
Chuyện ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ trảm Trưởng và Phó Ban Trọng tài Dương Vũ Lâm, Đoàn Phú Tấn được dư luận ủng hộ rằng làm nhanh, làm mạnh và làm sạch. Tuy nhiên, bản chất của vấn đề lại không hẳn nằm ở chỗ đấy nhất là khi ông Chủ tịch hạ bút mà “cấp dưới” của ông là Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn phụ trách về trọng tài lại còn đang làm việc với ông Dương Vũ Lâm tại 36 Trần Phú (Tổng cục TDTT).

Ông Dương Vũ Lâm.
Cuối mùa 2011 đã có một vụ trảm nhưng đấy lại là trảm theo ý các ông bầu nổi dậy muốn phải có thứ bóng đá tử tế. Hồi đấy Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ không thể không trảm Trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi và Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Nguyễn Văn Mùi do bức xúc và đề nghị của các ông bầu và sau này là VPF.
Từ cú trảm một năm trước
Trong thời điểm VPF đang “nắm chủ quyền” đấy, VFF phải chấp nhận nhượng bộ rất nhiều trong đó có việc tìm người làm Trưởng ban Trọng tài (thay cho Hội đồng Trọng tài) hợp cùng Phó ban Đoàn Phú Tấn cũng là người được các ông bầu đề xuất.
Sau một mùa bóng dưới thời Ban Trọng tài, có những vấn đề được đổi mới theo hướng tích cực nhưng cũng có những mặt tồn tại. Tuy nhiên, không khó để nhìn ra rất nhiều thế lực và nhiều gương mặt ẩn danh vẫn chọc ngoáy vào cái ban đấy.
Cuối mùa 2012, nhiều người lầm tưởng là Ban Trọng tài trảm trọng tài nhận hối lộ nhưng thực chất việc phát hiện và làm mạnh đấy không phải là từ phía Ban Trọng tài mà là từ Ban An ninh VFF bao gồm các thành viên của A83 và C45 trong đấy. Bằng nghiệp vụ của mình Ban An ninh VPF đã phát hiện ra 7 lãnh đạo CLB cho tiền trọng tài và 10 trọng tài nhận tiền hối lộ trong đó có 2 trọng tài trực tiếp vòi vĩnh đội bóng. Qua phát hiện này, bầu Kiên trong cuộc họp đã chỉ mặt lãnh đạo 7 đội bóng và đề nghị không cho tiền nữa nếu không có thể sẽ bị cơ quan điều tra làm việc.
Bầu Kiên cũng gặp mặt 7 trọng tài nhận tiền bồi dưỡng từ các đội bóng và cảnh cáo nếu còn tái phạm sẽ có biện pháp mạnh. Được biết là danh sách 7 trọng tài này bầu Kiên không thông báo với Ban Trọng tài. Sau đó bầu Kiên thông báo miệng với BTC giải và đề nghị Ban Trọng tài không mời 2 trọng tài vòi vĩnh và nhận tiền hối lộ với lời nhắn: “Nếu 2 trọng tài này có ý kiến nói họ lên gặp tôi và sau đó chắc chắn sẽ có lệnh bắt!”.
Sự việc của năm 2012 đấy không hề có dòng nào báo cáo thường trực và là việc làm riêng của VPF trong đó Ban Trọng tài chỉ được thông báo và “thừa lệnh”.
Đến cú trảm mùa 2013
Sang mùa 2013, lại rộ lên chuyện 4 trọng tài Hà Nội nhận 100 triệu đồng trong trận Thanh Hóa - HAGL. Sự việc diễn ra từ vòng 3 vào ngày 30-3 nhưng đến nay mới ồn ào trên các phương tiện thông tin và 2 ông Trưởng, Phó Ban Trọng tài bị trảm với lý do ém thông tin từ tháng 3-2013 là không đúng.
Thực tế bản chất của vấn đề nằm ở chỗ chính Ban Trọng tài cũng không nắm được thông tin cấp dưới mình bị nghi là nhận hối lộ. Hơn một tháng sau trận Thanh Hóa - HAGL, ông Trần Duy Ly nghe ngóng thông tin từ phía Ban Tư vấn đạo đức VPF rằng chính trong giới trọng tài đồn nhau có tổ trọng tài Hà Nội nhận hối lộ với số tiền lớn. Ông Ly sau đó điện thoại nhờ Ban Trọng tài kiểm tra giúp xem có hay không và ông Phó ban Đoàn Phú Tấn đã trực tiếp trao đổi bằng điện thoại với 4 trọng tài làm nhiệm vụ thì người nói có, người nói không. Ông Đoàn Phú Tấn sau đó có trả lời lại với ông Ly là nghe cách nói của các trọng tài thì có thể là có vấn đề và đề nghị ông Ly tiếp tục làm với trách nhiệm là thành viên của VPF bởi VPF có ban an ninh gồm đại diện của C45 lẫn A83 trong đấy.
Sự việc này chính ông Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cũng là Thường trực VFF biết nhưng tất cả đều dừng lại ở chỗ biết mà không triển khai tiếp.
Việc Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ ký quyết định tạm đình chỉ Trưởng và Phó Ban Trọng tài Dương Vũ Lâm, Đoàn Phú Tấn cũng rất lạ. Trưa Chủ nhật (9-6), khi ông Dương Vũ Lâm đang làm việc và trình bày các vấn đề về nghi án trọng tài với Phó chủ tịch VFF phụ trách công tác trọng tài Phạm Văn Tuấn thì ông Lâm nhận điện thoại của phóng viên hỏi rằng nghĩ thế nào khi bị Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đình chỉ. Hóa ra là khi công văn chưa ký và mộc đỏ chưa đóng vào thì phóng viên đã biết và chất vấn ông Lâm khi ông đang báo cáo, giải trình với đại diện của VFF phụ trách Ban Trọng tài.
Cũng cần biết là ông Lâm được mời ra Hà Nội vào ngày thứ Bảy 8-6 và có buổi làm việc với 4 trọng tài nằm trong vòng nghi vấn đến sau 24 giờ cùng ngày rồi mới có cuộc làm việc với Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn.
Ở đây, rõ ràng là trong quy trình và phương pháp làm việc của các bộ phận trong VFF lẫn VPF đã không tuân thủ theo một quy định nào cả và việc “trảm” Ban Trọng tài chính là “trảm” phần dễ nhất và dễ được tiếng nhất.
Cái dở của Ban Trọng tài là sau khi tìm hiểu giúp Trưởng BTC Trần Duy Ly thay vì phải trả lời bằng văn bản thì đàng này họ lại trả lời qua điện thoại như cái cách ông Ly nhờ vả họ tìm hiểu. Thậm chí là cá nhân ông Trưởng Ban Trọng tài Dương Vũ Lâm đến giờ cũng tin rằng Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn và Trưởng BTC giải là người của VPF có ban an ninh thì sẽ tiếp tục điều tra làm rõ như mùa 2012.
Hóa ra đàng sau một cú trảm cũng có nhiều vấn đề phức tạp từ cách làm việc lẫn việc “chuyền bóng” khó cho nhau.
|
NGUYỄN NGUYÊN