Daniil Medvedev: Cậu nhóc trong tôi đã ngừng mơ mộng, từ giờ tôi chỉ chơi cho bản thân!

Khi trận CK đơn nam ở Australian Open 2022 đang diễn ra, mỗi khi mà Rafael Nadal thắng điểm bầu không khí tại Sân Rod Laver Arena như sôi sục, nhưng mỗi khi Daniil Medvedev thắng điểm, hầu như chẳng có tiếng reo hò. Những tiếng la lối nhắm vào tay vợt trẻ người Nga chỉ xảy ra khi anh… cầm giao bóng 1 và 2. Medvedev khó chịu đến độ, anh thắc mắc với trọng tài: “Bọn họ là những kẻ ngốc. Não tàn, hử? Không não. Trong cuộc sống của họ, hẳn là rất tệ đúng không?”.

Medvedev, người khán giả không lựa chọn trong trận CK Australian Open 2022
Medvedev, người khán giả không lựa chọn trong trận CK Australian Open 2022

Sự thiên vị của các CĐV trên khán đài là quá rõ. Và cũng vì vậy, sự thất vọng ngập tràn trong đôi mắt của “Next Gen Đệ nhất nhân” khi anh bước vào phòng họp báo sau trận đấu. Trước khi các phóng viên báo đài kịp đưa ra câu hỏi, Medvedev đã tự độc thoại, kể về câu chuyện của chính anh, thể hiện cảm xúc bi quan khi không chỉ phải đối địch với Nadal ngoài sân đấu mà cả hơn 16 ngàn khán giả, CĐV người Úc (và chỉ còn lại một số ít là những người Tây Ban Nha…).

“Tôi sẽ bắt đầu với câu chuyện về một cậu nhóc luôn mơ mộng đến những thứ lớn lao ở trong quần vợt. Tôi cầm vợt lần đầu tiên khi mới 6 tuổi. Đến năm 12 tuổi, tôi đã chơi ở nhiều giải đấu dọc ngang nước Nga, và đương nhiên khi đó tôi đã xem các kỳ giải Grand Slam, những trận đấu của các ngôi sao lớn được các khán giả ủng hộ. Và tôi bắt đầu mơ ước có ngày được hiện diện ở đấu trường to lớn đó”, Medvedev bắt đầu kể về câu chuyện rất dài của bản thân anh.

“Rồi tôi bắt đầu chơi ở các giải đấu tại châu Âu. Tôi nhớ tôi đã chơi ở một giải đấu kiểu như là Olympic Trẻ tại Thổ Thĩ Kỳ, lọt đến trận đấu chung kết và mọi thứ thật là tuyệt vời: SVĐ Trung tâm, có lẽ là hàng ngàn người ngồi trên khán đài, không, có khi đến 2 ngàn người. Thật là tuyệt vời! Vào những khoảnh khắc giống như vậy, bạn sẽ bắt đầu mơ mộng về những sân đấu còn lớn hơn như vậy nữa!”, Medvdev chia sẻ ký ức tuyệt vời một thời của anh, thời anh còn rất trẻ…
Daniil Medvedev: Cậu nhóc trong tôi đã ngừng mơ mộng, từ giờ tôi chỉ chơi cho bản thân! ảnh 1 Medvedev kể câu chuyện độc thoại trong phòng họp báo
“Có một chặng đường rất quan trọng với các tay vợt trẻ, đó là các kỳ giải Grand Slam Trẻ. Khi tham gia các giải đấu này, bạn có thể thấy, đồng hành cùng các tay vợt chuyên nghiệp trưởng thành, thậm chí bạn có thể ngồi chung nhà hàng ăn uống với họ. Và người ta đến xem để cổ vũ cho các bạn. Đó là những khoảnh khắc thật tươi đẹp. Ở những thời điểm đó, tôi đã nghĩ rằng: “Vâng, tôi muốn chơi bóng tại các kỳ giải Grand Slam, chống lại những kẻ giỏi nhất thế giới”.

“Tôi nhớ là, tôi đã đến với US Open và trông thấy John Isner. Tôi nghĩ: “Ồ, anh ấy thật là cao lớn, thậm chí to lớn hơn cả khi tôi nhìn thấy trên TV. Đó là những khoảnh khắc tươi đẹp. Sau đó, là rất nhiều giải đấu hệ Future, rồi Challenger, cố gắng để vượt qua các giải đấu đó. Rồi bạn bắt đầu tham gia thi đấu ở những giải đấu lớn. Tôi có những khoảnh khắc trong sự nghiệp, khi đứa trẻ trong tôi bắt đầu hoài nghi rằng, liệu có đáng mơ về quần vợt lớn lao hay không??”.

“Tôi nhớ mình đã để thua 2 lần ở Roland Garros, tôi thì biết tiếng Pháp. Ở độ tuổi của tôi, tôi xếp đâu đó trong tốp 5 thế giới, điều đó là rất tuyệt vời, vì chúng tôi có một thế hệ rất mạnh mẽ, rất nhiều người thuộc thế hệ chúng tôi hiện đang nằm trong tốp 10 thế giới. Tôi nhớ đã để thua Benjamin Bonzi, người đang nằm trong tốp 100. Nếu tôi nhớ chính xác, khi đó chỉ có một phóng viên trong phòng họp báo, đó là một người Nga. Và tôi không thể tin nổi, tôi tham gia một kỳ Grand Slam và gần lọt vào tốp 50 thế giới. Thật tuyệt vời. Phóng viên này nói chuyện với tôi khoảng 5 phút đồng hồ, và tôi thì rất thích giao tiếp với các nhà báo”, Medvedev kể.

Daniil Medvedev: Cậu nhóc trong tôi đã ngừng mơ mộng, từ giờ tôi chỉ chơi cho bản thân! ảnh 2 Medvedev làm nền trong đêm trao giải cho Nadal
“Sau đó, tôi nhớ đến thất bại nặng nề trước Pierre-Hugues Herbert. Đối thủ của tôi đã có một chiến thắng quá tuyệt vời. Nhưng tôi yêu các kiểu trận đấu như thế này, đó là lý do tại sao tôi yêu quần vợt. Rồi tôi ở làn ranh lọt vào tốp 10, ở độ tuổi của tôi, tôi xếp hạng 2 hay là hạng 3 gì đó, sau Zverev (Alexander Zverev - hiện xếp ngay sau Medvedev trên bảng điểm ATP). Tôi đến dự buổi họp báo, tôi có đôi chút thất vọng với các CĐV… Thật buồn cười, vì tôi chẳng muốn nói chuyện quá dài, tôi nghĩ tôi sẽ trả lời các cầu hỏi bằng những từ đơn âm. Có một nhà báo ở đó, anh ta hỏi 1 câu, đáp lại 2 từ. Không có câu hỏi nào nữa. Cũng có phóng viên Nga ở đấy, họ có hỏi về thứ gì đó”, Medvedev miên man kể về câu chuyện “ đầy bức xúc”…

“Giờ đây, một lần nữa, cậu nhóc trong tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngại rằng, liệu là mơ mộng có đáng giá hay không. Và tôi kể tất cả điều này để mô tả rằng, cậu nhóc trong tôi đã ngừng mơ mộng, tôi sẽ không giải thích tại sao. Nhưng ngày hôm nay, trong suốt trận đấu, tôi đã ngừng mơ mộng. Giờ đây, tôi chỉ chơi bóng cho bản thân, để chu cấp cho gia đình và cho những người đã tin tưởng vào tôi. Đương nhiên, tôi sẽ chơi bóng vì nước Nga, tôi luôn cảm thấy sự ủng hộ tuyệt vời ở đó. Nếu có một giải đấu lớn ở Moscow trước cả Roland Garros hay là Wimbledon, tôi vẫn sẽ đến đó cho dù có phải bỏ lỡ Roland Garros hay là Wimbledon!”, Medvedev nói.

“Cậu nhóc ở trong tôi đã thôi mơ mộng”, Medvedev khẳng định thêm một lần nữa về khát khao chơi bóng trong tương lai của mình, đó sẽ không là vì những CĐV hâm mộ xa lạ, những người đã lựa chọn xoay lưng về phía anh khi anh cần họ nhất, “Tôi chỉ chơi cho bản thân mình! Tất cả là như vậy. Đó là câu chuyện của tôi. Cám ơn các bạn vì đã lắng nghe. Giờ đây, chúng ta có thể chuyển đến các câu hỏi chuyên môn. Tôi không thể nói thêm bất cứ thứ gì về lịch sử nữa”.

Sau đó, vì câu hỏi của các phóng viên, Medvedev nói rõ thêm quan điểm của mình: “Một ví dụ nhỏ. Trước khi Rafa giao bóng, ai đó trên khán đài hét toáng: “Tiến lên, Daniel!”. Hàng ngàn người vẫn làm thinh. Sự yên lặng chết chóc. Nhưng trước khi tôi giao bóng, mọi thứ là hoàn toàn trái ngược, không có yên lặng mà rất ồn ào. Thật đáng thất vọng, đó là sự thiếu tôn trọng. Tôi không chắc sau 30 tuổi tôi còn khao khát chơi bóng hay là không. Đó tùy thuộc vào môi trường xung quanh tôi, và chúng tôi quyết định đi tiếp con đường này như thế nào. Nhưng cậu nhóc trong tôi đã không còn. Và tiếp tục chơi bóng sẽ là rất khó, khó hơn”.

Đây không phải lần đầu tiên, khán giả phương Tây quay lưng về phía Medvedev. Ở US Open, anh từng trải qua điều tương tự, và phản ứng một cách ngông cuồng nhưng không kém phần rắn rỏi. Con người đó đã không có trong trận chung kết đơn nam tại Australian Open 2022, con người đó đã mất sau khi thắng 2 ván đầu quá dễ. Nếu chấp nhận đi con đường này, của một người Nga đang chinh phục hệ thống quần vợt mang đậm chất phương Tây, Medvedev sẽ phải sẵn sàng cho những nghịch cảnh còn cay đắng hơn, nhưng anh phải phản công mạnh mẽ. Đó là điều mà Novak Djokovic đang làm rất tốt, sắm vai “Ác nhân” trong thế giới này.

Tin cùng chuyên mục