Cavani hiện đã có 23 bàn và 4 pha kiến tạo sau 24 trận ra sân ở Ligue 1; đồng thời dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải VĐQG Pháp. Chân sút 31 tuổi này cũng đứng đầu (cùng với Harry Kane của Tottenham) trong danh sách chiếc Giày vàng châu Âu 2017-2018 với 46 điểm.
Trang ESPN nhận định chính Neymar và Mbappe đe dọa tương lai của Cavani ở PSG. Cả hai tân binh đều trẻ hơn Cavani, có giá trị chuyển nhượng cao hơn dù số bàn thắng của cả hai chưa bằng nhưng PSG trong giai đoạn xây dựng thương hiệu thì Neymar và Mbappe có tầm ảnh hưởng hơn.
PSG đang bỏ đối thủ đứng thứ hai ở Ligue 1 tới 12 điểm sau 26 vòng đấu nên khả năng vô địch rất cao. Đội bóng của HLV Unai Emery đứng trước nhiệm vụ giành quyền vào tứ kết Champions League ở lượt về trên sân nhà với Real Madrid khi đã để thua 1-3 ỡ lượt đi. Cả Neymar, Cavani và Mbappe đều chơi không tốt ở trận lượt đi nhưng Cavani là người bị thay ra sau hơn 1 tiếng đồng hồ.
Neymar và Mbappe được coi là tương lai của PSG. Cavani đứng trước nhiệm vụ phải đóng góp tích cực cho đội bóng trước Real Madrid thì mới hy vọng ở lại Paris. Bằng không, vị trí của anh sẽ thuộc về Angel Di Maria. Tiền đạo cánh người Argentina chơi rất hay kể từ đầu năm 2018 tới nay. Di Maria có mối quan hệ hữu hảo với cả Neymar và Mbappe chứ không phải sự hiềm khích như Cavani với Neymar.
Có thông tin Cavani sẽ quay trở về Uruguay thi đấu trước khi giải nghệ. Một khi chân sút 31 tuổi không thể hiện đẳng cấp giúp PSG lội ngược dòng Real Madrid thì thời gian trở lại quê nhà càng gần hơn...
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Klopp cảnh giác “kinh nghiệm Champions League” của Real Madrid
-
Tại sao trận chung kết Champions League sẽ 'khó' với Liverpool hơn Real Madrid
-
Mo Salah muốn phục thù Real Madrid trong trận chung kết
-
Ancelotti không thể lý giải về hành trình châu Âu của Real
-
Guardiola thừa nhận cầu thủ Man.City rất suy sụp
-
Man.City gục ngã trước cửa thiên đường
-
Arsene Wenger dự đoán trận Real Madrid – Man City: 'Tôi chọn City'
-
Real mong chờ về một đêm kỳ diệu khác tại Bernabeu
-
Salah không muốn đối đầu Man.City ở chung kết
-
Trải qua hiệp đầu hoang mang, Liverpool vẫn bản lĩnh vào trận chung kết