CLB nào dám làm điều này? Chỉ có thể là CLB San Lorenzo nằm ở ngoại ô của thủ đô Buenos Aires (Argentina). Đơn giản vì Giáo hoàng Francis là cổ động viên trung thành của San Lorenzo. “San Lorenzo sẽ biến Giáo hoàng Francis trở nên bất tử tại Boedo”, CLB này đưa ra tuyên bố chính thức, bởi họ sẽ xây sân mới trên khu đất của sân cũ “Gasometro” vốn bị phá hủy hồi năm 1979 trong khu lịch sử của CLB, nơi đặt trụ sở làm việc từ trước đến nay.
Sau khi lần đầu tiên trong lịch sử CLB đoạt Cúp Libertadores năm nay, một phái đoàn của San Lorenzo đến Vatican hồi cuối tháng 8 để tiếp kiến và “khoe” chiếc cúp với Giáo hoàng Francis.
Sau khi sân cũ Gasometro bị phá hủy, San Lorenzo dời đô sâu hơn xuống phá Nam trong khu vực Flores, nơi họ từng xây sân “Gasometro mới”, nhưng giấc mơ của các cổ động viên là được trở về Boedo một ngày nào đó. Giấc mơ đó sẽ sớm trở thành hiện thực.

Cổ động viên San Lorenzo treo hình Giáo hoàng Francis trên khán đài.
CÔNG MINH
Các tin, bài viết khác
-
Trận đấu của… 20 năm
-
Phía sau một chuyến trở về
-
Thách thức chờ đón
-
Cái bóng quá lớn của ông Park
-
Giải vô địch U23 Đông Nam Á: Hành trình kỳ lạ của U23 Việt Nam
-
Georgina: “Cuộc sống của tôi thay đổi vào ngày gặp Ronaldo“
-
Ronaldo và Georgina tiết lộ giới tính cặp song sinh trong video đáng yêu
-
Bí mật của Pep Guardiola, 500.000 euro giấu trong tài khoản ở Andorra
-
Olympic Tokyo 2020: Có một đoàn thể thao khao khát về quyền được sống
-
Lịch sử sắp sang trang