Thành hay bại ở phố núi, vị trí quán quân lượt đi của Sông Lam Nghệ An cũng không hề suy chuyển. Nhưng chuyến hành quân lên Pleiku lần này, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng chẳng giấu được cảm giác hậm hực, bực mình vì sự cương quyết của Gỗ. Đó là một gói nợ phải giải quyết sòng phẳng.
Chuyến hành quân đến phố núi của thầy trò Nguyễn Hữu Thắng xảy đến trong vội vã. Đá xong trận gặp Sriwijaya, SLNA lên tàu đêm chạy thẳng vào Đà Nẵng, sau đó nối chuyến bay lên Pleiku. Sự cập rập, vội vã khiến lịch trình phục hồi, tập luyện của SLNA đảo lộn. Tất cả xảy đến từ cái lắc đầu từ chối chấp thuận đổi lịch của Gỗ, khiến VFF và SLNA cứ phải răm rắp thực hiện.
Có những phản ứng mang màu sắc hờn dỗi từ đội bóng xứ Nghệ khi VFF trả lời không thể đổi lịch thi đấu cho SLNA. Đội bóng xứ Nghệ quy kết VFF bên trọng, bên khinh nên không tạo điều kiện cho SLNA được thuận lợi đá AFC Cup. Điều ấy rất có lý, nếu nhìn vào việc Hà Nội T&T được dời chuyến làm khách ở K.Khánh Hòa đến cuối tháng 5. Nhưng thực tế, cái lắc đầu của BTC V-League nằm ở chỗ, đội chủ sân Pleiku nhất quyết từ chối đổi lịch thi đấu vì 2 lý do chẳng thể chối từ: đáp ứng yêu cầu truyền hình trực tiếp trong gói tài trợ của VP Bank và phục vụ nhân dân phố núi trong ngày kỷ niệm 30-4.
Gỗ có cơ sở để từ chối khéo đối với đề nghị của SLNA. Nhưng thật ra, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ nằm ở những khúc mắc từ mùa bóng 2010. Năm ngoái, Gỗ đụng SLNA ở chung kết Cúp Quốc gia và đội bóng của bầu Đức đã khao khát đưa trận chung kết về “tiểu Emirates” đá trận khai sân. Thế mà SLNA kiên quyết lắc đầu, kế đó rồng rắn kéo về sân Thống Nhất đá trận chung kết và HAGL mất cúp trong cơn mưa như trút nước của Sài thành. Nỗi đau như nhân đôi đối với Gỗ, và đấy có lẽ mới là nguồn cơn chính dẫn đến cái lắc đầu của đội bóng phố núi.
![]() |
Trận đấu giữa HA.Gia Lai (phải) và SL.Nghệ An cuối tuần sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng. Ảnh: M.Trần |
“Tỷ số” trong cuộc chiến ngoài đường piste giữa Gỗ và SLNA hiện tại là 1-1. Nhưng người xứ Nghệ thì hậm hực, vì thật ra trong cả 2 cuộc đấu trí ngoài sân cỏ ấy, SLNA đều có lý là tìm kiếm sự công bằng. Năm ngoái, họ muốn có được sự khách quan trong trận cầu mà hai bên đều khát danh hiệu, còn lần này, SLNA muốn nhận được sự ủng hộ để thuận lợi trong việc mang chuông đánh xứ người. Thế mà…
Cái lắc đầu của Gỗ khiến SLNA lộ rõ vẻ hậm hực, nóng mặt vì bị dồn vào thế phải đá, di chuyển trong một lịch trình căng như dây đàn. Điều đó khiến cho mối quan hệ vốn từng nồng thắm giữa Gỗ và vị khách miền Trung càng ngày càng nhiều vết rạn. Dĩ nhiên, SLNA muốn… lấp núi để khẳng định quyền lực của nhà vô địch lượt đi, nhất là chứng tỏ những mưu mẹo bên ngoài đường piste không đủ chặn đứng đà tiến của độ bóng xứ Nghệ.
Thật ra tác động của hệ quả AFC Cup đối với SLNA vẫn quá ít ỏi. Đá bại Sriwijaya, SLNA mới chỉ cần tung 3-4 thành công lực. HLV Hữu Thắng vẫn ém quân chủ lực, dành sức tối đa cho trận đấu tại Pleiku. Đó là toan tính thể hiện mục tiêu của SLNA ở V-League 2011, đồng thời lộ ra quyết tâm giải tỏa nỗi bực tức, hậm hực với Gỗ bằng một trận chiến thực thụ ngay trên phố núi.
Với lực của SLNA và phong độ của HAGL lúc này, có khá nhiều chênh lệch giữa khách và chủ. Đối với SLNA, thành hay bại ở phố núi, vị trí số 1 của họ sau chặng lượt đi chẳng hề thay đổi. Nhưng với thầy trò Dusit, cơn khủng hoảng và sự bạc nhược sẽ lên đến đỉnh điểm nếu họ không giữ được điểm ở lại với phố núi. Điều ấy khiến Gỗ như bị dồn vào chân tường, bởi áp lực mơ cao rồi ngã đau.
Đằng sau cái lắc đầu là một cuộc chiến không khoan nhượng ở phố núi. Chờ xem!
Ngọc Linh
Điểm binh vòng 13 Eximbank V-League 2011: Ngư ông đắc lợi?
Sông Lam Nghệ An có chuyến đi tới Pleiku đầy cạm bẫy, CS.Đồng Tháp thâm hụt lực lượng khi làm khách trên sân của Đồng Tâm Long An. Trong cảnh ấy, cơ hội bứt phá đang thuộc về SHB Đà Nẵng bởi họ được chơi tại Chi Lăng và đối thủ chỉ là Vicem Hải Phòng đang như con tàu mất lái…
|
|
SHB Đà Nẵng đang được đánh giá cao hơn hẳn V.Hải Phòng. Tư cách “cửa trên” của thầy trò Huỳnh Đức không chỉ do họ đầy đủ lực lượng mà đối thủ của họ đang sa sút không phanh. V.Hải Phòng trận này tiếp tục không có tiền đạo bởi họ đã thanh lý Osas (9) vì chấn thương.
Lực lượng mỏng lại càng thêm mỏng khi trung vệ Hữu Tường (5) bị treo giò. Quân yếu, tinh thần hoang mang, V.Hải Phòng đang rất mong manh ở Chi Lăng nơi mà SHB Đà Nẵng đang khát thắng để đeo bám Sông Lam Nghệ An đồng thời hy vọng CS.Đồng Tháp không thắng để chiếm vị trí nhì bảng của đối thủ này.
SHB Đà Nẵng nhẹ gánh ở Chi Lăng nhưng CS.Đồng Tháp thì không. Thầy trò HLV Phạm Công Lộc đang thiếu người trầm trọng trong chuyến làm khách tại Tân An. Samson (29) bị kỷ luật, Felix (21) bị treo giò, CS.Đồng Tháp mất nguyên cặp tiền đạo chủ lực.
Chưa hết, cầu thủ đa năng Văn Ngân (8) cũng không thể ra sân vì chiếc thẻ đỏ ở vòng 12. Mất 3 vị trí trụ cột, CS.Đồng Tháp sẽ thi đấu ra sao?
Khách thiếu hụt nghiêm trọng, đó có thể xem là cơ hội giành điểm của ĐT.Long An bởi nếu đủ người, hẳn CS.Đồng Tháp chẳng ngán ngại đối phương. Trên sân nhà, HLV MCMenemy và các học trò có tận dụng được điểm yếu của đối phương để giành trọn 3 điểm?
![]() |
Trước đối thủ V.Hải Phòng đang sa sút, SHB Đà Nẵng (Merlo, phải) sẽ không bỏ lỡ cơ hội vượt lên để bám sát ngôi đầu bảng của SLNA. Ảnh: Dũng Phương |
Ở Thống Nhất, Navibank Sài Gòn cũng đang đau đầu với bài toán nhân sự khi mà tiền vệ Được Em (17), hậu vệ Văn Tiến (8), trung vệ Anh Tuấn (14) rủ nhau làm khán giả vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Chưa hết, Quang Hải (13), Almeida (20) vẫn đang chấn thương để lại khoảng trống lớn trên hàng tấn công. May cho Navibank Sài Gòn là ngay cả khi mất nhiều người, họ vẫn nhỉnh hơn Hà Nội ACB. Đội khách vừa có cú hích lớn nhờ chiến thắng tưng bừng 5-0 trước V.Hải Phòng. Chiến thắng ấy có đủ để tiếp thêm tinh thần chiến đấu cho mục tiêu trụ hạng vừa le lói mà M.Luis và các học trò vừa tìm thấy ở Hàng Đẫy?
Trên phố núi Pleiku, HA.Gia Lai đón Sông Lam Nghệ An. Chủ nhà không có ai bị treo giò nhưng Sakda (6) phải làm khán giả vì chấn thương. SLNA trận này thiếu Trọng Hoàng (9) vì đã lĩnh đủ 3 thẻ vàng. HLV Hữu Thắng thừa nhận, rất khó tìm người thay Hoàng nhưng không vì thế mà SLNA từ bỏ mục tiêu chiến thắng. Hữu Thắng nói rằng, SLNA sẽ tấn công ở Pleiku và vị HLV này tin rằng với sự tỏa sáng của ngoại binh, họ sẽ có thêm một trận đấu tưng bừng nữa bởi “HA Gia Lai không phải là đối thủ quá khó đá”.
Ngược ra đất Bắc, ở xứ Thanh, Thanh Hóa đang chờ đón người hàng xóm V.Ninh Bình. Với 18 điểm, Thanh Hóa khá thảnh thơi, trong khi V.Ninh Bình với 15 điểm, đang rất muốn cải thiện thứ hạng. Vừa tìm được nguồn cảm hứng nhờ chiến thắng đậm đà 3-0 trước HA.Gia Lai, V.Ninh Bình đem theo mục tiêu chiến thắng tới xứ Thanh. Mục tiêu ấy đang gặp trở ngại khi mà Hoàng Đảm (77) và Hoàng Max (28) bị treo giò. Dĩ nhiên, với lực lượng hùng hậu, V.Ninh Bình vẫn được đánh gia cao hơn chủ nhà. Dù vậy, HLV Nguyễn Văn Sỹ tỏ ra khá e dè bởi theo anh thì Thanh Hóa rất “khó nhằn” trên sân nhà...
Ra tới Hà Nội, Hòa Phát HN đang chìm trong thất vọng. Đã bị tụt xuống thứ 12, HLV Nguyễn Thành Vinh nói rằng, Hòa Phát không còn đường lùi nữa! Nói thế có nghĩa, Hòa Phát buộc phải thắng Bình Dương. Đây là mục tiêu không đơn giản bởi chân sút chủ lực của ông Vinh là Timothy (10) bị treo giò. Ngay cả khi B.Bình Dương thiếu Lee Nguyễn (42) vì chấn thương, Hòa Phát cũng không tìm ra điểm nào hơn đối thủ, từ lực lượng tới tinh thần…
Trận đấu giữa K.Khánh Hòa và Hà Nội T&T trên sân Nha Trang ở vòng này được hoãn tới ngày 10-8 để nhà đương kim vô địch dành sức cho AFC Cup 2011.
TƯỜNG KHÔI
|