Ngôi sao của Tottenham Hotspurs, Son Heung-min khẳng định anh không thể hoàn toàn yêu bóng đá nếu có gia đình. Son là cầu thủ quan trọng của Tottenham kể từ khi anh đến từ Bayer Leverkusen năm 2015.
Trong cuộc phỏng vấn của tờ báo Anh, The Guardian, Son Heung-min khẳng định rằng bóng đá là tình yêu duy nhất của anh trong cuộc đời và nó sẽ duy trì như vậy cho đến khi anh nghỉ hưu.


Cầu thủ chạy cánh trái tiết lộ lời dạy của cha anh giúp anh định hướng cuộc đời của mình. Son giải thích: “Cha tôi nói là tôi chỉ nên lấy vợ sau khi đã nghỉ hưu và tôi cũng tán thành, khi bạn kết hôn, số 1 sẽ là gia đình, vợ con, sau đó mới đến bóng đá. Tôi muốn chắc chắn rằng trong khi tôi chơi ở trình độ cao nhất, bóng đá có thể trở thành số 1”.
“Bạn không biết mình có thể chơi bao lâu ở trình độ cao nhất. Khi bạn nghỉ hưu, hoặc khi bạn 33 hoặc 34 tuổi, bạn vẫn có thể có một cuộc sống lâu dài với gia đình”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bruno Fernandes có thể khiến Manchester United mất 4,2 triệu bảng
-
Bruno Fernandes: “Tôi có thể đối phó với áp lực”
-
Bầy cáo trở lại ngôi nhì bảng, Xhaka khiến Arsenal phải trả giá
-
Cầu thủ Liverpool phải trung thành, vô tư cống hiến
-
Cầu thủ Man.City trong diện cách ly chắc chắn không về đội tuyển
-
Trận derby thành Manchester: Pep Guardiola không 'sợ' Quỷ đỏ
-
Lịch thi đấu vòng 27 Premier League: Sục sôi trận derby thành Manchester, Tuchel quyết đấu Ancelotti
-
Chelsea không có thời gian để ăn mừng
-
Bruno Fernandes 'sẽ được tăng lương gấp đôi' tại Man Utd với hợp đồng 200.000 bảng/tuần
-
Liverpool tệ như thế này cũng chẳng xứng dự Champions League