Đánh bại Phúc Kiến, VTV Bình Điền Long An lấy vé bán kết

Màn trình diễn ấn tượng, mạnh mẽ và đầy thuyết phục của thầy trò ông Nguyễn Quốc Vũ trong trận đấu tối 14-5 với CLB Phúc Kiến (Trung Quốc) đã giúp họ giành tấm vé đầu tiên tại bảng A tiến vào vòng bán kết, cũng trở thành đội bóng đầu tiên thắng được 3 ván tại giải năm nay.

VTV Bình Điền Long An giành tấm vé đầu tiên vào bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
VTV Bình Điền Long An giành tấm vé đầu tiên vào bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước các tay chắn Phúc Kiến có chiều cao trội hơn hẳn, VTV Bình Điền Long An chọn lối đánh nhanh, dứt điểm đa dạng ở các vị trí chiến thuật, cộng thêm với những quả phát bóng có độ khó và hiểm hóc của Kim Thanh, Dương Thị Hên hay Trà Giang… đã mau chóng giúp đội chủ giải nắm giữ hoàn toàn thế trận.

Những pha tấn công uy lực của Trần Thị Thanh Thúy. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Giải quyết được ván đầu tiên ở điểm số 25/20, lợi thế tâm lý của VTV Bình Điền Long An càng được thể hiện trong các cú tấn công uy lực của Trần Thị Thanh Thúy, những pha đánh nhanh của Trà Giang, Ngọc Hoa hay các tình huống bỏ nhỏ khéo của chủ công Dương Thị Hên. Chưa kể, trận đấu với Phúc Kiến chứng kiến sự lăn xả cứu bóng tuyệt vời của libero Kim Liên, góp công rất lớn để duy trì tinh thần cho các đồng đội. Đôi khi, vài tình huống đỡ bước 1 hỏng được chính các VĐV tự điều chỉnh và nắn lại cho ổn, không để mất quá nhiều cơ hội.
Dương Thị Hên (1) bỏ nhỏ rất khéo léo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Ngược lại, HLV Hu Jin dù đã tìm đủ mọi phương án, thúc các học trò bám chắn chặt chẽ, đặt toàn bộ niềm tin tấn công lên vai của đội trưởng Zhang Yixin và Liu Yang, thì cũng chưa đủ để phá được lối chơi của VTV Bình Điền Long An. Có thời điểm ở ván 2, Phúc Kiến đã vượt lên dẫn trước đội chủ giải, tự tin có thể tìm được ván thắng. Tuy nhiên, chính lối chơi chưa thực sự khoáng đạt của họ, thiếu những mũi công vượt trội, lập bập trong rất nhiều pha chuyền 1 đã kéo tuột phong độ của các tay đập Trung Quốc xuống.
Khán giả Quảng Nam là chỗ dựa tinh thần cho VTV Bình Điền Long An. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
VTV Bình Điền Long An thi đấu hưng phấn, lại được số đông khán giả có mặt ở Nhà thi đấu Tam Kỳ cổ vũ nhiệt tình, càng về cuối trận chơi càng hay, tỉnh táo và khẳng định được vị thế của mình ở bảng đấu này. Chiến thắng 3-0 chung cuộc nghiêng về phía VTV Bình Điền Long An là điều hợp lý, và đương nhiên phần thưởng cho Ngọc Hoa và các đồng đội là tấm vé đầu tiên vào bán kết.

Ở trận đấu trước đó với CLB Est Cola (Thái Lan), Thông tin LVPB ra sân mà thiếu vắng mũi đánh nhanh Trần Việt Hương vì chấn thương lật cổ chân, nên lỗ hổng trong chiến thuật đã lộ ra rất rõ. HLV Bùi Huy Sơn đã nỗ lực cải thiện bằng một vài vị trí khác, nhưng về cơ bản vẫn phải dựa vào sức của phụ công Bùi Thị Ngà, chủ công Phạm Thị Huệ cũng như đội hình phòng thủ có chiều sâu đã thành truyền thống của mình. Nhưng như thế là chưa đủ để cản bước Est Cola tìm đến chiến thắng 3-1 chung cuộc.

Các tay chắn Thông tin LVPB không thể cản được các cú tấn công của Wilavan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
 

Thua trận, Thông tin LVPB coi như đã mất cơ hội tranh vé vào bán kết, trong khi Est Cola lại mở rộng cánh cửa đi tiếp. Nếu họ thắng trong trận chiến cuối cùng với Phúc Kiến, đại diện của Thái Lan sẽ cùng VTV Bình Điền Long An khép lại vòng đấu bảng với các vị trí dẫn đầu.

Tin cùng chuyên mục