến thắng gần nhất đưa họ trở lại tốp 3 với chỉ 2 điểm ít hơn Real và Barca với niềm cảm hứng từ những cầu thủ gia nhập vào mùa hè như Jackson Martinez, Yannick Ferreira-Carrasco, Angel Correa, Vietto.., trong đó Martinez và Ferreira-Carrasco vừa thay nhau ghi bàn giúp đội bóng thủ đô hạ gục Bầy dơi Valencia. Đoàn quân của ông Diego Simeone còn cho thấy khả năng ghi bàn đồng đều ở các tuyến với chục cầu thủ "nổ súng" trong tổng số 19 bàn ở tất cả mặt trận kể từ đầu mùa giải.
Với đà này La Liga lại trở lại với câu chuyện quen thuộc là phần còn lại cố gắng tranh suất cuối vào tốp 4, sau bộ ba hùng mạnh vừa nêu. Tuy nhiên như vậy còn “đỡ” hơn các giải hàng đầu khác như Bundesliga hay Ligue I – bởi Bayern và PSG thể hiện sự vượt trội khiến các đối thủ chỉ còn mơ đến vị trị cao nhất còn lại là ngôi Á quân mà thôi.
HUYỀN LINH
(TP Vũng Tàu)
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018