Đáng lo 3 “ngoại binh”

2.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam chuẩn bị Aff cup 2016

Không phủ nhận những nỗ lực cộng với sự du di của các đối tác nên đội tuyển quốc gia Việt Nam mới có sự phục vụ của 3 cầu thủ đang đầu quân cho các CLB nước ngoài là Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2016, mà trước mắt là trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 6-10 này.

Đáng lo 3 “ngoại binh” ảnh 1

Chiều qua, Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đã có buổi tập đầu tiên.

Tuy nhiên dù HLV Nguyễn Hữu Thắng đặt nhiều niềm tin vào các cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo HA.GL Arsenal JMG nhưng thật khó để trông chờ vào bộ 3 này nếu nhìn vào số lần ra sân của họ trong gần 1 năm kể từ khi xuất ngoại.

Cụ thể Xuân Trường chỉ mới đá chính thức vỏn vẹn 59 phút cho Incheon United trong trận thua 0-1 trước đội khách Gwangju cách đây gần 5 tháng (chính xác là ngày 22-5-2016), trước khi rời sân nhường chỗ cho Kim Dae-Kyung. Đây là thông số đáng lo ngại khi biết rằng mùa trước tiền vệ gốc Tuyên Quang còn ra sân 18 lần ở V-League dưới màu áo HA.GL.

Tuấn Anh còn không có diễm phúc như đồng đội vì chưa được ra sân phút nào cùng Yokohama ở J-League 2. Kinh nghiệm anh thu được ở giải đấu hạng 2 của Nhật Bản là có tên trong danh sách dự bị của Yokohama trong trận hòa 1-1 với chủ nhà Machida Zelvia hôm 11-9-2016. Một chút ấn tượng mà tiền vệ quê Thái Bình để lại là ở vòng 3 Cúp Hoàng đế Nhật Bản gặp Nagano Parceiro khi kiếm 1 quả 11m và ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho đội khách vào ngày 22-9 qua.

Công Phượng là người may mắn được tung vào sân 4 lần dưới màu áo Mito Hollyhock ở J-League 2 nhưng chưa có lần nào đá trọn vẹn cả trận, trong đó có tới 3 lần chỉ thi đấu có vài phút cuối trận với chi tiết như sau:

Ngày 7-5: Mito HollyHock – Giravanz Kitakyushu 1-1 (vào sân phút 87).

Ngày 19-6: Renofa Yamaguchi – Mito Hollyhock 1-0 (vào sân phút 79).

Ngày 20-7: Mito Hollyhock – V-Varen Nagasaki 0-2 (vào sân phút 80)

Ngày 31-7: Mito Hollyhock – Zweigen Kanazawa 3-0 (thi đấu tới phút 53).

HUYỀN LINH


Công Phượng - Tuấn Anh hội quân

Đầu giờ chiều 3-10, hai cầu thủ trẻ của HA.GL đang được các CLB Nhật mượn là Tuấn Anh và Công Phượng đã có mặt ở TPHCM để hội quân cùng tuyển Việt Nam.

Công Phượng (phải) đã có mặt ở TPHCM để hội quân cùng tuyển Việt Nam.Ảnh: Nhật Anh

Tuấn Anh và Công Phượng sẽ phải trở lại Nhật Bản ngay sau trận giao hữu đội tuyển Việt Nam (ĐTQG) gặp CHDCND Triều Tiên vào ngày 6-10 trên sân Thống Nhất (TPHCM). Như vậy, họ sẽ chỉ được về nước vỏn vẹn trong 4 ngày.

Dù Tuấn Anh và Công Phượng là 1 trong những cầu thủ quan trọng của ĐTQG và được VFF làm việc trực tiếp với LĐBĐ Nhật Bản cũng như lãnh đạo CLB Yokohama và Mito Hollyhock nhưng các cầu thủ này vẫn không có nhiều thời gian về nước để làm quen với các giáo án, chiến thuật của HLV Hữu Thắng.
Như vậy, Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường (được Incheon United trả về và hiện tập cùng ĐTQG) sẽ không có mặt trong chuyến tập huấn của ĐTVN tại Hàn Quốc, dự kiến từ ngày 15 đến 31-10.
Theo thông tin từ VFF trước đó, phải đến đầu tháng 11, các cầu thủ này mới được CLB chủ quản nhả cho về nước dài ngày. Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ có khoảng nửa tháng tập luyện cùng ĐTQG trước khi AFF Cup 2016 khởi tranh.

MINH KHANG


Vui nỗi gì?


1. Chuyện HLV Hữu Thắng vẫn quyết định triệu tập 3 cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản và Hàn Quốc đã tương đối khó hiểu, tuy nhiên vẫn có thể giải thích được, thì chuyện VFF phải “nỗ lực hết sức” để thuyết phục các CLB bên kia “nhả” cầu thủ thì lại không nên xem đó là niềm vui.

Công Phượng và Tuấn Anh (phải) khi vừa đến sân bay Tân Sơn Nhất

Ông Thắng vẫn gọi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chưa chắc là ông đã tín nhiệm tài năng của họ. Thứ nhất, đây chỉ mới làm giai đoạn chuẩn bị, số cầu thủ được triệu tập chưa phải là danh sách cuối cùng. Gọi dư thì vẫn tốt hơn là thiếu. Thứ hai, nếu không đưa họ về tập trung thì lấy cơ sở nào mà đánh giá phong độ của họ cho được trong bối cảnh các cầu thủ trẻ của chúng ta ra sân đá chưa đến 90 phút suốt từ đợt tập trung gần nhất hồi tháng 5 đến đây.

Với công  việc của mình, chuyện ông Thắng cần 3 cầu thủ nói trên là bình thường. Nhưng với VFF, việc “xin” cho họ về không hợp lý.

Kể cả khi các cầu thủ nói trên không ra sân thường xuyên thì với những đội bóng chuyên nghiệp, họ cũng chẳng phải người thừa. Nếu thực sự chỉ đưa 3 cầu thủ của chúng ta qua “làm cảnh” thì chẳng cần phải “xin”, họ cũng cho về để còn “lấy tiếng”. Một khi họ đã không muốn cho về, tức là họ xem cầu thủ của chúng ta quan trọng, đấy mới là điều nên mừng.

2. Ở góc độ khác, đã mang tiếng là làm bóng đá chuyên nghiệp, cần phải tôn trọng các CLB, nơi đang “chăm sóc” cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Về lý thuyết, trận đấu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 6-10 này nằm trong hệ thống thi đấu giao hữu quốc gia nhân vòng loại World Cup. Các giải quốc nội thường tạm dừng để nhường sân cho đội tuyển nên việc các CLB “nhả” cầu thủ cũng là chuyện “bất đắc dĩ” theo qui định của FIFA. Thế nên, nếu họ đã không muốn mất người thì cần phải tôn trọng do đội tuyển Việt Nam đang không phải thi đấu giải chính thức nào ở thời gian hiện tại. Đằng này, chúng ta lại cố gắng “xin” người, đó đâu phải là điều hay bởi đẩy CLB vào thế muốn từ chối cũng không nỡ.

Hãy tỉnh táo đặt vấn đề: Một mặt chúng ta muốn cầu thủ mình được các CLB hàng đầu để mắt đến, muốn được người ta nể trọng nhưng chỉ vì 1 trận giao hữu lại đi “xin” người, gây khó cho CLB thì liệu còn mấy ai muốn tuyển dụng cầu thủ Việt Nam nữa?! Như đã nói, nếu họ không quan tâm thì họ đã cho về thoải mái, chả việc gì phải “xin”.

Cuối cùng: Đã chơi thì phải chấp nhận. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn dù là… ngồi dự bị.  Chúng ta muốn cầu thủ mình phát triển tài năng ở môi trường lớn thì cần phải tôn trọng luật chơi chung. Cố gắng để đưa 3 cầu thủ trẻ về, chưa biết có giúp đội tuyển mạnh hơn hay không nhưng trước hết là đã thấy cá nhân cầu thủ chịu thiệt thòi chứ chẳng ai khác.

VIỆT LONG

Tin cùng chuyên mục