Nghiền bẹp Aston Villa 5-0, Liverpool tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của mình – thứ “quyền lực tối thượng” từng giúp họ “nuốt trôi” Real Madrid và Manchester United – trên sân Anfield nóng bỏng.
Lý ra thì Liverpool đã thắng nhiều hơn 5 bàn, vì ít nhất họ cũng đã tạo ra 4 cơ hội khác trước khung thành thủ môn Brad Friedel tội nghiệp.
Trong bối cảnh đó, cú hattrick của thủ quân Steven Gerrard như một lời cảnh cáo với Manchester United rằng: cuộc chạy đua giành ngôi vô địch Premier League 2008-2009 mới chỉ… bắt đầu!
Ngay từ phút thứ 8, Dirk Kuyt đã tung cú vô lê cháy lưới mở tỷ số cho Liverpool sau khi bóng dội xà ngang khung thành Friedel bay ra từ một pha phá bóng của hậu vệ Aston Villa.
Pha bóng đó đã mở màn cho một cơn mưa bàn thắng vào lưới Friedel (anh này đã phải 4 lần vào lưới nhặt bóng trước khi… bị đuổi khỏi sân vì tình huống phạm lỗi với Fernando Torres trong vòng cấm địa ở phút thứ 64).
Sau bàn thắng của Kuyt, đến phiên tiền vệ chạy cánh trái Albert Riera nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool cũng bằng một pha “bắn phá” ngoạn mục.
Tuy nhiên, tâm điểm của sức mạnh Liverpool một lần nữa xuất phát từ trái tim, khối óc và đôi chân của thủ quân Gerrard.
Cả 3 bàn thắng anh này ghi được đều ở các tình huống cố định – 2 tình huống đá phạt đền trong các phút 39 và 66 (Gerrard đã đánh lừa cả Friedel lẫn thủ môn dự bị của Aston Villa Bradley Guzan bằng một cú đặt lòng tỉnh táo vào góc trái khung thành), tình huống cố định thứ ba (từ một cú đá phạt gián tiếp) cũng lại là một cú đặt lòng khôn ngoan, bóng đi sệt và vòng qua hàng rào chắn, vượt khỏi tầm với của Friedel (lúc đó vẫn chưa bị đuổi, phút 50).
Trong 3 trận gần đây, Liverpool đã dội vào lưới các đối thủ (toàn những đội bóng cứng cựa) tổng cộng 13 bàn (và chỉ để lọt lưới 2 bàn). Họ đã giành quyền vào đến tứ kết Champions League (gặp Chelsea). Họ cũng đã kéo gần khoảng cách với Man.United xuống còn 1 điểm nhỏ nhoi (dù vẫn thi đấu nhiều hơn một trận).
Ông Rafael Benitez thì vừa ký hợp đồng mới với Liverpool, và ông sẽ ở lại đây cho đến năm 2014. Đó là những sự tương tác khiến dư luận bắt đầu tin rằng, Liverpool có khả năng làm nên chuyện!
Các kết quả khác:
Wigan Athletic – Hull City 1-0
Wigan: Ben Watson 84’.
Manchester City – Sunderland 1-0
Man.City: Micah Richards 56’
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối
-
Guardiola: “Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm mọi thứ cực kỳ tốt”
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 38: Man City buộc phải thắng, Tottenham chỉ cần hòa
-
Lịch thi đấu Serie A vòng 38: Inter Milan quyết thắng, AC MIlan chỉ cần hòa Sassuolo
-
Ronaldo mất cơ hội được vinh danh
-
HLV Tuchel chỉ ra lý do vị trí thứ 3 của Chelsea là “phép màu”
-
Everton trụ hạng kịch tính, Burnley thoát vùng nguy hiểm
-
Lampard cố “hạ nhiệt” cầu thủ Everton