Cụ thể sau khi kết thúc World Cup, Bộ Truyền thông Nga cho biết hôm thứ tư về độ tuổi của fan hâm mộ bé nhất và người cao nhất khi làm thẻ Fan ID trong quá trình xem giải đấu lớn nhất hành tinh.
Theo như quy định, không phân biệt độ tuổi bao nhiêu, bất kỳ ai vào sân cũng phải có thẻ Fan ID. Chính điều này giúp xác định được người có độ tuổi thấp nhất vào xem một trận đấu tại World Cup là một bé gái khi mới 1 tháng tuổi. Trong khi đó, người cao tuổi nhất đến xem World Cup là một cụ ông sinh năm 1920. “Người trẻ tuổi nhất xem World Cup được sinh ra ở Nga vào tháng 6 năm 2018. Người hâm mộ lâu cao tuổi nhất là một công dân Nga sinh năm 1920,” thông báo trích dẫn từ Bộ truyền thông Nga.
Qua đây, Bộ truyền thông Nga cũng cho biết có đến 1,83 triệu người hâm mộ làm thẻ Fan ID được phát hành bởi FIFA, mà trong số đó có hơn 1/2 là người Nga, xếp thứ hai là công dân Mỹ. Những người hâm mộ Mexico, Argentina, Brazil, Anh, Colombia và Đức cũng đến với giải đấu rất đông. Đa phần là ở đội tuổi từ 25 đến 34. Riêng tuổi dưới 17 chiếm 9%.
Tron khi đó, tờ Sport Bible đăng tải thông tin thú vị chẳng kém. Tại Peru, cụ thể là sau khi Croatia vượt qua tuyển Anh ở bán kết. Một gia đình ở đây sau khi hạ sinh một em bé đã đặt tên là Luka Modric, có lẽ vì hâm mộ nhạc trưởng của Croatia mà gia đình này quyết đặt tên con như vậy. Cộng với dịp World Cup vừa qua, một thống kê cho thấy, có đến 870 người mang tên Cristiano Ronaldo, 232 người có tên Lionel Messi và 23 cậu bé tên là Antoine Griezmann ở Peru từ trước đến nay.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Sẵn sàng cho trận đấu “giàu có” nhất thế giới
-
Manchester United nhắm đến cái tên bất ngờ thay Cavani
-
Conte chính thức cam kết với Tottenham
-
HLV Klopp chào đón Thiago và Fabinho, nhưng lo lắng về mặt sân
-
Real Madrid thật lộng lẫy, nhưng Liverpool sẽ mang đến cuộc chiến đúng nghĩa
-
Liverpool - Real Madrid: Trận chung kết của vinh quang và Quả bóng vàng
-
Inter mất Ivan Perisic vào tay Tottenham của Conte
-
Forbes vinh danh Real Madrid là đội bóng giá trị nhất thế giới với 4,1 tỷ bảng
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrakov: Sau đạn bom và tên lửa, chúng tôi chẳng còn sợ bất cứ điều gì
-
Liverpool - Real Madrid: Trận cầu nhiều duyên nợ nhất lịch sử