Đọc bài “Những mánh lới trên lưng ngựa sắt” trên Sài Gòn Giải Phóng Thể Thao số ra ngày 16-8, tôi không khỏi bàng hoàng. Dù có nghe nói về những chiêu trò để giành thắng thua trong cuộc đua, nhưng tôi không thể hình dung có nhiều người dùng những thủ đoạn tệ hại (nếu không muốn nói hèn hạ) để đối xử với những “anh em trong cùng một cuộc chơi” như vậy.
Ngoài đường xấu, nỗi ám ảnh của các tay đua là trâu, bò, heo, dê, chó… Mỗi khi có đoàn đua đi qua, nghe tiếng còi hú chúng hoảng sợ chạy tán loạn, vô tình gây tai nạn cho đoàn đua. Đó là sự vô ý thức của súc vật. Nhưng, trong đoàn đua, vẫn có những cua rơ dùng những thủ đoạn như bài báo đã nêu nhằm gây tai nạn cho nhau, để tranh giành thắng bại. Biết so sánh hai hình ảnh trên này thế nào nhỉ? Khi họ bắt đầu gây sự việc, chắc họ không nghĩ đến những thương tích, tàn tật vĩnh viễn, hoặc cái chết sẽ xảy ra với đối thủ?
Đua xe đạp là môn thể thao. Môn thể thao nào cũng cần tinh thần thượng võ. Thắng thua cũng lẽ thường tình. Hơn nữa, tất cả giải thưởng Áo Vàng, Áo Đỏ, Áo Xanh, giải đồng đội và những giải phụ cho cá nhân cộng lại cũng chỉ đếm trên hai bàn tay, mà số lượng vận động viên và các đội tham dự quá đông, thì chuyện đoạt giải thưởng là vinh quang còn thua cũng có gì đâu phải xấu hổ, cố gắng tập luyện cũng có ngày thu được kết quả. Hà cớ gì phải mong có giải bằng mọi giá, bất chấp thủ đoạn.
Việc này là lỗi của ai? Phải chăng chỉ một mình cua-rơ chịu trách nhiệm? Khi huấn luyện cho cầu thủ, có vị HLV nào dạy đạo đức cho các em? Có nghiêm cấm những hành vi chơi xấu như vậy ngay từ đầu? Những hành vi chơi xấu này chắc chắn được đàn anh truyền lại cho đàn em và đàn em “tài giỏi” có khi nghĩ ra thêm những chiêu trò mới để hại nhau trên đường đua. Phải chăng đó là một thứ vi-rút lây truyền mà không có thuốc chữa? Chuyện chơi xấu nhau đâu chỉ xảy ra ở giải trong nước, mà nó đã xảy ra ở các giải quốc tế, lúc đó hình ảnh cua-rơ Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế xấu đến cỡ nào.
Cần phải gióng lên tiếng chuông báo động trong việc xuống cấp đạo đức của cua-rơ nói riêng và VĐV thể thao nói chung. Khi có những hành vi xấu, xét theo mức độ có thể cấm thi đấu vĩnh viễn. Có như vậy mới mong chấm dứt cảnh máu đổ, thậm chí chết người vì những hành vi phi thể thao.
ĐÔNG QUÂN
Các tin, bài viết khác
-
HLV Koeman chỉ trích trọng tài vì từ chối phạt đền
-
Khoảng trống về cơ chế
-
Roland Garros dời lịch vì... 10 triệu EUR
-
Tín hiệu vui ở đường đua xanh
-
Cú đúp của Pulisic giúp Chelsea giữ vị trí thứ 4
-
Sài Gòn FC – Hà Tĩnh (19g15, ngày 11-4): Thử cơ ‘tướng’ trẻ
-
Real Madrid thắng El Clasico để lên đỉnh La Liga
-
Werder Bremen - Leipzig 1-4: Dani Olmo, Alexander Sorloth, Marcel Sabitzer lần lượt tỏa sáng, giành gọn 3 điểm
-
E.Frankfurt - Wolfsburg 4-3: Ridle Baku, Wout Weghorst lập công, Tuta phản lưới nhà, Kamada Daichi, Luka Jovic, Andre Silva, Erik Durm ấn định chiến thắng
-
Bayern Munich - Union Berlin 1-1: Musiala khai bàn cho Bayern, Ingvartsen xuất sắc cầm hòa